Chào tuần mới: 'Dư âm' nghỉ lễ

02/05/2024 06:50 GMT+7 | Văn hoá

Chúng ta vừa đi qua một kì nghỉ lễ dài tới 5 ngày - bằng đúng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán thường niên theo luật Lao động. Và cũng vui hệt như Tết, có chăng chỉ là thiếu tiền mừng tuổi - như lời nói đùa của nhiều bạn trẻ trong dịp này.

Quả thật, kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mỗi năm vẫn luôn được cộng đồng trông chờ với nhiều giá trị tự thân. Đó không chỉ là dịp để mỗi gia đình hoặc cá nhân vui chơi thư giãn, mà còn là một cột mốc mặc định gắn với nhịp vận động thường niên của xã hội.

Vài năm qua, dịp nghỉ lễ cuối tháng Tư vẫn luôn được trông đợi như một mốc thời gian gắn với việc thông xe những tuyến cao tốc trọng điểm trên toàn quốc. Đều đặn, chúng ta có thêm những tuyến đường mới để "kéo gần" khoảng cách địa lý trên toàn quốc và mở rộng cơ hội cho những chuyến đi.

Đơn cử, vào năm nay, 30 km đầu của cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe và giúp hành trình từ Hà Nội tới biển Cửa Lò chỉ còn hơn 3 tiếng chạy xe. Tại phía Nam, gần 80 km của tuyến Vĩnh Hảo - Cam Lâm cũng vừa hoàn thành, để nối thông trục cao tốc gần 400 km từ TP.HCM tới Nha Trang.

Chào tuần mới: 'Dư âm' nghỉ lễ - Ảnh 1.

Du khách đến tham quan du lịch tại Khu du lịch Núi Thần Tài trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: TTXVN phát

Chúng ta đã có niềm vui được trải nghiệm một hệ thống hạ tầng hiện đại đang dần hoàn thiện trong ngày kỷ niệm thống nhất đất nước. Rồi kèm với đó là những chuyến du lịch cùng gia đình bè bạn, hoặc về quê với người thân. Và nếu không hứng thú đi xa, hẳn mỗi người cũng đã có những cách riêng để tận hưởng 5 ngày nghỉ ở nơi mình đang sống.

***

Cũng không lạ, nếu dư âm của chuỗi ngày nghỉ vừa qua vẫn còn lại đến giờ.

Nhẹ, đó là cảm giác tần ngần, tiếc nuối. Nhiều hơn, với một số người, đặc biệt là các bạn trẻ, đó là sự hụt hẫng, thậm chí là ngơ ngẩn giữa những hoài niệm - như khái niệm "post - vacation blues" (hội chứng hậu lễ hội) mà giới nghiên cứu hay dùng.

Nhưng cũng hãy nhìn sang một thông số khác: Với việc kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chấm dứt, 4 tháng đầu tiên của một năm đã trôi qua. Và, khi hầu hết chúng ta vẫn thường lấy một năm làm chỉ số gắn với các kế hoạch và dự định, quỹ thời gian của mỗi người đang chỉ còn 2/3 năm nữa.

Nếu việc triển khai những kế hoạch và dự định của chúng ta vẫn dở dang, trong 4 tháng qua, đó là một tín hiệu "báo động đỏ" về việc cần tăng tốc trong chuỗi ngày sắp tới. Nếu mọi thứ tương đối thuận lợi, những tháng trước mặt sẽ là quãng thời gian "bản lề" mang tính quyết định của mỗi người sau sự khởi đầu.

Còn nếu tất cả quá ư hanh thông và tốt đẹp trong 1/3 năm vừa qua, chẳng lẽ bạn không dám thay đổi kế hoạch để hướng tới cái đích xa hơn và lớn hơn trong thời gian còn lại của năm?

Muốn hay không, sau kỳ nghỉ lễ, dòng chảy của cuộc sống vẫn khiến chúng ta phải bắt đầu nhập cuộc theo cách ấy. Và cũng rất nhanh thôi, 4 tháng nữa sẽ lại là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Lúc ấy, liệu bạn có được tận hưởng nó với cảm giác ngọt ngào khi nhìn lại những thành quả của mình trong 2/3 năm?

Trí Uẩn

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm