Đá tốt hay dở, Ronaldo đều biết cách trở thành nhân vật trung tâm

28/05/2018 14:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Ronaldo đá dở tại trận chung kết Champions League. Ronaldo đăng đàn úp mở chuyện ra đi, rồi tỏ ra hối hận. Và trong bữa tiệc mừng công ở Bernabeu, các madridista đã hô vang: ‘Ronaldo, ở lại đi!’.

Chừng ấy diễn biến, trong vòng hơn một ngày, có lẽ là đã đủ để nói về Cristiano Ronaldo: cho dù chơi tốt, hay chơi dở, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn luôn biết cách để biến mình trở thành trung tâm của sự chú ý.

Vô hình trên sân, nổi bật trên… báo

Đêm thứ Bảy, Gareth Bale đã sắm vai người hùng trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải, với một cú đúp dù chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị. Real Madrid thắng Liverpool 3-1 để lần thứ 3 liên tiếp đăng quang tại Champions League. Đó cũng là lần thứ 13, đội bóng áo trắng lên đỉnh châu Âu. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Đó lẽ ra là những điều người ta nên nói nhiều nhất, sau đêm vinh quang ở Kiev. Nhưng Ronaldo thì không nghĩ vậy.

Siêu sao từng giành 5 Quả bóng vàng đã không ghi bàn hay kiến tạo gì trong chiến thắng 3-1 ấy. Và khi anh có cơ hội cuối cùng để làm điều đó, ở phút bù giờ thứ ba, thì một CĐV đã lao vào sân phá đám. Dĩ nhiên, Ronaldo vô cùng tức giận.

Chú thích ảnh
Cú đá xe đạp chổng ngược của Bale (phải) được đánh giá đẹp hơn cả của Ronaldo

Ronaldo cũng chẳng ghi được bàn nào trong hai lượt trận bán kết gặp Bayern Munich, nhưng anh vẫn giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League, và lần thứ 5 đăng quang ở sân chơi này. Đó lẽ ra phải là thời điểm để ăn mừng, nhưng thay vì hòa mình cùng niềm vui chiến thắng của cả đội và ca ngợi Gareth Bale, Ronaldo dành toàn thời gian để nói về bản thân. Khi được BeIn Sports hỏi về tương lai, anh bảo: “Trong vài ngày nữa, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho các fan, những người vẫn luôn ở bên tôi. Quãng thời gian khoác áo Real Madrid thật là tuyệt vời”. Nghe thật giống một lời tạm biệt.

Đó rõ ràng là một phát biểu không đúng lúc, và không đúng chỗ. Nhưng thật ra, không ai ngạc nhiên khi nó phát ra từ miệng Ronaldo bởi anh đã từng làm điều tương tự trước đây. Việc Ronaldo thả một “quả bom” như thế giúp truyền thông có cái để giật tít, nhưng khi trở về phòng thay đồ, những đồng đội của anh sẽ không thật sự hài lòng.

Chú thích ảnh
Ronaldo khiến nhiều người lo lắng về tương lai của anh

Khi được hỏi về những câu trả lời của Ronaldo, đội trưởng Ramos quả quyết: “Cậu ấy sẽ phải đính chính lại. Cậu ấy là cầu thủ chủ chốt của chúng tôi, và không có nơi nào tốt hơn cho cậu ấy ngoài chỗ này”. Lời nói của một “đại ca” phòng thay đồ như Ramos rõ ràng có sức nặng rất lớn. Ronaldo sau đó đã phân trần: “Có lẽ đó không phải thời điểm để nói về chuyện cá nhân. Một số lùm xùm đã làm lu mờ đi khoảnh khắc đáng nhớ của cả đội. Có lẽ tôi không nên nói những điều vừa rồi”.

Chiêu PR hoàn hảo

Nhưng cho dù đã tỏ ra hối hận vì phát ngôn của mình, Ronaldo cũng đã thành công việc thu hút sự chú ý của mọi người, cũng như giảm bớt sự quan tâm cho phong độ bùng nổ của Gareth Bale, người đã có cú đá kiểu “xe đạp chổng ngược” được cho là còn đẹp hơn pha làm bàn của Ronaldo vào lưới Juventus. Thay vì chúc mừng Bale, Ronaldo đã khơi gợi đề tài để báo chí chỉ nói về mình.

Ronaldo có phải lỡ miệng? Chắc chắn là không. Anh nhận thức rõ được tầm quan trọng từ những phát ngôn của mình và hiểu rõ mình đang làm gì. Đó là một động thái thiếu tôn trọng với đồng đội, với CLB, và cả các madridista.

Chú thích ảnh
Không phải quá lo về tương lai Ronaldo
Ronaldo muốn rời Real? Vâng, xin mời!

Ronaldo muốn rời Real? Vâng, xin mời!

Cristiano Ronaldo đã chọn đúng thời điểm để gây áp lực lên Real Madrid, điều anh vẫn thường làm trước đây: Để ngỏ về khả năng ra đi trong giây phút Real Madrid tận hưởng danh hiệu Champions League thứ 13.

Các madridista đã hô to “Ronaldo, ở lại đi” trong lễ mừng công tại Bernabeu. Song thật ra, họ không cần quá lo lắng. Ronaldo có hợp đồng đến tận năm 2021 với Real Madrid, với điều khoản phá vỡ lên tới… 1 tỷ euro – một con số mà không đội bóng nào có thể và muốn trả cho một cầu thủ đã 33 tuổi.

“Chúng tôi luôn nói về cậu ấy và chẳng có gì xảy ra cả”, chủ tịch Florentino Perez nói sau trận đấu, “Nhưng tôi hài lòng vì Cristiano Ronaldo cũng có 5 cúp châu Âu như tôi. Hãy hỏi cậu ấy xem. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng, và sẽ ở lại”. Chính xác. Những phát ngôn mới nhất của Ronaldo chẳng có gì mới mẻ cả. Anh đã vài lần úp mở điều tương tự - trong đó có những phát biểu ở mùa giải trước - rằng anh có thể rời Real Madrid. Lần này cũng thế, và Ronaldo thích điều này.

Ronaldo đã có một chiêu PR quen thuộc, nhưng hoàn hảo, và lần này, anh lại thành công.

Tuấn Cương
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm