Vòng 11 giải HNQG 2013: Đối đầu sinh tử tại An Giang

15/06/2013 08:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Tâm điểm chú ý ở vòng đấu thứ 11 là cuộc đọ sức trên sân An Giang giữa đội chủ nhà và TĐCS.ĐT. Sau 3 trận từ hòa đến thua, HV.AG đang cho thấy dấu hiệu chững lại. Đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân lo lắng bởi TĐCS.ĐT có cùng số điểm và QNK.QN cũng sẵn sàng thế chỗ nếu họ để sảy chân.

HV An Giang đối đầu trực tiếp với đối thủ mạnh TĐCS.ĐT. Ảnh: Dương Thu

Sau giai đoạn nghỉ giữa giai đoạn, giải hạng Nhất chỉ còn 4 trận đấu sống còn.

HV.AG lo lắng

Kỳ nghỉ hơn 2 tuần lễ đến với HV.AG vào đúng lúc họ vừa trải qua 3 trận đấu liên tiếp từ hòa đến thua. Kết quả đó khiến thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân đã bị các đội xếp sau phả hơi nóng vào gáy. Hiện tại, HV.AG chỉ còn hơn TĐCS.ĐT về hệ số phụ và hơn QNK.QN 2 điểm. Đây là khoảng cách hết sức mong manh và nếu sảy chân, nguy cơ chia tay tốp 3 là thực tế với HV.AG.

Điều đáng ngờ là thành tích đi xuống của HV.AG đến vào giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải. Cũng như nhiều năm trước đó, HV.AG luôn chơi rất hay giai đoạn đầu nhưng rồi vấp ngã những vòng đấu cuối và chia tay luôn giấc mơ lên hạng.

3 vòng đấu gần nhất, HV.AG để thua liên tiếp 2 trận, trong đó, hầu hết đều đến từ những sai lầm cá nhân mang tính hệ thống. Điều này khiến cả người trong cuộc không thể hài lòng.

HLV Nhan Thiện Nhân chia sẻ: “Vào đúng giai đoạn nhạy cảm này của mùa giải, chúng tôi cũng không biết xử lý sao cho êm ái nhất. Nếu chỉ nhìn đơn thuần về chuyên môn, ai cũng thấy được những sai sót khó hiểu đó. Nhưng làm mạnh tay thì nội bộ bất ổn, không có người thay thế kịp. Tôi và các anh em trong BHL vẫn luôn đề cao kỷ luật với đội bóng. Ngày xưa, HLV hay thu điện thoại của cầu thủ để không bị ảnh hưởng bên ngoài. Nhưng giờ, cầu thủ có 2, 3 cái điện thoại là thường. Rồi cũng không quản được khi họ ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Bây giờ người ta có nhiều cách tác động tinh vi lắm, cũng không biết đường nào mà lần”.

Chủ mất người, khách cũng không hơn

Nếu đội nào có 3 điểm trong trận chiến này, cửa lên hạng coi như mở toang, bởi lẽ, theo tính toán ban đầu, một đội bóng muốn lên hạng cần có khoảng 23 điểm. Thế nên, nếu giải quyết được trận này, HV.AG và TĐCS.ĐT sẽ dễ thở hơn trong cuộc chiến lên chuyên.

Chính vì tính chất quan trọng đó nên cả hai đội bóng đang lên dây cót tinh thần cho cuộc đối đầu sinh tử này. Lãnh đạo HV.AG cho biết sẽ thưởng 3 tỷ nếu HV.AG vô địch giải năm nay. Liều thuốc tinh thần đó đủ để thầy trò ông Nhân cố gắng hết sức mình với TĐCS.ĐT.

Một điều bất lợi cho đội chủ nhà là họ sẽ không có sự góp mặt của hai cầu thủ chủ chốt Phong Thu và Uche. Tuy vậy, ông Nhân có thể sẽ bớt đau đầu hơn khi HV.AG đã sở hữu Hoàng Vissai từ V.NB. Có Hoàng Vissai, HV.AG an tâm với hàng phòng ngự vốn liên tục sơ hở. Trong khi đó, thiếu vắng Uche cũng không là vấn đề lớn khi lâu nay, tiền đạo gốc Phi đã có dấu hiệu ngôi sao.

Chủ mất người, khách cũng không khá hơn khi hai trụ cột Duy Khanh và Đăng Khoa phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Song dưới tay HLV Phạm Công Lộc, TĐCS.ĐT chưa biết thua từ ngày ông tái xuất.

Không có chỗ cho tình thân

Ở trận lượt đi, HV.AG đã đả bại TĐCS.ĐT ngay tại cứ địa Cao Lãnh. Vì thế, cuộc so tài này chắc chắn sẽ thừa quyết liệt và khó đoán. Sẽ không có chỗ cho tình thân của vì trận đấu hôm nay có thể sẽ quyết định vận mệnh của hai đội bóng trong cả mùa giải.

Cả HV.AG và TĐCS.ĐT đều đặt mục tiêu lấy trọn ba điểm  để tránh nguy cơ bị đối phương vượt mặt.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Thế trận vòng 11

Dù được chơi trên sân nhà, nhưng nguy cơ Bình Định bị QNK.QN đánh bại là rất cao. Đội khách đang khát điểm và Bình Định cũng đang khá an toàn ở giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, tại Cẩm Phả, Than Quảng Ninh dễ có khả năng hạ gục TDC.BD. Đội bóng vùng Mỏ vừa thực hiện điều này để bảo vệ thành quả trên ngôi đầu bảng tổng sắp, có thể vừa giúp Hà Nội vượt khỏi đáy bảng xếp hạng.

Nếu khả năng đã nói ở trên diễn ra, cục diện ở hai đầu bảng sẽ nóng bỏng cho đến vòng đấu cuối cùng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm