Thái Lan lần thứ 4 liên tiếp lỡ hẹn với Cúp Nhà vua, truyền thông nước nhà vẫn lạc quan

11/09/2023 08:50 GMT+7 | Bóng đá 24h

Lần thứ 4 liên tiếp, chiếc Cúp Nhà vua Thái Lan không ở lại với nước chủ nhà. Song nhìn chung, truyền thông xứ Chùa Vàng tỏ ra thông cảm với thầy trò HLV Mano Polking.

Thái Lan lần thứ 4 liên tiếp lỡ hẹn với Cúp Nhà vua

Trong trận chung kết Cúp Nhà vua Thái Lan diễn ra tối qua, đội tuyển Thái Lan đã cầm hòa đội khách mời Iraq 2-2 trong khoảng thời gian chính thức, trước khi thua 4-5 trên loạt sút luân lưu (Pathompol sút hỏng). Điều đáng nói là trong khoảng thời gian thi đấu chính thức, "Voi chiến" đã có cơ hội ấn định chiến thắng khi được hưởng một quả phạt đền từ một lỗi chạm tay dường như ở ngoài vòng cấm địa, nhưng Teerasil Dangda lại không thể thắng được thủ thành Iraq.

Với kết quả này, Thái Lan đã lần thứ 4 liên tiếp lỡ hẹn với chức vô địch Cúp Nhà vua. Ở ba lần gần nhất trước đó, chức vô địch cũng đều thuộc về các đội khách mời là Tajikistan (2022), Curacao (2019), và Slovakia (2018). Lần gần nhất Thái Lan vô địch Cúp Nhà vua là năm 2016 khi họ vượt qua Belarus B với tỷ số 5-4 trên loạt sút luân lưu.

Thái Lan lần thứ 4 lỡ hẹn với Cúp Nhà vua, truyền thông nước nhà tiếc nuối nhưng vẫn lạc quan - Ảnh 2.

HLV Polking an ủi đội trưởng Theerathon Bunmatham

Trên mục bình luận của tờ Siam Sport, chuyên gia Buranit Rattanawichian nhận định rằng "Màn trình diễn của ĐT Thái Lan ở cả hai trận đấu trước các đối thủ Trung Đông nói chung là tốt, dù vẫn còn điểm yếu cố hữu là thủng lưới ở những tình huống không đáng có, không phải chịu áp lực". Ông Buranit cũng phân tích rằng, việc ghi 4 bàn sau 2 trận, với 3/4 bàn từ đánh đầu là một dấu hiệu tích cực. Và nên nhớ, đây là Thái Lan không có Chanathip Songkasin lẫn Suphanat Mueanta. Chuyên gia này cũng cho rằng HLV Mano Polking vẫn đang đi đúng hướng và không đáng bị mất việc.

Sự lạc quan của truyền thông Thái Lan

Thái Lan lần thứ 4 lỡ hẹn với Cúp Nhà vua, truyền thông nước nhà tiếc nuối nhưng vẫn lạc quan - Ảnh 3.

Cây bút Buranit Rattanawichian bình luận về màn trình diễn của đội nhà ở Cúp Nhà vua Thái Lan 2023

Trong khi đó, trang Khaosod tiết lộ rằng dù đội tuyển Thái Lan chỉ về nhì, nhưng tỷ phú "Madam Pang" Nualphan Lamsam vẫn quyết định chi thêm 500 nghìn baht nữa (tương đương 338 triệu đồng) để thưởng cho nỗ lực của các cầu thủ. Trước đó, mức thưởng cho tuyển Thái nếu vô địch là 2 triệu baht, còn về nhì là 1 triệu baht. Như vậy, toàn đội Thái Lan sẽ nhận được 1,5 triệu baht, tương đương 1 tỷ đồng.

"Iraq là đội xếp hạng 70 thế giới. Chúng ta đã chơi tốt, kiểm soát bóng đến 70%, và tất cả đã thi đấu đồng lòng", Madam Pang tuyên bố, "Trận hòa với một đối thủ xếp hạng cao hơn sẽ giúp chúng ta thăng tiến trên bảng xếp hạng. Và tôi còn thấy những nhân tố mới nữa. Nicholas Michelson chẳng hạn. Anh ấy chơi rất tốt và đã ghi bàn đầu tiên cho tuyển Thái. Tôi tin rằng nếu cứ đá thế này, chúng ta sẽ có kết quả tốt ở vòng loại World Cup". 

Thái Lan lần thứ 4 lỡ hẹn với Cúp Nhà vua, truyền thông nước nhà tiếc nuối nhưng vẫn lạc quan - Ảnh 4.

Khaosod đưa tin rằng Madam Pang sẽ tăng thêm 500 nghìn baht tiền thưởng nữa, dù đội nhà không thể vô địch

Vị trưởng đoàn này cũng khẳng định HLV Mano Polking vẫn chắc ghế, ít nhất là đến khi hợp đồng với FAT kết thúc vào tháng Hai năm sau, và bà tin rằng ông Polking cùng giám đốc kỹ thuật Masatada Ishii sẽ kết hợp tốt với nhau.

Để chứng thực cho lời Madam Pang, tờ Thairath đã khẳng định rằng "Thái Lan sẽ nhảy 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sau khi kết thúc King's Cup". Lý do cũng dễ hiểu: Thái Lan có thứ hạng FIFA thấp nhất tại giải đấu này (113), nhưng họ đã thắng đội hạng 100 thế giới là Lebanon (giành 5,30 điểm) và cầm hòa đội hạng 70 thế giới Iraq (giành 1,55 điểm) ở giải đấu được FIFA tính điểm là giao hữu hạng A. Với điểm số tăng từ 1,174.37 lên 1,181.22 điểm, Thái Lan sẽ leo 2 bậc, từ 113 lên 111.

Thái Lan lần thứ 4 lỡ hẹn với Cúp Nhà vua, truyền thông nước nhà tiếc nuối nhưng vẫn lạc quan - Ảnh 5.

Thairath khẳng định Thái Lan sẽ tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sắp tới

Ở đợt tập trung tới, Thái Lan sẽ có hai trận đấu làm khách trước Georgia (12/10) và Estonia (17/10). Đến tháng 11, họ sẽ bước vào hành trình vòng loại World Cup 2026.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm