Với NSND Lê Khanh cùng nhiều thế hệ Nhà hát Tuổi trẻ, họ cứ lớn lên và trưởng thành dần qua mỗi vở diễn, đêm diễn của Lưu Quang Vũ.
Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng viết vở kịch "Người trong cõi nhớ" với thông điệp rằng, người chết chỉ thực sự mất đi khi không còn được nhớ tới.
Sau 2 lần tổ chức thành công vào các năm 2019 và 2020, "Se Sẽ Chứ 2021" sẽ diễn ra từ 12 – 19/4 tại 11 điểm thơ trải dài khắp cả nước (tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hội An và TP.HCM) với diện mạo riêng ở mỗi điểm thơ.
Ca sĩ Hà Lê sẽ đem Mưa hồng, Nhớ mùa thu Hà Nội đến sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ trong chương trình nghệ thuật Trời biếc thu sang, diễn ra lúc 20h tối thứ Bảy ngày 24/10.
Nhân kỷ niệm tròn 40 năm công diễn vở kịch đầu tiên của Lưu Quang Vũ, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức sự kiện Sức sống kịch Lưu Quang Vũ nhằm tưởng nhớ, tri ân cặp vợ chồng tài danh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.
'Thư viện Mây trắng' tại không gian Ơ kìa Hà Nội mới đây đã mở cửa đón những người yêu mến Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ vào tham quan. Nhà làm phim Nguyễn Hoàng Điệp cho biết chị được truyền cảm hứng từ căn phòng 6 m2 của vợ chồng hai nghệ sĩ tài hoa từng ở lúc sinh thời
Xuân Quỳnh: Trong các thi nhân Việt Nam hiện đại nếu có thể dùng một chữ YÊU áp vào cho cuộc đời và thơ của họ thì một người không thể thiếu trong đó là Xuân Quỳnh. Một trong số ít. Yêu thực trong đời, yêu có hình hài con người cụ thể và đem cái người thực đời thực yêu ấy vào thơ.
Lấy cảm hứng từ câu thơ “Se sẽ chứ kẻo cánh buồm bay mất”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã tổ chức triển lãm "Se sẽ chứ", mở đầu tuần sự kiện “Mây trắng vẫn bay về” tưởng nhớ hai cố nhà thơ Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ
Đó là tên triển lãm đã được diễn ra vào sáng ngày 25.8 tại Hà Nội. Triển lãm là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hoá nghệ thuật tưởng nhớ hai cố nhà thơ Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ do Thư viện Ơ kìa và Ơ kìa Hà Nội art space phối hợp tổ chức.
Thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ ngày cho biết: Nhằm tưởng nhớ và vinh danh nhà viết kịch tài ba Lưu Quang Vũ, từ ngày 10/8 các nghệ sỹ của nhà hát sẽ tổ chức “Mùa diễn kịch Lưu Quang Vũ”.
Xin được lấy hai câu thơ ca ngợi người phụ nữ mà nhiều người biết đến: “Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?” để mở đầu cho tuần lễ đầu tiên của tháng 3 - tháng gắn liền với những hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Sau 30 năm kể từ thời điểm nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh và bé Lưu Quỳnh Thơ qua đời, nhưng người thân, bạn bè và khán giả vẫn còn nguyên cảm xúc khi chia sẻ về "đêm định mệnh”: 29/8/1988.
Việc những gia đình của cố nhạc sĩ Thuận Yến, cố thi sĩ Xuân Quỳnh lên tiếng về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh là việc cực chẳng đã.
Trước những lùm xùm về việc xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn học nghệ thuật, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải rà soát lại cách xét tặng.
Như vậy, hồ sơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh đã đủ các tiêu chuẩn để xét tặng giải thưởng. Qua đây cũng cho thấy, Bộ VHTT&DL đã thực hiện đúng trách nhiệm, vai trò của mình với Nhà nước, với giới văn nghệ sĩ toàn quốc