23h00 ngày 25/11, Chelsea - Man City: Tỷ phú "về tắm ao ta"

25/11/2012 09:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cả Chelsea lẫn Man City đều đang rất khát chiến thắng. Đội chủ nhà muốn có món quà mừng ngày ra mắt của HLV tạm quyền Rafael Benitez. Còn các vị khách muốn có 3 điểm để tiếp tục giữ vững vị thế số 1 của mình. Nhưng còn một ý nghĩa to lớn hơn những mục tiêu đó: quên đi nỗi đau ở đấu trường Châu Âu.


Cả Chelsea lẫn Man City đang cần 3 điểm để quên đi ác mộng Champions League

Người giàu cùng khóc

Champions League luôn là nỗi khát khao cho hai gã nhà giàu của xứ sương mù. Với Chelsea, họ rất muốn chứng minh vinh quang ở Allianz Arena cách đây hơn nửa năm không phải là câu chuyện chỉ đơn thuần được dệt nên từ những may mắn. Còn Man City, điều mà họ muốn thể hiện ở mùa này là một sự trưởng thành sau những vấp váp ở mùa giải năm ngoái. Tiếc thay, cả hai đều đã và đang sắp sửa chuẩn bị hành lý rời khỏi đấu trường cấp độ cao nhất của lục địa già. Đoàn quân của HLV Mancini mùa thứ hai liên tiếp không thể vượt qua vòng bảng. Chelsea có khá hơn, nhưng cơ hội sống sót chỉ là một khe sáng vô cùng nhỏ nhoi.

Chelsea đang đối mặt với nguy cơ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League không thể vượt qua vòng bảng. Màn trình diễn vô hồn, thiếu sinh khí của họ trên đất Italia đã gần như tước đi quyền tự quyết. Bây giờ, nhiệm vụ của The Blues là phải thắng Nordsjaelland ở lượt cuối (một nhiệm vụ trong tầm tay), đồng thời cầu mong Shakhtar đánh bại Juventus (có, nhưng không nhiều). Cái giá phải trả cho thất bại đó là chiếc ghế chưa kịp ấm chỗ của người hùng Di Matteo.

Tình hình của Man City thậm chí có phần bi đát hơn Chelsea. Mùa trước, họ chỉ xếp thứ 3 ở vòng bảng. Thế mà thành tích của Man City mùa này thậm chí đang đi giật lùi. Không một chiến thắng, và chỉ có 3 điểm sau 5 trận, không còn bất cứ lý do nào để bào chữa cho việc thầy trò Mancini phải sớm rời cuộc chơi nữa. Họ chỉ biết tự trách mình mà thôi. Mùa trước Man City còn có phần thưởng an ủi là suất dự Europa League. Bây giờ, ngay cả mục tiêu khiêm tốn ấy cũng chưa chắc đã là của nhà ĐKVĐ Premier League. Họ cần phải thắng Dortmund, đồng thời cầu mong Ajax không thắng Real ở lượt cuối. Một kịch bản với độ khó không kém là bao so với kịch bản Chelsea cần để đi tiếp.

Dưới thời hai ông chủ siêu giàu có Roman Abramovich và Sheikh Mansour, Chelsea và Man City đã được đầu tư mỗi đội khoảng 1 tỷ bảng. Nhưng tiền không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chiến thắng.

Thủ kém, đành phải công

Mùa này, hai đội có những tương đồng rất thú vị. Cả hai đều lấy tuyến giữa làm nền tảng sức mạnh. Ở Chelsea, tam ca Hazard - Oscar - Mata đang trở thành nguồn cảm hứng cho lối chơi mới hấp dẫn và nhiều cảm xúc hơn. Khi họ thăng hoa, The Blues đi hết từ thắng lợi này đến chiến tích khác. Khi họ gặp vấn đề, đội bóng cũng hắt hơi sổ mũi theo. Man City cũng không có nhiều khác biệt. Họ cần Yaya Toure với vai trò của một ong thợ cần mẫn. Họ cần David Silva với nguồn sáng tạo vô tận làm nền cho những bàn thắng nơi hàng công.

Một điểm tương đồng khác giữa hai gã nhà giàu này là họ đang nhìn thấy những khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Mùa này, sẽ là không ngoa khi nói rằng The Blues đang bỏ quên bí kíp giữ sạch lưới ở đâu đó. David Luiz chơi càng lúc càng phiêu lưu và trở thành mắt xích yếu nhất trong bộ tứ vệ của Chelsea. John Terry thì ra sân ngày một ít đi bởi chấn thương và những rắc rối. Gary Cahill chưa đủ trưởng thành để lấp chỗ mà thủ quân Chelsea để lại. Chính vì lẽ đó, con đê màu xanh đang mỗi lúc một mong manh hơn.

Man City cũng lo chẳng kém gì nhà ĐKVĐ Châu Âu về sự yếu kém hàng thủ. Vincent Kompany, hòn đá tảng tuyệt vời mùa trước, đang chơi sa sút phong độ một cách đáng lo ngại. Nghiêm trọng hơn cả, những cầu thủ chơi bên cạnh thủ quân của Man City cũng chẳng khá hơn. Lescott không còn là chính mình, và đang dần mất chỗ đứng ở câu lạc bộ lẫn Tam sư. Nastasic, giải pháp thay thế của Mancini, tỏ ra quá non nớt và dễ dàng bộc lộ sai sót. Kolo Toure thì đã quá già và không còn hữu dụng nữa.

Với tình hình như vậy, chắc chắn hàng công sẽ là điểm quyết định cho trận cầu bạc tỷ này. Về khoản này, The Citizens rõ ràng ăn đứt Chelsea. Đội chủ nhà, trong lúc chờ Falcao đến, vẫn phải tiếp tục sống với "con bệnh mãn tính" Fernando Torres. Người ta lại thêm một lần cầu mong duyên ghi bàn của El Nino trở lại, dù biết nó càng lúc càng xa vời. Ngược lại, dù hàng công Man City không còn sắc bén như mùa trước, nhưng vẫn đủ sự tin cậy cần thiết trong những lúc nước sôi lửa bỏng. Trong tay Mancini có bộ đôi Aguero - Tevez, siêu dự bị Dzeko và một Balotelli khó đoán định. Khác biệt ở trận đấu này sẽ là đây?

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

+ Chelsea đã thắng 6 trong 7 lần gần nhất tiếp đón Man City. Trận còn lại, họ thất bại trước Man City tại Stamford Bridge với tỷ số 2-4 hồi tháng 2/2010.

+ Man City đã thắng 5 trong 7 lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội ở tất cả các đấu trường, tính cả trận Community Shield hồi tháng 8 năm nay.

+ Kể từ trận hòa 0-0 tháng 2/2005, chưa có bất kì trận hòa nào giữa 2 đội ở Premier League.

+ Chelsea đã để lọt lưới 9 bàn trong 5 trận gần nhất ở Premier League.

+ Benitez chỉ thua đúng 1 lần duy nhất trong 12 lần đối đầu với Man City. 10 trận gần đây nhất, ông chưa hề biết đến mùi thất bại.

+ Đội bóng của Mancini đang có chuỗi 18 trận bất bại, thành tích tốt nhất kể từ chuỗi 22 trận bất bại mùa giải 1936-37.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole - Mikel, Ramires, Hazard, Oscar, Mata - Torres.

Man City: Hart - Maicon, Nastasic, Lescott, Zabaleta - Toure, Garcia, Silva, Nasri - Tevez, Aguero

Dự đoán: 1-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm