Tay vợt Trung Quốc 'nước mắt đầm đìa', xin bỏ giải sau khi bị đối phương chơi xấu, dùng chân xóa dấu vết

21/07/2023 21:47 GMT+7 | Thể thao

Kateryna Baindl đã gửi thông điệp ủng hộ Shuai Zhang sau khi loại Amarissa Toth khỏi Budapest Open, vài ngày sau khi tay vợt người Hungary gây chấn động làng quần vợt thế giới với hàng loạt hành vi được cho là "ghê tởm".

Công lý được thực thi khi tay vợt Trung Quốc chơi xấu bị loại

Ở nội dung đơn nữ diễn ra vào hôm qua, Kateryna Baindl giành chiến thắng 6-3, 6-1 trước Amarissa Toth ở vòng 16 tay vợt. Phát biểu sau trận đấu, Kateryna Baindl đã nhắc đến chiến thắng gây tranh cãi của Amarissa Toth trước tay vợt người Trung Quốc, Shuai Zhang, ở vòng đấu trước.

"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi hy vọng công lý được thực thi và Shuai Zhang cảm thấy tốt hơn và hy vọng cô ấy sẽ tốt hơn và chúng tôi sẽ sớm gặp lại cô ấy", Baindl nói.

Công lý được thực thi khi tay vợt chơi xấu bị loại - Ảnh 2.

Kateryna Baindl (ảnh phải) đánh bại Toth và nói rằng công lý đã được thực thi.

Ở trận đấu mà Kateryna Baindl đề cập, Zhang Shuai đã rút lui trong nước mắt sau khi bị đối thủ chủ nhà Amarissa Toth xóa vết bóng trên sân đất nện trong một pha bóng tranh cãi. Zhang đánh một cú thuận tay ngang sân có vẻ cán vạch nhưng bị trọng tài biên hô "out". Sau đó, trọng tài chính bước xuống để xem vết bóng và xác nhận, bóng đã tiếp đất ngoài đường biên.

Công lý được thực thi khi tay vợt chơi xấu bị loại - Ảnh 3.

Zhang Shuai rời sân trong nước mắt không lâu sau tình huống Toth dùng chân xóa vết bóng.

Zhang đã tranh luận với trọng tài về quyết định gây tranh cãi trong vài phút trong sự chế nhạo trong khi Toth dường như đang cười. Tay vợt người Hungary sau đó đi đến chỗ mà quả bóng chạm xuống, dùng giày xóa vết của nó. Từ vị trí của mình, Zhang nhìn thấy hành động của Toth và hét lên: "Đợi đã, đợi đã, hãy giữ dấu vết. Bạn đang làm gì thế? Tại sao bạn lại làm vậy?". "Bởi vì bạn đang gây ra vấn đề, đó là lý do", Toth đáp.

VIDEO: Toth xóa vết bóng trước sự phản đối của Zhang Shuai

Trận đấu tiếp tục và Zhang dẫn điểm. Tuy nhiên, tay vợt Trung Quốc trông có vẻ căng thẳng và một chuyên gia vật lý trị liệu đã được gọi đến để kiểm tra sức khỏe của cô. Tay vợt 34 tuổi sau đó quyết định rút lui khỏi trận đấu, nhanh chóng bắt tay trọng tài chính và Toth trước khi rời đi trong tiếng khán giả la ó cô. Các bình luận viên truyền hình nói rằng Zhang đã khóc, "nước mắt đầm đìa", và cô đã rời đi "trong cơn hoảng loạn".

Sau đó Zhang giãi bày trên Instagram phàn nàn về vụ việc: "Mọi nỗ lực luyện tập đều sai, bởi vì khi bạn muốn đánh gần vạch hơn, thậm chí chạm vào vạch vẫn bị hô bóng ngoài. Tôi yêu các bạn và tất cả các cô gái đã ủng hộ và đứng về phía tôi".

Trong khi đó, hành vi của tay vợt 20 tuổi người Hungary - Toth nhanh chóng bị các đồng nghiệp và người hâm mộ lên án. Tay vợt người Úc - Ajla Tomljanovic viết trên Twitter: "Hành vi thật đáng khinh. Shuai là người tốt hơn rất nhiều người trong chúng ta vì đã bắt tay trọng tài và cô gái đó". Trên mạng xã hội, người hâm mộ gọi hành vi của Toth là "đáng xấu hổ", và "phi thể thao".

Đáp trả trước những chỉ trích, Toth bảo vệ bản thân: "Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm ầm lên như vậy, rằng cô ấy muốn bác bỏ quyết định của trọng tài. Không hiểu sao cô ấy không nhận mà tự rước họa vào thân".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm