Nhận định trước trận Armenia vs Croatia: Cháy mãi tuổi 38

11/09/2023 09:49 GMT+7 | Bóng đá 24h

Luka Modric tròn 38 tuổi vào đúng ngày dẫn dắt Croatia đánh bại Latvia 5-0 ở lượt trận thứ 5 của bảng D cuối tuần trước. Một sinh nhật được tô điểm một cách xứng đáng cho người đã làm tất cả những gì với tư cách của đội trưởng thật sự của bóng đá.

Anh có thể đã không thể kết thúc sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia bằng một danh hiệu, sau khi để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết UEFA Nations League, cơ hội gần như là cuối cùng của Croatia ở một giải đấu lớn để giành được một danh hiệu.

Nhưng ở phía chân trời, trong một mùa giải không bình thường với Real Madrid, mùa bóng mà Carlo Ancelotti sẽ sử dụng theo đơn vị đo lường bằng phút, Modric sẽ cảm nhận được sự lạ lùng này một cách chậm rãi nhưng anh sẽ tập làm quen với nó. Và mỗi lần được gọi tập trung cùng Croatia, đó sẽ là một món quà.

Trước Latvia, anh chơi 60 phút ấn tượng, trước những cổ động viên nhà những người đã cổ vũ đội trưởng của họ nồng nhiệt trong hành trình tìm kiếm suất tham dự EURO 2024, trong bảng đấu bây giờ có thể là khá phức tạp, khi Croatia chỉ đứng thứ 3 với 7 điểm, kém đội đầu bảng Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm (dù còn 2 trận chưa đá trong tay).

Vòng loại EURO 2024; Bảng D, 23h00, ngày 11/9, Armenia – Croatia: Cháy mãi tuổi 38 - Ảnh 1.

Luka Modric sẽ đốt tiếp những năng lượng cuối cùng để giúp Croatia giành chiến thắng

Trước sự đạo diễn của Modric, Croatia đã khiêu vũ như ý muốn trước Latvia, đội bóng lót đường của bảng đấu, và nhạc trưởng của dàn nhạc này khiến cho trận đấu trở thành màn độc diễn. Một sức ép liên tục được đội bóng của HLV Dalic tạo ra, thông qua đôi chân không mỏi mệt của số 10, ở khắp mặt sân, từ dưới lên trên.

Đội bóng của Modric di chuyển và di chuyển liên tục bởi anh biết mình cần phải làm nhiều hơn nữa để những ngày tiếp theo không cần phải hối tiếc. Chiến thắng là một phần của công việc tỉ mỉ mà số 10 đã tạo ra, anh rời sân trong phần còn lại của trận đấu nhưng không dừng lại, vì nó còn tiếp tục ở Vazgen Sargsyan, nơi mà Armenia sẽ cố gắng lấy được điểm từ tay đội bóng hạng 3 thế giới.

Đội chủ nhà đang có cùng 7 điểm như Croatia nhưng xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng do kém chỉ số phụ và đá nhiều hơn một trận. Vượt qua thách thức luôn là một trong những phần việc yêu thích của Modric, anh biết cách chiến đấu với sự khôn ngoan và kinh nghiệm của người đã giành vô số những danh hiệu lớn ở cấp câu lạc bộ.

Và ngay cả ở cấp độ đội tuyển, Modric đã giúp nền bóng đá nhỏ bé này vượt quá cả sự kì vọng, với việc trở thành á quân World Cup 2018 và đứng thứ 3 World Cup 2022, những giải đấu mà người Ý phải làm khán giả và người Đức về nước sớm ngay từ vòng bảng.

EURO 2024 là đích đến gần nhất của Modric và Armenia là mục tiêu cạnh tranh trước mắt. Số 10 muốn câu chuyện bóng đá của anh được kéo dài khéo léo như cách anh đã chơi bóng nhiều năm qua và bền bỉ như một ngọn lửa không bao giờ tắt. 

Nhật Minh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm