Lượt về giải hạng Nhất QG 2013: Khốc liệt cuộc đua thăng hạng

14/06/2013 10:24 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 4 lượt trận, 4 chiếc vé lên và xuống hạng ở giải đấu này sẽ được phân định. Tính chất khốc liệt của cuộc đua chắc chắn tỷ lệ thuận với thời gian.

Than QN (phải) nổi lên là 1 trong 3 ứng cử viên cho một suất thăng hạng. Ảnh: V.S.I

Dù mùa giải này có đến 3 chiếc vé thăng hạng cho 7 đội bóng nhưng không vì thế mà cuộc cạnh tranh bớt đi phần khốc liệt.

CLB Hà Nội khó tránh rớt hạng

Chỉ cách đây một năm, CLB Hà Nội vừa hừng hực khí thế đoạt luôn vị trí á quân ở giải hạng Nhất thì giờ đang đội sổ và có nguy cơ rớt hạng cao nhất.

Mặc dầu vẫn sở hữu đội hình thiện chiến như mùa trước, thậm chí còn có nhà tài trợ mới để có thể phấn đấu hết khả năng, nhưng đội bóng Thủ đô lại không còn là chính mình. Họ liên tục vấp phải những bất ổn nội bộ.

Từ đầu mùa giải đến nay, Hà Nội đã thay 2 HLV và là trường hợp cá biệt của giải hạng Nhất mùa này. Sau khi HLV Hoàng Văn Phúc nhanh chân thoát khỏi con tàu đang đắm của đội bóng Hà Nội, đến lượt HLV Triệu Quang Hà cũng không thể giúp gì cho CLB. Ông Hà nhận quyết định sa thải chỉ sau 5 vòng đấu (2 trận hòa, 3 trận thua), trực tiếp khiến Hà Nội rơi xuống vực thẳm.

Theo tính toán, Hà Nội là đội nhiều khả năng rớt hạng nhất mùa giải này. Ngoài khoảng cách điểm số đang thua kém TDC.BD (3 điểm), Hà Nội còn thua đối thủ cả hệ số phụ và những đối thủ còn lại đều rất xương.

Khi mà những mâu thuẫn trong lòng đội bóng còn chưa dẹp yên, HLV Trương Việt Hoàng cũng khó lòng vực dậy tập thể này. Hà Nội giờ chỉ nhìn TDC.BD để lo lắng cho số phận của mình. Nhưng với khoảng cách 3 điểm hiện có và TDC.BD nhiều mùa giải qua còn được biết đến với biệt danh “vua trụ hạng”, thì Hà Nội có lẽ chỉ tự trách mình khi “lỡ” lâm vào tình cảnh bây giờ.

Theo thống kê sơ bộ 3 mùa giải gần nhất, những đội bóng xếp cuối bảng trước 4 vòng đấu còn lại đều không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Năm 2010 là Tiền Giang, nạn nhân mùa giải 2011 là Huế và năm ngoái, XMF.Tây Ninh cũng chịu chung hoàn cảnh.

Cuộc chiến lên chuyên khó lường

Cuộc đua trụ hạng có lẽ không khốc liệt bằng cuộc chiến lên chuyên. Có đến 3 chiếc vé lên hạng nhưng lại có đến 5 đội bóng nhắm tới mục tiêu này. Với 3 đội đầu bảng Than Quảng Ninh, HV.AG và TĐCS.ĐT cùng được 18 điểm, bám sát là QNK.QN với 2 điểm ít hơn thì cuộc chiến vẫn rất khó lường.

Ở vị trí thứ 5, XSKT.CT cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng của mình, dù số điểm của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng lúc này chỉ là 12, kém 2 trận thắng so với nhóm đầu. Trong tốp 5, rõ ràng cơ hội của XSKT.CT là nhỏ nhất. Họ phải thắng cả 4 trận đấu còn lại, điều có thể xem là không tưởng với phong độ phập phù thời gian qua của XSKT.CT.

Ở gần tốp 3 hơn, QNK.QN đang cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận dưới thời HLV Vũ Quang Bảo. 8 điểm trong 4 trận đấu từ ngày đến Tam Kỳ chứng tỏ ông Bảo đang làm được việc ở đây. Khi mà HV.AG đang có dấu hiệu sa sút thì QNK.QN đã sẵn sàng để góp mặt trong tốp 3. Với một đội bóng giàu tiềm lực, thừa khát khao và đang vận hành quá trơn tru dưới thời ông Bảo, QNK.QN chắc chắn sẽ chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Và rất có khả năng, trận đấu cuối mùa giải trên sân An Giang sẽ là cuộc chiến quyết định chiếc vé lên chuyên ở hạng Nhất năm nay.

Bị QNK.QN phả hơi nóng vào gáy, tốp 3 chắc chắn đứng ngồi không yên. Mùa này, Than Quảng Ninh cũng không che giấu tham vọng lên chuyên. Với vị trí nhất bảng và hơn các đội xếp sau về hệ số phụ, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa là đội có nhiều lợi thế nhất.

Nếu những năm trước, Than Quảng Ninh còn lấn cấn về tiền bạc thì nay, khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, số tiền bỏ ra để một CLB V-League hoạt động không hơn nhiều CLB hạng Nhất khiến họ vẫn có thể gồng gánh.

Với 2 đội bóng miền Tây là HV.AG và TĐCS.ĐT, họ cũng đang chạy nước rút cho giai đoạn cuối mùa. HV.AG nêu cao quyết tâm bằng việc chiêu mộ trung vệ Hoàng Vissai từ V-League về chơi hạng Nhất. Trong khi đó, TĐCS.ĐT như cỗ xe tăng âm thầm húc bay mọi chướng ngại vật. 5 trận và 11 điểm, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc chưa muốn dừng lại.

Chỉ lo rắc rối nơi “hậu trường”

Mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nên chắc chắn diễn biến sẽ thừa quyết liệt, nhưng một vấn đề mà chắc chắn BTC phải lưu tâm đề phòng ở giai đoạn nhạy cảm này. HLV Nhan Thiện Nhân thừa nhận: “HV.AG không sợ đối thủ nào nếu đơn thuần dựa vào chuyên môn. Nhưng những rắc rối nơi hậu trường mới là cái khó quản lý. Mà cái hậu trường lại tác động trực tiếp đến kết quả đội bóng. Chuyện như thế mới đau đầu”.

Ý kiến của ông Nhân sẽ phải khiến BTC giải cảnh giác cao độ trong giai đoạn này.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm