Chốn lao xao

08/08/2011 11:21 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao…Thớt có tanh tao ruồi mới đậu/ Sanh  không mật mỡ kiến bò chi (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Hôm qua, dường như cả nền bóng đá nước nhà chỉ đáng quan tâm ở sân Thống Nhất, với sự kiện SG.XT mở hội đăng quang ngôi vô địch, chính thức nhận Cúp vàng. Nói thế bởi tất cả những nhân vật quan trọng nhất của VFF đều có mặt ở đó, từ chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn, Phó TTK kiêm trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi đến Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF Nguyễn Minh Ngọc.

Đành rằng sự kiện trao Cúp cần có sự hiện diện của người đứng đầu VFF, nhưng việc tất cả các “yếu nhân” VFF đều có mặt trên sân Thống Nhất trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng lúc này, quả thật có gì đó khiến dư luận khó nghĩ.


Sự kiện SG.XT nhận Cúp vô địch giải hạng Nhất QG 2011 còn thu hút đông lãnh đạo VFF hơn cả những trận cầu được coi là điểm nóng của V-League. Ảnh: Quang Nhựt

Nói thế bởi V-League hôm qua và vòng đấu  24 (kể cả hạng Nhất) có rất nhiều điểm nóng, cần sự “vi hành” của những nhân vật chóp bu của VFF. Sân Nha Trang, cầu thủ TĐCS.Đồng Tháp đá rất bậy. Cuộc chiến ĐT.LA-HN.ACB ở Long An, HP.HN-SHB.ĐN (Hàng Đẫy), B.BD-V.Hải PHòng (sân Bình Dương) vô cùng nhạy cảm.Vậy mà, tất cả đổ dồn vào sự kiện nhận Cúp của đại gia SG.XT.

Bóng đá cũng như các lĩnh vực khác, lãnh đạo cần nghe được tiếng lòng của người dân nghèo, kẻ yếu. Không gì ấm lòng hơn, nếu chúng ta bắt gặp hình ảnh một vị lãnh đạo đang cùng dân chống bão lũ, thiên tai, hơn là đang cười phớ lới ở những chốn lao xao, hay chỉ thích đi họp, dự các lễ khánh thành, khởi công.

Và những gì diễn ra trên sân Thống Nhất càng tô điểm cho sự thất vọng. Người  hâm mộ bóng đá Sài Gòn đã đến khá đông. Điều đó chứng tỏ rằng họ đã không quá khắt khe trong ngày vui của đội bóng đùng một cái chuyển hộ khẩu vào thành công dân TP.HCM. Vậy mà, trên sân, các nhà vô địch đá vô cùng “cà chớn”. Họ nhường hẳn quyền kiểm soát cho đội khách SQC.BĐ. Nếu đội bóng đất võ chắt chiu hơn, không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, thì họ sẽ khiến nhà tân vô địch giải hạng Nhất phải nhận đến nửa tá bàn thua trong ngày đăng quang.

Tất cả đều diễn ra dưới sự chứng kiến của người hâm mộ Sài Gòn, quan chức VFF và khán giả cả nước theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Các nhà tân vô địch đá như một đội bóng hạng ruồi. Sẽ chẳng có gì khó hiểu, bởi đối thủ của họ không phải là anh đã hết động lực thi đấu. Ai cũng biết rằng, nếu giành 3 điểm trong trận đấu này, SQC.BĐ vẫn còn nguyên cơ hội giành vé lên hạng trực tiếp, bởi khoảng cách giữa họ và đội đang xếp thứ nhì K.Kiên Giang chỉ còn 2 điểm.

Đây không phải là trận đấu đầu tiên đội bóng bầu Thụy đột nhiên ngãng ra ngay sau khi đã giành vé lên hạng chuyên nghiệp. Ngay sau khi hoàn thành chỉ tiêu, vòng 22, SG.XT đã để thua trận đấu đầu tiên mùa giải trước XMF.Tây Ninh đang chôn chân dưới vùng bùn rớt hạng.

Và chiều qua, họ lại thua trận thứ hai của mùa giải, trong lễ đăng quang, trước một đối thủ đang lăm le khát điểm để lên hạng, không thể không suy nghĩ.

Với bóng đá VN, tìm một biểu tượng cho sự tử tế, thật là khó trong bối cảnh tất cả những giá trị đều được định giá chủ yếu bằng tiền. Lẽ ra, chiều qua là lúc để SG.XT tranh thủ tình cảm của CĐV Sài Gòn, thì họ đã trình diễn một thứ bóng đá xấu xí, làm đắng lòng người hâm mộ.

Vậy thì trách gì người dân TP.HCM định kiến và khắt khe với các đại gia từ đâu chuyển về mang danh bóng đá Sài Gòn, nhưng không thực sự có tình cảm với bóng đá thành phố.

Bóng đá VN cuối mùa đúng là vui thật!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm