HLV Lư Đình Tuấn: “Vô địch rồi thì tập trung là rất khó”

09/08/2011 13:02 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - HLV trưởng SG.XT Lư Đình Tuấn thừa nhận rằng sau khi SG.XT đoạt chức vô địch giải hạng Nhất QG 2011 sớm 5 vòng thì việc yêu cầu các học trò thi đấu trong những trận còn lại của mùa giải với tinh thần tập trung cao độ là rất khó.

* Xin chào và chúc mừng ông, đầu tiên xin ông cho biết cảm giác của  mình khi đón nhận chiếc Cúp vô địch mùa này?

- Rất hạnh phúc vì toàn đội đã đạt được mục tiêu đề ra lúc ban đầu. Đã giành được chức vô địch thì dù ở giải hạng Nhất hay V-League thì đó đều là một cảm xúc chắc hẳn là rất đặc biệt. Điều đó chứng tỏ một năm làm việc hiệu quả của đội bóng chúng tôi. Tôi cũng cảm ơn anh em và toàn thể đội bóng đã nỗ lực rất nhiều để giành được thắng lợi này.

* Nhận xét về đội bóng của mình một chút, ông đánh giá yếu tố nào làm nên chiến công này của SG.XT đến ngày hôm nay?

- Thành công của chức vô địch này là do sự tập luyện chăm chỉ và nỗ lực tuyệt vời của toàn đội, quan trọng nhất là tinh thần thi đấu và ý chí đoàn kết quyết tâm của anh em.


HLV Lư Đình Tuấn cho rằng sau khi đoạt chức vô địch rồi thì tâm lý các cầu thủ SG.XT chỉ thi đấu với tư tưởng thả lỏng và việc tập trung là rất khó. Ảnh: V.V

* Thế còn vai trò của 2 chân sút hàng đầu, Nsi và Kesley? Tại sao họ không có mặt trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải này?

- Họ là những nhân tố không thể thiếu cho chiến thắng này. Kesley bị chấn thương. Tôi nghĩ lúc này không cần thiết phải ép họ vào sân, đây là cơ hội để các cầu thủ không được thường xuyên vào sân thể hiện mình.

* Ông nghĩ sao với những ý kiến đánh giá cho rằng đây là một chức vô địch đến quá dễ dàng cho đội bóng của ông?

- Trong bóng đá không có chuyện gì là dễ dàng cả. Phải đổ mồ hôi và lao động cật lực mới đạt được thành quả. Như anh thấy, nhiều CLB cũng đầu tư rất nhiều tiền của đấy, nhưng họ có giành được Cúp đâu. SG.XT cũng là một trong những đội nhận được sự đầu tư lớn nhưng nhờ sự nỗ lực, đoàn kết chung lòng dốc sức của tất cả anh em nên mới gặt hái được thành công như ngày hôm nay.

* Trong ngày vui, ông muốn dành tặng chiến thắng này cho ai nhất?

- Tôi xin dành tặng chiến công này cho người cha của tôi đã mất cách đây gần 2 tháng. Tôi muốn nói rằng, ba đã không được chứng kiến ngày vui của con, con xin gửi chiến thắng này cho ba. Hy vọng ở dưới suối vàng ba sẽ hạnh phúc và biết rằng con của ba đã thành công.

* Ông hy vọng gì ở V-League mùa sau?

- Sau chức vô địch này chúng tôi sẽ quên đi ngay giải hạng Nhất và tập trung hoàn toàn cho V-League 2012. Mặt bằng V-League bây giờ rất khó khăn, trình độ các đội bây giờ rất đồng đều, và khoảng cách rất xa so với các đội bóng hạng Nhất. Thế nên, chúng tôi đã bắt tay chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đội bóng cần thêm những sự đầu tư mới, những nhân tố mới để có thể ổn định và đứng vững ở V-League mùa sau.

* Ở trận đấu với SQC.BĐ, nhiều cầu thủ SG.XT chơi dưới sức mình và để thua quá dễ dàng. Thế còn 2 trận đấu tới, đội bóng sẽ thi đấu với tư tưởng thế nào?

- Còn 2 trận cuối thì cố gắng thi đấu cho hết mùa bóng thôi, dù có những khoản thưởng của lãnh đạo. Sau khi đoạt chức vô địch rồi thì tâm lý các em chỉ thi đấu với tư tưởng thả lỏng và việc tập trung là rất khó. Ngoài ra, còn những vấn đề về chấn thương nữa nên anh em cũng không đá hết mình, vì họ còn cả mùa giải sau nữa.

* Xin cảm ơn ông một lần nữa và chúc đội bóng của ông thành công ở mùa giải V-League đầu tiên.

Việt Hà(thực hiện)

Cơn mưa nhỏ giữa hiệp 2 trận đấu SG.XT và SQC.BĐ vừa qua khiến các CĐV trên khán đài ra về gần hết mà không buồn ở lại chia vui với đội bóng Sài Gòn. Nhưng lý do chính khiến họ bỏ về vì tất cả quá thất vọng với thái độ thi đấu coi thường khán giả của các cầu thủ chủ nhà. SG.XT mở toang cánh cửa cho đội bóng đang rất khát điểm SQC.BĐ mặc sức tấn công mà chẳng buồn chống trả. Những người ra về còn không quên buông lại những câu nói khó nghe trong ngày đăng quang của tân vương hạng Nhất: “SG.XT bán độ”, nhiều người còn tặc lưỡi thương cảm cho K.Kiên Giang (đối thủ trực tiếp của SQC.BĐ cho suất lên chuyên thứ 2 mùa này), vì sự cạnh tranh thiếu công bằng này. Trên khán đài, một quan chức cấp cao của LĐBĐ TP.HCM theo kế hoạch sau khi dự khán trận đấu SG.XT-SQC.BĐ sẽ có tên trong thành phần trao thưởng cho SG.XT. Nhưng chứng kiến màn kịch lộ liễu đó, có lẽ vì quá thất vọng và không vui, ông cũng liền thay đổi và không xuống sân trao giải như chương trình đã định sẵn nữa. Trong cái ngày no nê tiền tài nhưng SG.XT đã tự làm hoen ố hình ảnh của mình không ít.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm