Pohang Steelers - CLB Hà Nội: Châu Á không phải giấc mơ (17h00 ngày 29/11, FPT Play trực tiếp)

29/11/2023 06:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiến thắng lịch sử trước Wuhan Three Towns cùng những diễn biến mới từ các đối thủ bỗng khiến cơ hội đi tiếp của CLB Hà Nội ở AFC Champions League thực sự xuất hiện.

Khi Phạm Tuấn Hải ghi 2 bàn vào lưới đội bóng Trung Quốc, anh không chỉ làm nên lịch sử khi giúp CLB Hà Nội có chiến thắng đầu tiên tại đấu trường danh giá nhất châu lục cấp CLB, Hải còn làm sống lại hy vọng tưởng như đã mất của đội bóng. Sau 3 trận lượt đi toàn thua, đại diện Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội với 3 điểm đầu tiên.

Phía trên họ, bại tướng Wuhan Three Towns và ông lớn Nhật Bản Urawa Red Diamonds đều chỉ có 4 điểm khi vòng bảng vẫn còn tới 2 lượt trận.

Thế thượng phong của Pohang Steelers (Hàn Quốc) vô tình mở ra cơ hội cho CLB Hà Nội. Đội bóng này đã có 12 điểm tuyệt đối, chiếm ngôi đầu mà không cần quan tâm tới 2 vòng còn lại. Họ không có lý do để tung ra đội hình mạnh nhất và thực tế đã trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ trong vài vòng gần đây.

Cường độ thi đấu 3 ngày/trận cùng việc phải cạnh tranh ở cả châu Á lẫn giải Hàn Quốc buộc Pohang phải tính toán. Và đó là lợi thế lớn cho CLB Hà Nội khi đôi bên gặp nhau vào chiều nay.

Ở trận lượt đi tại Hàng Đẫy, với quyết tâm cực cao, CLB Hà Nội đã suýt làm nên bất ngờ trước khi thúc thủ 2-4. Tái ngộ lần này trong bối cảnh động lực của đối thủ không còn mạnh mẽ, kỳ vọng vào Văn Quyết và đồng đội là có cơ sở.

17h00 ngày 29/11 bảng J AFC Champions League, Pohang Steelers - CLB Hà Nội: Châu Á không phải giấc mơ - Ảnh 1.

Nếu có được kết quả thuận lợi trước Pohang Steelers (phải) trong trận đấu chiều nay, Tuấn Hải và đồng đội ở Hà Nội FC hoàn toàn có thể mơ tới một vé vào vòng sau. Ảnh: Minh Dân

Kỳ vọng ấy càng lớn hơn khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp của CLB Hà Nội là Urawa Red Diamonds và Wuhan đều đang gặp vấn đề. Đội bóng Trung Quốc vừa thua CLB Hà Nội, còn đại diện Nhật Bản đang sống trong cuộc khủng hoảng toàn diện cả về phong độ lẫn thượng tầng.

Có nằm mơ, nhà vô địch AFC Champions League cũng không ngờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ nhanh đến vậy. Họ vừa có 4 trận thua liên tiếp, buộc HLV Maciej Skorza phải tuyên bố ra đi vào cuối mùa. Từ đỉnh cao tụt một mạch xuống vực sâu, ông lớn này đang đối diện quá nhiều khó khăn.

Đó là thời cơ hoàn hảo cho đại diện Việt Nam làm nên kỳ tích.

Sau khi xác lập vị thế số 1 Việt Nam, CLB Hà Nội đã muốn hướng ra châu lục suốt nhiều năm. Nhưng thay đổi về thể thức của AFC Champions League đã khiến họ không thể tiếp cận đỉnh cao châu lục trong nhiều mùa (liên tục phải đá play-off với các nền bóng đá mạnh). Thật kỳ lạ khi đây mới là vòng bảng Champions League châu Á đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Nhưng ngay lần đầu dự, họ đang có cơ hội tạo bất ngờ.

Con đường hiện thực hóa giấc mơ ấy vẫn cần cái tên Tuấn Hải.

5 trận gần nhất, anh ghi 4 bàn trong đó có 3 pha lập công ở Champions League. Bàn gần nhất vào lưới Bình Dương cho thấy Hải đang có cảm hứng và phong độ cao tới đâu. Anh không chỉ là tay săn bàn số 1 cấp CLB mà còn là số 1 đội tuyển lúc này. Với Tuấn Hải và dàn sao đang lấy lại cảm hứng sau 2 thắng lợi liên tiếp, vượt qua vòng bảng giải đấu số 1 châu Á không còn là điều quá xa vời.

Hơn 20 năm, 7 CLB Việt Nam khác nhau, tất cả đều thất bại. Lần này có khác? 


Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm