Chelsea 0-0 Man City: Dấu ấn Benitez không thể giúp The Blues giành trọn 3 điểm

25/11/2012 22:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea đã có một trận đấu kiên cường, Benitez đã để lại được những dấu ấn đầu tiên. Kết quả này cũng gián tiếp giúp M.U chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng.

CẬP NHẬT

- Đội bóng của Mancini đang có chuỗi 18 trận bất bại, thành tích tốt nhất kể từ chuỗi 22 trận bất bại mùa giải 1936-37.

- Benitez chỉ thua đúng 1 lần duy nhất trong 12 lần đối đầu với Man City. 10 trận gần đây nhất, ông chưa hề biết đến mùi thất bại.

- Chelsea đã để lọt lưới 9 bàn trong 5 trận gần nhất ở Premier League.

- Kể từ trận hòa 0-0 tháng 2/2005, chưa có bất kì trận hòa nào giữa 2 đội ở Premier League.

- Man City đã thắng 5 trong 7 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội ở tất cả các đấu trường, tính cả trận Community Shield hồi tháng 8 năm nay.

- Chelsea đã thắng 6 trong 7 lần gần nhất tiếp đón Man City. Trận còn lại, họ thất bại trước Man City tại Stamford Bridge với tỷ số 2-4 hồi tháng 2/2010.

Rafael Benitez là HLV thứ 4 của Fernando Torres ở Chelsea trong vòng chưa đầy 2 năm qua. 3 HLV trước đều "bó tay" với tiền đạo có giá kỷ lục 50 triệu bảng này. Nhiều khả năng Benitez cũng rơi vào tình trạng tương tự khi tái ngộ cậu học trò cũ. Đơn giản, vấn đề của Torres nằm ở chính bản thân anh.

HLV Rafael Benitez đã lập tức tạo dấu ấn ở sân Stamford Bridge bằng tuyên bố rằng Frank Lampard và Ashley Cole không nằm trong kế hoạch của ông, và xác nhận rằng chiến dịch thanh lọc đội ngũ của Chelsea sẽ còn diễn ra mạnh mẽ hơn trong mùa Hè tới. Hãy tin rằng Benitez sẽ hủy diệt “quyền lực đen” từ trứng nước?

Báo giới loan tin HLV Roberto Di Matteo có thể sớm trở lại với công việc huấn luyện ngay sau khi chia tay Chelsea. Điểm đến của ông nhiều khả năng là Southampton.  Chiến lược gia người Italia bị sa thải bởi Chelsea chỉ 6 tháng sau khi giành cú đúp Champions League và FA Cup. Nhưng ông đang đứng trước cơ hội trở lại nghiệp huấn luyện chỉ ít ngày sau khi rời Stamford Bridge. HLV Nigel Adkins của Southampton đang đứng trước nguy cơ mất việc sau chuỗi thành tích tồi tệ của CLB. Chủ tịch đội bóng này là bạn thân của Di Matteo và rất thích ý tưởng đưa nhà vô địch Champions League về St Mary. Nếu Di Matteo đến St Mary, ông sẽ sớm có cơ hội tái ngộ Chelsea khi hai đội gặp nhau ở sân Stamford Bridge hôm 15/12 tới.

Cuộc đối đầu giữa hai chân sút chủ lực Fernando Torres và Sergio Aguero, hai cựu tiền đạo của Atletico Madrid, sẽ là tâm điểm chú ý ở Stamford Bridge. Nhưng người hâm mộ của cả hai đội lại đang dành nhiều sự chờ đợi về một cái tên ở tít tận bán đảo Iberia xa xôi. Anh là Radamel Falcao, tiền đạo số 1 của Atletico hiện tại.



Họ đều đang đứng trước nguy cơ bị sa thải - Ảnh: Getty

Ngay trong trận ra mắt đội bóng mới, HLV Rafael Benitez đã đứng trước một thử thách khó nhằn: đội đương kim vô địch. Ở phần sân bên kia, tình thế của đối thủ ông, Roberto Mancini còn tệ hơn: đã bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng mùa thứ 2 liên tiếp và có thể bị sa thải chỉ sau vài trận thua nữa. Cuộc chiến đêm nay không chỉ là chuyện của hai đội bóng. Đó còn là cuộc chiến của 2 chiến lược gia để bảo vệ chiếc ghế của chính họ.

Theo thống kê và tính toán của trang web Opta, tiền đạo của Manchester City Sergio Aguero chính là “sát thủ” nguy hiểm nhất đối với khung thành đối thủ trong lịch sử Premier League dù tham dự giải đấu này chưa lâu.

2 năm, đầu tư 1 tỉ bảng. Vấn đề với những đại gia đến từ Abu Dhabi đã tài trợ cho Etihad suốt thời gian qua không chỉ là việc họ đã quá vội vàng khi muốn dùng đại bác bắn một đội bóng chỉ quen đá để trụ hạng ở Premier League vào sân chơi của những Barcelona và Real Madrid. Vấn đề là họ đã chọn sai người dẫn đạo cho hành trình không tưởng đó. Để làm được những điều kỳ vĩ như thế, Sheikh Mansour cần những con người kỳ vĩ, mà Mancini chắc chắn không phải.

CẬP NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov; Barry, Y Toure; Silva, Milner; Dzeko, Aguero.

Chelsea: Cech; Azpilicueta; Luiz, Ivanovic, Cole; Mikel, Ramires, Mata, Oscar, Hazard; Torres.

Đúng như các dự đoán trước giờ bóng lăn, Fernando Torres đã trở lại đội hình xuất phát của Chelsea. Tân HLV Rafa Benitez đang quyết tâm trên hành trình hồi sinh ngôi sao người Tây Ban Nha.

NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1.

Phút thứ 2: CHẤN THƯƠNG! Ramires đang phải nằm sân. Trận đấu đang diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Chelsea đang nỗ lực đẩy cao đội hình.

Phút thứ 5: CẢN PHÁ! Ashley Cole vừa có pha cản phá tình huống đối mặt của Milner với Petr Cech. Trước đó, Luiz đã để mất bóng rất cẩu thả.

Phút thứ 9: CƠ HỘI!Kolarov vừa có một pha tạt bóng vào vòng cấm City nhưng Petr Cech đã xuất hiện kịp thời. Man City đang chủ động chơi bình tĩnh.

Phút thứ 12: PHẠM LỖI!Hazard vừa bị Yaya Toure phạm lỗi. Rất khó để cản phá cầu thủ người Bỉ.

Phút thứ 15: NGUY HIỂM!Chút nữa thì Luiz đã phản lưới nhà. Từ một pha căng ngang nguy hiểm của Kolarov, David Luiz khống chế lúng túng. Chút nữa anh đã khiến chủ nhà phải nhận một bàn thua.

Chelsea đang chủ động đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể tạo được các cơ hội nguy hiểm. Chính đội khách Man City mới là phía tạo được nhiều tình huống đáng kể hơn.

Phút thứ 16: CƠ HỘI! Chelsea vừa có một pha tạt bóng khá tốt từ biên phải nhưng hậu vệ Man City đã cản phá trước khi Hazard kịp chạm bóng.

Phút thứ 20: DỨT ĐIỂM! Milner vừa có cú dứt điểm đầu tiên cho Man City từ đầu trận. Nhưng cú sút của anh đưa bóng chệch ra ngoài tới cả mét.

Phút thứ 21: NGUY HIỂM! Zabaleta vừa có pha tạt bóng để Silva bật cao đánh đầu nguy hiểm trong vòng cấm Chelsea. Các hậu vệ chủ nhà đã quá tập trung vào người khổng lồ Dzeko.

HLV Benitez đang đứng sát đường biên dọc để chỉ đạo các học trò.

Phút thứ 24: BẾ TẮC! Mata và Oscar vừa có 2 tình huống để mất bóng liên tiếp trước vòng cấm City. Đội chủ nhà đang tỏ ra khá bế tắc.

Phút thứ 28: CƠ HỘI! Aguero vừa có hàng loạt pha xử lý kĩ thuật trong vòng cấm của Man City. Tiền đạo người Argentina chút nữa đã có cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng Azpilicueta đã lăn xả để cản phá.

Phút thứ 29: TEVEZ và BALOTELLI đang khởi động. Tevez chính là khắc tinh của Chelsea. Nhưng lúc này còn quá sớm để nghĩ tới chuyện thay người.

Phút thứ 30: CƠ HỘI! Ivanovic vừa có pha bật cao đánh đầu cực kì nguy hiểm khiến Joe Hart phải nỗ lực hết mình để cản phá. Chelsea cần tận dụng các tình huống cố định.

Phút thứ 34: TRANH CÃI! Oscar vừa vấp ngã trước vòng cấm của Man City. Anh cho rằng mình bị phạm lỗi nhưng trọng tài đã im lặng.

Phút thứ 37: NGUY HIỂM! Chelsea vừa có một pha lên bóng rất tốt. Zabaleta đã có cơ hội dứt điểm ở vạch sát vòng cấm của Chelsea. Nhưng trái bóng đi tới đúng vị trí của Petr Cech.

Phút thứ 39: SÚT PHẠT! David Luiz vừa có cơ hội từ một tình huống sút phạt nhưng cú sút có lực rất mạnh của Luiz lại đưa bóng tới đúng vị trí cuả Joe Hart. Đó mới là pha dứt điểm đầu tiên của Chelsea kể từ đầu trận. Trong khi đó, Man City đã có 6 cơ hội.

Mưa đang rơi nặng hạt trên sân Stamford Bridge. Nhưng nó không thể làm giảm đi sức nóng của trận đấu và cầu thủ hai đội.

Phút thứ 42: CƠ HỘI! Từ một pha tạt bóng ở biên trái, Dzeko có cơ hội dứt điểm nhưng cú đánh đầu của anh là quá hiền.

Phút thứ 44: ĐỘT PHÁ! Torres vừa có một tình huống đột phá khá ấn tượng. Anh đi bóng vượt qua một cầu thủ Man City trước khi bị đội trưởng Kompany cản phá.

Phút thứ 45: NGUY HIỂM! Tiếp tục một tình huống nguy hiểm của Hazard bên cánh trái. Nhưng cú căng ngang cuối cùng của anh đã không thể vượt qua hàng thủ của Man City.

Chelsea nỗ lực tấn công trong hiệp một nhưng Man City mới là bên tạo được nhiều cơ hội hơn. Tân HLV Rafa Benitez cũng chưa tạo được nhiều dấu ấn đáng kể.



Benitez đang tỏ ra khá bình thản trên ghế chỉ đạo - Ảnh: Daily Mail

HIỆP 2.

Phút thứ 49: CƠ HỘI! Chelsea vừa có một tình huống tấn công khá ấn tượng. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, bóng tới chân Mata ở biên phải. Anh chuyền bóng lật cánh cho Ashley Cole lặng lẽ băng lên từ tuyến sau. Hậu vệ người Anh có pha nhận bóng và dứt điểm khá nguy hiểm trong vòng cấm. Đây có lẽ là tình huống tấn công "sáng" nhất của Chelsea từ đầu trận.

Phút thứ 53: SÚT XA! Hazard vừa có pha nhả bóng cho Ramires thực hiện cú dứt điểm cực tốt từ ngoài vòng cấm. Chelsea cần nhiều hơn những tình huống như thế.

Phút thứ 57: CƠ HỘI! David Luiz vừa có một pha bật cao đánh đầu khá tốt sau tình huống phạt góc của Juan Mata.

Phút thứ 59: QUÁ ĐÁNG TIẾC! Torres vừa có một cơ hội phản công dẫn tới tình huống đối mặt với Joe Hart nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Quá đáng tiếc cho Chelsea.

Phút thứ 59: SÚT XA! Yaya Toure có câu trả lời cho City với một cú sút xa rất nguy hiểm.

Trận đấu đang diễn ra nhanh hơn, quyết liệt hơn với nhiều cơ hội hơn. Hi vọng bàn thắng sẽ tới trong ít phút nữa.

Phút thứ 61: NGUY HIỂM! Sau một tình huống đập nhả ở cánh phải, bóng được đưa vào cho Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha băng vào cực nhanh dứt điểm rất tốt. Đáng tiếc cho anh khi bóng đã đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút thứ 65: THẺ VÀNG! Zabaleta vừa phải nhận một thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Ivanovic. Anh đơn giản là không có lựa chọn trong một pha bóng quá nguy hiểm.

Phút thứ 66: TUYỆT VỜI ASHLEY COLE! Hậu vệ người Anh vừa xuất hiện đúng lúc cản phá cú căng ngang vô cùng nguy hiểm của Dzeko ngay trước vạch cầu môn. Kinh nghiệm của anh đang là tài sản vô cùng giá trị với Chelsea.

Phút thứ 67: CẢN PHÁ! Tiếp tục một pha cản phá tốt của Azpilicueta, đội chủ nhà đang phòng ngự rất hiệu quả.

Phút thứ 69: THAY NGƯỜI! Sát thủ của Chelsea đã được tung vào sân. Tevez vào thay cho Dzeko.

Mancini đã thay Dzeko để tung Tevez vào sân. Trận đấu vẫn còn 20 phút nữa. Hai đội đang nỗ lực tấn công nhưng vẫn chưa có bàn thắng được ghi.

Phút thứ 71: THAY NGƯỜI! Chelsea cũng thay người đầu tiên: Hazard rời sân, Moses vào sân.

Phút thứ 75: NGUY HIỂM! Tevez vừa để lại dấu ấn đầu tiên với một pha bóng nửa chuyền nửa sút từ ngoài đường biên ngang bên phải theo hướng tấn công của City. Tình huống khá nguy hiểm và Petr Cech buộc phải đẩy bóng ra ngoài.

Phút thứ 77: THẺ VÀNG! Kolarov vừa phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Victor Moses ở giữa sân.

Phút thứ 79: THAY NGƯỜI! Chelsea thay người thứ 2: Romeu vào sân, Mikel rời sân.

Phút thứ 81: CẢN PHÁ! Petr Cech vừa có một pha cản phá xuất sắc tình huống căng ngang của Milner từ ngoài vòng cấm.

Phút thứ 84: CƠ HỘI! Luiz và Moses vừa có 2 tình huống bật cao đánh đầu liên tiếp từ các pha phạt góc của Mata. Vẫn chưa có bàn thắng cho Chelsea.

Phút thứ 86: NGUY HIỂM! Tiếp tục một tình huống sút xa nguy hiểm của Ashley Cole từ ngoài vòng cấm. Hậu vệ cánh người Anh đang chơi quá hay.

Didier Drogba đang có mặt trên khán đài. Anh đang dõi theo các đồng đội ở dưới sân. Trên khán đài, các CĐV cũng đang giăng tấm băng rôn cỡ lớn có ghi "Huyền thoại Drogba"

Phút thứ 87: THAY NGƯỜI! Mancini thay người thứ 2: Aguero rời sân, Balotelli vào sân.

Quyền kiểm soát bóng đang nghiêng hẳn về phía Chelsea. Tỉ lệ hiện tại là 66 - 34. Chelsea không cam chịu kết quả hòa trên sân nhà. Nếu trận đấu kết thúc với tỉ số này, cả Chelsea và Man City sẽ phải chứng kiến M.U chính thức vượt lên giành ngôi đầu bảng.

Phút thứ 89: CẢN PHÁ! Torres vừa thất bại sau một tình huống một đánh hai với các hậu vệ chủ nhà.

Phút thứ 91: NGUY HIỂM! Nastasic vừa có cơ hội đánh đầu khá tốt nhưng bóng đi tới đúng vị trí của Petr Cech.

Phút thứ 93: THẺ VÀNG! Balotelli vừa phải nhận thẻ vàng vì ăn vạ sau pha va chạm với David Luiz.

Chelsea đã có một trận đấu kiên cường, Benitez đã để lại được những dấu ấn đầu tiên. Kết quả này cũng gián tiếp giúp M.U chính thức độc chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng.



Hàng thủ Chelsea đã có một trận đấu rất tốt - Ảnh: Getty

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

… thì Mancini nên chuẩn bị nói lời tạm biệt chiếc ghế HLV trưởng CLB.

Cả Chelsea lẫn Man City đều đang rất khát chiến thắng. Đội chủ nhà muốn có món quà mừng ngày ra mắt của HLV tạm quyền Rafael Benitez. Còn các vị khách muốn có 3 điểm để tiếp tục giữ vững vị thế số 1 của mình. Nhưng còn một ý nghĩa to lớn hơn những mục tiêu đó: quên đi nỗi đau ở đấu trường Châu Âu.

Champions League luôn là nỗi khát khao cho hai gã nhà giàu của xứ sương mù. Với Chelsea, họ rất muốn chứng minh vinh quang ở Allianz Arena cách đây hơn nửa năm không phải là câu chuyện chỉ đơn thuần được dệt nên từ những may mắn. Còn Man City, điều mà họ muốn thể hiện ở mùa này là một sự trưởng thành sau những vấp váp ở mùa giải năm ngoái. Tiếc thay, cả hai đều đã và đang sắp sửa chuẩn bị hành lý rời khỏi đấu trường cấp độ cao nhất của lục địa già. Đoàn quân của HLV Mancini mùa thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng. Chelsea có khá hơn, nhưng cơ hội sống sót chỉ là một khe sáng vô cùng nhỏ nhoi.



Nếu Chelsea thắng lợi, Mancini nên chuẩn bị tạm biệt Man City - Ảnh: Getty

Chelsea đang đối mặt với nguy cơ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League không thể vượt qua vòng bảng. Màn trình diễn vô hồn, thiếu sinh khí của họ trên đất Italia đã gần như tước đi quyền tự quyết. Bây giờ, nhiệm vụ của The Blues là phải thắng Nordsjaelland ở lượt cuối (một nhiệm vụ trong tầm tay), đồng thời cầu mong Shakhtar đánh bại Juventus (có, nhưng không nhiều). Cái giá phải trả cho thất bại đó là chiếc ghế chưa kịp ấm chỗ của người hùng Di Matteo.

Tình hình của Man City thậm chí có phần bi đát hơn Chelsea. Mùa trước, họ chỉ xếp thứ 3 ở vòng bảng. Thế mà thành tích của Man City mùa này thậm chí đang đi giật lùi. Không một chiến thắng, và chỉ có 3 điểm sau 5 trận, không còn bất cứ lý do nào để bào chữa cho việc thầy trò Mancini phải sớm rời cuộc chơi nữa. Họ chỉ biết tự trách mình mà thôi. Mùa trước Man City còn có phần thưởng an ủi là suất dự Europa League. Bây giờ, ngay cả mục tiêu khiêm tốn ấy cũng chưa chắc đã là của nhà ĐKVĐ Premier League. Họ cần phải thắng Dortmund, đồng thời cầu mong Ajax không thắng Real ở lượt cuối. Một kịch bản với độ khó không kém là bao so với kịch bản Chelsea cần để đi tiếp.

Sau những thất bại muối mặt của Chelsea ở Champions League, Di Matteo đã bị sa thải. Cũng với kết quả tương tự nhưng Mancini vẫn giữ được ghế huấn luyện. Vấn đề là chuyện đó sẽ kéo dài tới bao giờ? Đêm nay, nếu Man City lại thất bại…

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole - Mikel, Ramires, Hazard, Oscar, Mata - Torres.

Man City: Hart - Maicon, Nastasic, Lescott, Zabaleta - Toure, Garcia, Silva, Nasri - Tevez, Aguero.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm