Thư Doha: 'Săn sao' ở Asian Cup 2023

17/01/2024 06:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong số các đội bóng tham dự Asian Cup 2023, Nhật Bản và Hàn Quốc sở hữu số lượng cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu đông đảo nhất, và cũng vì lý do này mà họ luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ cũng như giới truyền thông.

Phóng viên Thể thao & Văn hóa đã trực tiếp tác nghiệp tại 2 trận đấu đầu tiên của Nhật Bản và Hàn Quốc ở Asian Cup 2023, và nhận thấy cả 2 trận đấu này đều có rất đông khán giả theo dõi trực tiếp, trong đó có rất nhiều CĐV không phải người Nhật Bản hay Hàn Quốc nhưng vẫn cổ vũ nhiệt tình cho 2 đội bóng này.

Đấy là từ khía cạnh CĐV, còn ở góc độ tác nghiệp của truyền thông thì 2 trận đấu của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là một thách thức rất lớn với các phóng viên.

Số là theo quy định của AFC thì các phóng viên ảnh muốn tham dự trận đấu nào của Asian Cup 2023 đều sẽ phải đăng ký trên hệ thống của AFC, sau đó nếu được AFC cấp phép thì tiếp tục trải qua quá trình lựa chọn vị trí tác nghiệp trên sân rồi mới được coi là hoàn thành thủ tục.

Và đây chính là vấn đề, khi mà với các trận đấu bình thường khác thì khung giờ chọn vị trí tác nghiệp có thể là ban ngày hoặc sáng sớm, nhưng riêng với 2 trận đấu đầu tiên vừa qua của Nhật Bản và Hàn Quốc thì thời gian lựa chọn vị trí tác nghiệp lại là 2h sáng (giờ địa phương), một khung giờ thực sự thách thức với các phóng viên, những người vừa trải qua một ngày làm việc mệt nhoài và thường kết thúc công việc rất muộn.

Thư Doha: “Săn sao” ở Asian Cup - Ảnh 1.

CĐV Hàn Quốc thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt với Son Heung Min. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy thế, điều này cũng chẳng khiến sức hút của những trận đấu có sự tham dự của Nhật Bản hay Hàn Quốc bị suy giảm sức hút. Bằng chứng là chỉ vài giây sau khi hệ thống của AFC mở cửa, hàng loạt vị trí tác nghiệp thuận lợi nhất trên sân đều đã có chủ, và trong vòng 1 giờ tiếp theo thì số người đến sau chỉ còn cách lựa chọn những chỗ ngồi không mấy lý tưởng.

"Tác nghiệp" trên hệ thống AFC là vậy, còn quá trình trực tiếp tại sân cũng gian nan không kém. Ngày 15/1 vừa qua, phóng viên Thể thao & Văn hóa đã tới sân Jassim bin Hamad để tham dự trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Bahrain.

Mặc dù đã tác nghiệp trận đấu của đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14/1 và trước đó tại Asian Cup 2019 thì phóng viên Thể thao & Văn hóa cũng từng tham dự trận đấu ở vòng bảng của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng khung cảnh ở sân Jassim bin Hamad vẫn làm chúng tôi không khỏi choáng ngợp, bởi khắp nơi là quốc kỳ Hàn Quốc và các CĐV Bahrain chỉ có số lượng ít ỏi tại sân.

Không những thế, công tác an ninh tại sân Jassim bin Hamad được thực hiện ở mức độ nghiêm ngặt chưa từng thấy, thậm chí còn hơn cả lúc vào sân Lusail để tham dự lễ khai mạc và trận khai mạc vào ngày 12/1 vừa qua.Nguyên nhân của sự chặt chẽ này được cho là để phục vụ Son Heung Min, ngôi sao đắt giá nhất, đẳng cấp nhất của giải đấu năm nay, và vào tới trong sân rồi thì mới thấy Son được hâm mộ đến thế nào.

Có thể màn trình diễn của Son Heung Min trên sân Jassim bin Hamad ngày 15/1 vừa qua chưa đáp ứng được kỳ vọng của BTC cũng như khán giả, khi anh chỉ có 1 kiến tạo cho Lee Kang In, nhưng sức hút mà tiền đạo này tạo ra ở Asian Cup 2023 hiện tại thì chắc chắn không ai có thể so sánh. 

 

Huy Anh (Từ Doha, Qatar)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm