Benitez sẽ hủy diệt “quyền lực đen” từ trứng nước?

25/11/2012 14:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Rafael Benitez đã lập tức tạo dấu ấn ở sân Stamford Bridge bằng tuyên bố rằng Frank Lampard và Ashley Cole không nằm trong kế hoạch của ông, và xác nhận rằng chiến dịch thanh lọc đội ngũ của Chelsea sẽ còn diễn ra mạnh mẽ hơn trong mùa Hè tới.

Benitez hiện tại chỉ là HLV tạm quyền, nhưng không phải là ông không thể can thiệp vào kế hoạch tương lai của đội bóng. HLV người TBN đã nói chuyện với Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo, và ăn tối với ông chủ Roman Abramovich vào hôm thứ Năm tuần này để bàn về quan điểm xây dựng đội bóng của ông. Tờ Guardian khẳng định rằng trong các cuộc trao đổi này, ông Benitez đều bày tỏ ý định không muốn ký tiếp hợp đồng với hai công thần Cole và Lampard, khi hợp đồng của họ với đội kết thúc vào cuối mùa này.


Frank Lampard (trái), John Terry (trên) và Ashley Cole sẽ không còn tương lai ở Chelsea

Người tiền nhiệm của ông Benitez, Roberto Di Matteo, đã tích cực kêu gọi Ban lãnh đạo Chelsea giữ hai cầu thủ này lại, trong một tuyên bố mới tuần trước thôi. Nhưng thực tế là tiến độ đàm phán giữa hai bên đang diễn ra khá chậm chạp. Cole được đề nghị gia hạn hợp đồng thêm một năm, nhưng hậu vệ trái này muốn một hợp đồng dài hạn. Báo chí Anh đưa tin rằng Cole đang liên hệ với PSG. Trong khi đó, Lampard, người gia nhập đội từ năm 2001 và hiện là chân sút số ba trong lịch sử đội bóng, thậm chí không được đề nghị gia hạn hợp đồng. Anh đang nhận được sự quan tâm từ Guizhou Renhe ở giải vô địch Trung Quốc và một số đội bóng từ giải vô địch quốc gia Mỹ.

Cả hai đều có quyền tự do đàm phán với các đội bóng khác ngay khi năm mới bắt đầu, và ông Benitez dứt khoát giữ nguyên quan điểm không giữ chân họ trong phát biểu mới nhất với Guardian: “Tôi nghĩ là nên như thế. Tôi chưa thu thập đủ các thông tin và sẽ không công bằng nếu bảo rằng vì tôi chỉ ở đây khoảng 7 tháng, nên tôi sẽ chỉ tạo ra ảnh hưởng lên đội bóng trong khoảng 2-3 năm tới. Nhưng với các trường hợp này, tôi nghĩ tôi có thể can thiệp được”.

Liệu pháp liên hoàn của Benitez

Ông Benitez đã bắt tay vào công cuộc thiết lập ảnh hưởng của mình tại Stamford Bridge bằng đủ các phương pháp. HLV người TBN dành ra hẳn một buổi tập để trao đổi với các thành viên cộm cán của đội bóng và được trấn an rằng tất cả những lời thù địch mà ông nhắm vào Chelsea thời còn làm HLV Liverpool (2004-2010) sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của họ: “Tôi đã nói chuyện với John Terry hôm nay và buổi nói chuyện diễn ra hết sức tích cực. Anh ta chỉ cần biết rằng anh ta là người chiến thắng, và tôi cũng là một người chiến thắng. Mọi chuyện trở nên rất đơn giản”.

Ông Benitez cũng đã thu xếp được 3 giờ đồng hồ ăn tối và trò chuyện với ông chủ Abramovich để chắc chắn rằng mình sẽ được toàn quyền quyết định về chuyên môn mà không bị tác động từ thượng tầng: “Quan điểm của ông chủ là không cần biết tôi là nhà quản lý tốt hay HLV tốt đến đâu, quan trọng là các cầu thủ hiểu tôi và chúng tôi trở thành một đội bóng chiến thắng” – Ông Benitez tiết lộ. “Ông ấy hoàn toàn hiểu rõ và rất vui vì những gì tôi đã nói. Ấn tượng của tôi về ông ấy là một người thân thiện. Bạn có thể nói chuyện với ông ấy là ông ấy sẽ hiểu, thích gặp mặt bạn và được nghe những quan điểm rõ ràng”.

Benitez cũng tiết lộ những gì đã trải qua tại Anfield trước đây: “Tôi đã kinh qua nhiều đời chủ sở hữu và Chủ tịch đội bóng trong 26 năm ăn ngủ với bóng đá và họ đều thích nói chuyện về bóng đá, để phân tích những gì đang diễn ra. Nếu bạn tự tin vào bản thân và có thể thể hiện bản thân, mọi người sẽ hiểu. Nhưng sau khi các ông chủ ở Anfield (Tom Hicks và Geogre Gillett) không còn nhìn về một hướng, mọi chuyện trở nên hết sức khó khăn. Tôi biết ai là người phải chịu trách nhiệm”.

Benitez rõ ràng đang dấn thân vào một canh bạc lớn: Quyết tâm bóc dỡ tầm ảnh hưởng của các công thần tại Stamford Bridge và qua đó loại trừ hiểm họa từ phòng thay đồ. Những gì đã diễn ra cho tới thời điểm này cho thấy ông đã chuẩn bị khá đầy đủ những gì cần phải làm khi ngồi lên chiếc ghế nóng, và chúng ta chờ xem liệu “lời nguyền” ở đây có thể bị phá hay không.

Ashley Cole sẽ mặc áo PSG mùa tới

Tương lai của Ashley Cole tại Chelsea hiện giờ là khá mờ mịt. Sau khi tân HLV Benitez tuyên bố hậu vệ trái này không nằm trong kế hoạch của Chelsea, PSG lại "tung hỏa mù" về cầu thủ được cho là mục tiêu họ đang theo đuổi. Đội bóng nhà giàu nước Pháp trước đó đã giật một đoạn tin ngắn trên Twitter của họ về Cole : "Cầu thủ người Anh Ashley Cole sẽ khoác áo đỏ xanh (màu áo PSG) trong mùa Hè tới".

Mẩu tin này được đăng trên tài khoản Twitter chính thức của đội bóng vào thời điểm mà HLV tạm quyền Benitez tiết lộ rằng Cole và Lampard sẽ không được gia hạn hợp đồng vào cuối mùa. Nhưng điều đáng nói là sau đó, phía PSG đã xóa mẩu tin này. Trong vài tuần qua, song song với tiến độ đàm phán hợp đồng mới với Chelsea, PSG là đội bóng được cho là tích cực liên hệ để mua Cole nhất.

Hậu vệ trái này vẫn chưa chính thức lên tiếng về tương lai của anh. Cole gia nhập Chelsea từ Arsenal vào năm 2006, và nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột không thể thiếu trong kỷ nguyên vàng son của đội bóng. Anh đã cùng Chelsea giành được một chức vô địch Premier League, 4 FA Cup và một Champions League.

Con số

9    Frank Lampard là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Premier League ghi 10 bàn trở lên mỗi mùa trong 9 mùa giải liên tiếp, từ 2003-2004 cho đến 2011-2012.

3    Frank Lampard cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Chelsea giành được 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB vào các năm 2004, 2005 và 2009.

4    Trong 6 năm chơi cho Chelsea, Ashley đã 4 lần phải nhận thẻ đỏ, 3 ở Premier League và 1 ở Champions League, trong đó có một thẻ đỏ trực tiếp

Ban Cầm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm