Ronaldo muốn rời Real? Vâng, xin mời!

28/05/2018 06:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã chọn đúng thời điểm để gây áp lực lên Real Madrid, điều anh vẫn thường làm trước đây: Để ngỏ về khả năng ra đi trong giây phút Real Madrid tận hưởng danh hiệu Champions League thứ 13.

Ronaldo cứ việc ra đi nếu thực sự muốn. Bản thân CR7 cần Real Madrid hơn là CLB cần anh.

Không nơi nào tốt cho Ronaldo hơn Real Madrid

“Cristiano ra đi? Anh ấy đi đâu được chứ?”, Karim Benzema lên tiếng với giọng đầy ngạc nhiên, khi được hỏi cảm giác của anh sau khi Ronaldo phát biểu nhiều ẩn ý về tương lai. Sự ngạc nhiên của Benzema, trong lúc đang tận hưởng Champions League thứ 4 trong sự nghiệp, và thứ 3 liên tiếp, là dễ hiểu. Liệu có nơi nào khác tốt hơn Real Madrid, để Ronaldo có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu đến năm ngoài 40 tuổi như anh vẫn tâm sự?

Về mặt bóng đá đơn thuần, không nơi nào tốt hơn Real Madrid. Về khía cạnh thương mại và danh tiếng, cũng không nơi nào tốt cho Ronaldo hơn là Madrid. Trước hết, cần xem xét những CLB nào ở châu Âu đủ khả năng chiêu mộ Ronaldo. Có lẽ, chỉ PSG và M.U. PSG vừa bị chính Real loại từ vòng knock-out Champions League một cách dễ dàng. Mùa trước thì Barca hất cẳng PSG, dù lượt đi đã thua 0-4. Đội bóng thủ đô Paris sẽ bước vào giai đoạn mới cùng tân HLV Tuchel, và khả năng vượt đẳng cấp vẫn còn là dấu hỏi. Còn M.U? Đội bóng ấy thậm chí vừa trắng tay, đến FA Cup còn không giành nổi, và lại đối mặt với cuộc cách mạng khác cùng Jose Mourinho - người từ lâu đã hết giá trị đặc biệt.

Cristiano Ronaldo: 'Champions League nên đổi tên thành CR7 Champions League'

Cristiano Ronaldo: 'Champions League nên đổi tên thành CR7 Champions League'

Cristiano Ronaldo vừa giành chức vô địch Champions League thứ 5 trong sự nghiệp. Hơn thế, bản thân Ronaldo cho rằng Champions League nên đổi tên theo tên của anh

Ronaldo muốn sang Trung Quốc kiếm tiền như làn sóng ồ ạt gần đây? Anh muốn theo bước Iniesta đến thị trường Nhật Bản? Hay anh đang tính đến việc sang Mỹ thay Zlatan Ibrahimovic làm ông hoàng? Sau 5 danh hiệu Champions League trong sự nghiệp, 4 cùng Real Madrid, Ronaldo thực sự muốn tìm những trải nghiệm mới, vinh quang mới? Nếu thực sự đã no danh hiệu, không còn mặn mà với bóng đá châu Âu, những giải pháp trên rất phù hợp với Ronaldo.

Ronaldo hoàn toàn có thể thay thế!

Phía sau tuyên bố của Ronaldo là gì, chỉ anh mới hiểu. Mà chuyện này không còn mới nữa. Nó diễn ra khá thường xuyên, đến mức trở nên nhàm chán. Mùa Hè 2017, Ronaldo thông qua tờ A Bola ở quê nhà đã nói đến chuyện anh không hạnh phúc, muốn lương mới. Ronaldo không chấp nhận nhìn đối thủ Lionel Messi nhận 40 triệu euro mỗi mùa, và Neymar kiếm 37 triệu euro ở PSG. Nhưng Chủ tịch Florentino Perez phớt lờ đòi hỏi ấy. Không có sự nuông chiều nào, và CR7 phải tập trung thi đấu.

Ronaldo tự nhận anh là lịch sử. Đúng! Nhưng sự nghiệp vĩ đại của anh là nhờ Real Madrid. Gần đây, chính xác là nhờ Zidane. Nhà cầm quân người Pháp đang có những giải pháp hợp lý để giúp Ronaldo không gặp vấn đề của tuổi tác, liên tục có cơ hội ghi bàn. Cũng chính Zidane, mà không phải ai khác, là người giúp Ronaldo có cơ hội để nâng cao 3 danh hiệu Champions League liên tiếp, để nhờ đó chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2018.

Mùa giải này, Ronaldo ghi 15 bàn ở Champions League. Nhưng từ bán kết, anh trở nên mờ nhạt. Ở bán kết, Real loại Bayern Munich nhờ phong độ của Benzema. Trong trận chung kết mới đây, Ronaldo không hiệu quả, và bị che mờ bởi Gareth Bale. Suốt thời gian qua, Bale đã bị gạt trên ghế dự bị, khi Zidane điều chỉnh lối chơi để phục vụ lợi ích của Ronaldo. Kết quả ở bán kết và trận chung kết thể hiện rõ một thực tế: Zidane có thể giúp Real chiến thắng trong những trận đấu mà vai trò của Ronaldo chỉ là thứ yếu.

“Ai cũng có quyền phát biểu, nhưng CLB là quan trọng nhất”, Chủ tịch Perez không hài lòng trước những lời nói của Ronaldo. Ông sẽ tiếp tục không chiều ngôi sao người Bồ Đào Nha, khi nhấn mạnh: “Cristiano đã được CLB làm cho hạnh phúc, và sẽ duy trì hạnh phúc. Cậu ấy còn hợp đồng”. Nếu Ronaldo cứ nhất quyết ra đi? Perez sẽ quay trở lại với chính sách chuyển nhượng “Galacticos” mà ông bỏ quên từ sau James Rodriguez năm 2014, bằng việc chiêu mộ Neymar, hoặc Salah, hoặc cả hai.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm