NSƯT Hoài Linh tái ngộ khán giả với "Xuân… dữ chưa"

10/02/2024 16:20 GMT+7 | Giải trí

Dịp Tết Giáp Thìn, NSƯT Hoài Linh tái ngộ khán giả yêu kịch qua vở "Xuân… dữ chưa" (kịch bản: Như Trúc, đạo diễn: NSƯT Hoài Linh - Minh Nhật). 

Sau biến cố xảy ra cách đây vài năm, NSƯT Hoài Linh từ một ngôi sao ăn khách bậc nhất đã chọn sống gần như ẩn dật. 

Thế nhưng, trong dịp Tết Giáp Thìn này, anh đã tái ngộ khán giả yêu kịch qua vở "Xuân… dữ chưa" (kịch bản: Như Trúc, đạo diễn: NSƯT Hoài Linh - Minh Nhật) tại phim trường 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM, diễn đến mồng Năm. 

Nơi dựng vở là phim trường của Truyền thông Khang. Ông Vũ Thành Vinh và bà Thùy Nga, chủ nhân của Truyền thông Khang từ trước đến nay chưa sử dụng phim trường này cho sân khấu kịch. 

NSƯT Hoài Linh - Xuân… dữ chưa - Ảnh 1.

Vở này Hoài Linh là đồng đạo diễn

Bà Thùy Nga chia sẻ: "Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn không có ý định biến phim trường thành sân khấu kịch chuyên nghiệp. Lý do vì chương trình chúng tôi rất nhiều, còn đầu tư sân khấu kịch quá nhiều chi tiết để quản lý, chúng tôi không thể làm tốt được, vì không có thời gian".

Và cho biết thêm: "Ngày xưa, anh Hoài Linh cũng ít tham gia các chương trình bên Truyền thông Khang của chúng tôi, nhưng chúng tôi quý anh ấy, nên cho anh ấy mượn địa điểm để trình diễn kịch vào mùa Tết, cụ thể từ tối mồng Một đến tối mồng Năm. Điều bất ngờ là tổng số ghế của chúng tôi hơn 700, nhưng trước Tết đã bán hết tất cả hàng ghế VIP và ghế hàng trên, tức vào khoảng 300 vé. Gần Tết thì số lượng người mua các hàng ghế sau bắt đầu tăng lên".

Hiện tại, đa số sân khấu kịch tại TP.HCM thường có hơn 300 ghế, điều này cho thấy lượng khán giả dõi theo và ủng hộ Hoài Linh vẫn còn đông, mặc dù anh không thực hiện chiến lược quảng bá và truyền thông mạnh mẽ. Anh chỉ thông báo trên Facebook vài người bạn thân.

NSƯT Hoài Linh - Xuân… dữ chưa - Ảnh 2.

Trong phiên bản cũ của vở này, Hoài Linh vào vai chú Tài, chủ nhà trọ nghĩa tình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Trong vở kịch này, có sự xuất hiện của NSND Trần Ngọc Giàu trong vai trò cố vấn nghệ thuật. Ông chính là người mà Hoài Linh nhận là thầy chỉ dẫn diễn theo phong cách chính kịch, từ khi anh trở về Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm, ông vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh học trò Hoài Linh của mình.

Vào năm 2023, NSND Trịnh Kim Chi khánh thành trung tâm đào tạo nghệ thuật tại Kịch 5B. Nơi đây đào tạo diễn xuất, đạo diễn, biên kịch, trình diễn thời trang. Chủ nhiệm lớp đạo diễn là NSND Trần Ngọc Giàu, còn NSƯT Hoài Linh là một học viên. Được biết, vở diễn Xuân… dữ chưa mà Hoài Linh đạo diễn chính là thành quả của thời gian anh theo học lớp đạo diễn tại đây.

Bằng kinh nghiệm sẵn có, vị trí từng có, cùng kiến thức mới được bổ sung, Hoài Linh đã tạo nên một vở diễn kết hợp giữa hài và tâm lý, tạo nên nhiều tiếng cười vui và cảm xúc sâu lắng.

Vở diễn có sự tham gia của Cát Phượng, Quách Ngọc Tuyên, Phương Bình, Nam Thư, Hồng Trang, Tân Trề, Steven Nguyễn và các diễn viên trẻ.

Cái nền của vở này chính là vở Lạc giữa biển người (kịch bản: Như Trúc, đạo diễn: Minh Nhật), từng xuất hiện tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021, nơi có cuộc tái ngộ của Hoài Linh và Việt Hương trên sân khấu...

Hoài Linh không cho biết về kế hoạch dài hơi cho sân khấu chính kịch, nhưng thành công nhất định của kỳ tái xuất này cũng đã khơi mở cho anh một hướng đi. Trước đây, Hoài Linh từng tham gia vở Dạ cổ hoài lang, đã tạo cảm xúc tốt trong vai ông già xa xứ nhớ quê hương.

Thực ra trong thời gian được cho là ở ẩn, Hoài Linh có tham gia diễn kịch tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. Anh cũng tham gia diễn cải lương hồ quảng cùng đoàn Huỳnh Long của bà bầu Bình Tinh. Có những chuyến lưu diễn cùng đoàn Huỳnh Long ra miền Trung hát tại sân vận động với sức chứa vài ngàn người.

Bên cạnh đó, anh cũng đi diễn các show nhà thờ, hát cho chùa vào những ngày lễ Phật giáo và bay show hải ngoại. Tuy nhiên, các hoạt động đó ít được cập nhật thông tin và chia sẻ.


Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm