Huyền thoại quần vợt Martina Hingis có sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2

13/07/2023 11:38 GMT+7 | Thế giới Sao

Martina Hingis được nhớ đến nhiều nhất với biệt danh "hoa khôi Thụy Sĩ", người đã thống trị các danh hiệu của WTA khi tuổi đời còn rất trẻ, rồi tiếp tục chinh phục các danh hiệu ở nội dung đánh đôi, trước khi tuyên bố giải nghệ lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, vào năm 2017.

Tài không đợi tuổi

Martina Hingis sinh năm 1980 tại Kosice, Slovakia, trong một gia đình có bố mẹ đều là tay vợt chuyên nghiệp. Mẹ Hingis, bà Melanie Molitorova từng xếp trong Top 10 tay vợt nữ, còn bố cô ông Karol Hingis từng đứng vị trí 19 trong BXH quần vợt Tiệp Khắc.

Mẹ Hingis đặt tên cho con gái là Martina, bởi bà thần tượng huyền thoại Martina Navratilova. Ngay từ khi con gái ra đời, bà Melanie đã định hướng sẽ dạy con chơi quần vợt chuyên nghiệp. Có một sự ví von rằng, khi Martina bắt đầu làm quen với quần vợt, thân hình nhỏ bé của cô "phải dựa vào cây vợt để đi vững hơn". Thực tế, Martina được dạy chơi quần vợt từ năm 4 tuổi. Năm Martina lên 6 tuổi, một biến cố xảy ra đã ảnh hưởng lớn tới cuộc đời và sự nghiệp của cô. Bất đồng về định hướng cho sự nghiệp của con gái, bố mẹ Hingis ly hôn. Bà Melanie đưa con gái rời Tiệp Khắc và chuyển đến Thụy Sĩ. Tại đây, bà tái hôn với ông Andreas Zogg, một kỹ thuật viên máy tính. Martina nhập quốc tịch Thụy Sĩ từ đó.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 2.

Martina cầm vợt khi mới lên 4 tuổi.

Nói về tài năng của Martina, người ta thường gắn với cụm từ "trẻ tuổi nhất". Năm 1993, khi mới 12 tuổi, tại Roland Garros, Martina gây tiếng vang khi trở thành tay vở trẻ nhất đăng quang tại một giải Grand Slam dành cho thiếu niên. Một tuần sau sinh nhật lần thứ 14, Martina chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên. Chứng kiến những cú đánh của Martina trên sân, nhiều chuyên gia đánh giá việc cô thống trị quần vợt nữ thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Một nhận định đã được chứng minh không lâu sau đó.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 3.

12 tuổi, Martina trở thành tay vợt trẻ nhất đăng quang Grand Slam dành cho thiếu niên.

Năm 1997, Martina trở thành tay vợt nữ trẻ nhất vô địch Grand Slam khi đăng quang Australian Open. Lúc đó, cô mới 16 tuổi. Cùng năm, Martina trở thành tay vợt trẻ nhất chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA. Sau đó, Martina giành thêm danh hiệu Wimbledon, US Open. Năm 1998, Hingis là tay vợt nữ thứ ba cùng một lúc giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đơn và đôi nữ khi giành chức vô địch đôi Grand Slam.

Với chiều cao 1,7m, Martina nhỏ hơn hầu hết các đối thủ của mình. Mặc dù vậy, cô sở hữu một khả năng dường như thần giao cách cảm, dự đoán vô cùng chuẩn xác vị trí mà đối thủ của mình sẽ đánh bóng, và sau đó là sự đáp trả bằng những cú đánh vào khoảng trống xa nhất của sân khiến đối phương bất lực. "Tôi không có thể lực như những cô gái khác, vì vậy tôi phải đánh bại họ bằng trí óc của mình", Martina từng chia sẻ.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 4.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 5.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 6.

Martina giành 5 Grand Slam trong sự nghiệp đánh đơn.

Hingis đã giành được 5 Grand Slam đánh đơn từ năm 1997 đến 1999, và giữ vị trí số 1 thế giới tổng cộng 209 tuần (nhiều thứ năm trong lịch sử WTA) cho đến cuối năm 2001.

Thời điểm đó, quần vợt bắt đầu thay đổi. Sự xuất hiện của chị em nhà Williams và những tay vợt mạnh mẽ về thể lực và những cú đánh, đã chứng kiến Martina thường xuyên bị khuất phục. Cuộc hỗn chiến trên sân tại trận chung kết Roland Garros vào năm 1999 với Steffi Graf đã phá vỡ sự tự tin không thể lay chuyển trước đây của cô. Sau đó, Hingis không bao giờ giành được một danh hiệu đơn nào nữa. Đó là một kết thúc không có hậu cho triều đại của Martina với tư cách là tay vợt xuất sắc nhất thế giới, và sau khi phải phẫu thuật cả hai mắt cá chân, cô tuyên bố giải nghệ vào năm 2003 ở tuổi 22.

Trở lại

Khi giải nghệ, Martina cho biết cô sẽ tập trung vào sở thích cưỡi ngựa và hoàn thành việc học của mình. Nhưng rất nhanh, Martina cảm thấy nhớ quần vợt. Năm 2005, Martina tham gia một giải đấu biểu diễn. Một năm sau, cô quyết định trở lại. "Khi tôi thấy một tay vợt như Anastasia Myskina giành được danh hiệu ở một giải đấu lớn, điều đó đã thôi thúc tôi trở lại", Martina chia sẻ về lý do.

Những cú đánh và chiến thuật của Martina vẫn sắc bén hơn bao giờ hết, và cô đã kết thúc năm 2006 ở vị trí thứ 7 thế giới. Nhưng giành được vị trí cao hơn là một thử thách lớn. Martina đã không vượt qua được trận tứ kết của một trận đấu đơn từ năm 2006 đến 2007, và chấn thương lại bắt đầu trở thành một vấn đề.

Tại Wimbledon 2007, Martina thất bại trước tay vợt người Mỹ Laura Granville. Martina nói rằng đáng ra không nên dự giải đấu này vì chấn thương còn đeo bám. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Mẫu thử nước tiểu của Martina dương tính với benzoylecgonine, một chất chuyển hóa của cocaine. Với hàm lượng rất nhỏ được tìm thấy, Martina kháng cáo nhưng không thành công. Cô bị ủy ban kỷ luật của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) cấm thi đấu hai năm. Cô tuyên bố giải nghệ lần 2 vào tháng 11/2007.

Năm 2013, 6 năm sau khi giã từ quần vợt đỉnh cao, Martina được vinh danh ở Ngôi đền huyền thoại quần vợt. Sự kiện này chính là động lực thôi thúc Martina trở lại với sân quần thêm lần nữa. Martina trở lại, một lần nữa tạo nên dấu ấn, lần này là ở nội dung đánh đôi.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 7.

Martina giành thêm 20 danh hiệu đánh đôi.

Martina đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên kể từ năm 2006 khi cùng Leander Paes vô địch Australian Open nội dung đôi nam nữ. Và đó chỉ là sự khởi đầu. Từ năm 2015-2016, Martina giành được ba danh hiệu đôi nữ với Sania Mirza, sau đó giành chức vô địch US Open vào tháng 9 với Chan Yung-jan. Ngoài những thành công với Mirza và Chan, Martina đã giành được thêm ba danh hiệu Grand Slam đôi nam nữ trong giai đoạn này - một với Paes, hai với Jamie Murray. Martina trở thành tay vợt đánh đôi hay bậc nhất thế giới. Tổng cộng, Martina đã có 25 danh hiệu Grand Slam - 5 danh hiệu đơn và 20 danh hiệu đôi.

Ngày 28/10/2017, Martina có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khi đánh cặp cùng Chan Yung-jan, thua trận trước cặp Timea Babos và Andrea Hlavackova tại bán kết WTA Finals. Sau trận đấu đó, Martina tuyên bố giải nghệ. "Đây là lần cuối cùng", Martina nói. Quyết định khép lại chặng đường sự nghiệp kéo dài 23 năm, từ một thần đồng đến tay vợt nữ vĩ đại bậc nhất lịch sử WTA.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 8.

Martina giải nghệ năm 2017, kết thúc một sự nghiệp vĩ đại.

Đường tình lận đận, bị chồng tố ngoại tình

Martina là một ngôi sao lớn của làng banh nỉ thế giới. Nhưng ngoài ra, cô còn biết đến với một cuộc sống tương đối phóng túng bên ngoài sân quần.

Với bản tính thích chinh phục, Martina yêu rất nhiều. Năm 2000, Martina hẹn hò với Magnus Norman, tay vợt đã vào đến bán kết Australian Open và chung kết Roland Garros mùa giải ấy. Chia tay Norman, danh sách người tình của Martina trong làng banh nỉ tiếp tục với Radek Stepanek (người mà cô thậm chí đã đính hôn), Julian Alonso, Justin Gilmestob, và Ivo Heuberger. Martina cũng từng hẹn hò với tay golf hàng đầu thế giới Sergio Garcia, và cựu tuyển thủ bóng đá Anh Sol Campbell…

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 9.

Martina từng hủy hôn với Radek Stepanek.

Năm 2010, Martina đính hôn với luật sư người Thụy Sĩ Andreas Bieri. Nhưng khi gặp vận động viên đua ngựa người Pháp kém cô 4 tuổi Thibault Hutin tại một cuộc thi tại St.Tropez, cô nhanh chóng sa vào lưới tình. Martina lập tức hủy hôn với Bieri và kết hôn với Hutin chỉ 4 tháng sau đó. Nhưng Hingis chưa thực sự yên bề gia thất.

Năm 2013, khi Martina chuẩn bị được giới thiệu vào Ngôi đền danh vọng của quần vợt thế giới, Hutin đã phá vỡ im lặng về cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm (2010-2013) của họ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo SonntagsBlick của Thụy Sĩ, Hutin tố cáo Martina liên tục ngoại tình trong thời gian chung sống với anh. "Martina có một quan niệm rất riêng về đạo đức", Hutin nói. "Cô ấy luôn như vậy, cô ấy luôn không chung thủy với bạn trai của mình". Hutin nói với tờ báo rằng anh đã cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân của mình với tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam, nhưng Martina đã không chung thủy lần thứ hai. Martina không lên tiếng trước cáo buộc của chồng cũ.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 10.

Martina có cuộc hôn nhân sóng gió với Thibault Hutin.

Tháng 7/2013, họ ly hôn. Martina không mất nhiều thời gian để kiếm niềm vui mới. Cô hẹn hò với David Tosas Ros, một giám đốc điều hành quản lý thể thao người Tây Ban Nha, người mà cô quen tại Roland Garros. Mối quan hệ này kéo dài từ năm 2013-2017 rồi kết thúc. Martina tìm thấy tình yêu mới, bác sĩ đội tuyển Fed Cup Thụy Sĩ, Harald Leemann. Cuộc tình của Martina lần này khá thầm lặng, không ồn ào, kết thúc bằng một hôn lễ tuyệt đẹp vào năm 2018.

Huyền thoại quần vợt Martina Hingis: Sự nghiệp vĩ đại nhưng đời tư bê bối, tuổi 42 đổ vỡ hôn nhân lần 2 - Ảnh 11.

Martina kết hôn với bác sĩ Harald Leemann năm 2018 và ly hôn vào năm 2022.

Tưởng chừng như Martina đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời, nhưng đầu năm 2022, cô bất ngờ tuyên bố ly hôn Harald Leemann, không chia sẻ lý do. Martina và Leemann có chung con gái Lia, chào đời năm 2019. Ở tuổi 42, sau 2 lần hủy hôn, sau 2 lần hủy hôn, dường như Martina đang muốn cho mình một khoảng lặng. Trên trang cá nhân, Martina thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên con gái- niềm hạnh phúc của "hoa khôi Thụy Sĩ" vào thời điểm này.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm