'Super Man' đại náo trận Mỹ - Bỉ: Từ kẻ ngông cuồng thành người được mến yêu

03/07/2014 15:43 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu vòng 1/8 giữa Mỹ và Bỉ đang bước vào phút thứ 16, bỗng dưng một sự cố ập đến. Từ đường biên, chàng trai trẻ tuổi, điển trai chạy xộc vào, trưng dòng chữ trên chiếc áo “siêu nhân”.

1. Chàng trai đó là Mario Ferri, năm nay 23 tuổi, quốc tịch Italy. Mario Ferri được biết đến lần đầu tiên khi mặc chiếc áo “Superman” và chạy vào sân trận giao hữu giữa Italy với Hà Lan ngày 14/11/2009. Mục đích của Ferri là kêu gọi HLV Marcello Lippi hãy đưa Antonio Cassano vào đội tuyển quốc gia.

Sau lần đó, tần suất hiện diện của Ferri trên sân cỏ ngày càng nhiều hơn, từ trận bán kết World Cup 2010 giữa Đức và Tây Ban Nha, trận Milan-Real Madrid ở Champions League... và gần nhất là trận đấu giữa Mỹ-Bỉ tại World Cup 2014.

Ban đầu, người ta tưởng anh là gã điên rồ thích hành động như vậy để nổi tiếng. Nhưng định kiến đã thay đổi vì mỗi lần “ra sân”, Ferri đều truyền đi thông điệp có ý nghĩa.  Hình ảnh đáng nhớ nhất trong những lần Ferri chạy vào sân là khẩu hiệu đòi trả tự do cho Sakineh Mohammadi Ashtiani - một phụ nữ Iran bị kết án tử hình vì ngoại tình. Người hâm mộ dần dần thích anh. Cassano và Messi cũng thích anh.

2. Kể từ sau lần đại náo trận Man United - Barcelona năm 2011, Ferri bị chính quyền Italy quản thúc tại gia. Một án phạt được ban hành, và Mario Ferri không được phép đến sân xem các trận đấu bóng đá cho tới năm 2018. Án phạt áp dụng cả ở Italy lẫn thế giới. Nhưng tại World Cup 2014, Ferri đã thông minh “lách luật”.

Với tư cách là phóng viên viết mảng bên lề cho một tạp chí ở Italy, Ferri đường hoàng đến Brazil mà không bị cảnh sát nghi ngờ về mục đích. “Khi đó, tôi có mặt ở đường biên với tư cách phóng viên. Một nhân viên cảnh sát chăm chăm nhìn tôi và tôi quyết định đánh lạc hướng anh ta bằng cách tiến tới phỏng vấn 2 phóng viên khác đang tác nghiệp bằng 3 thứ tiếng Anh, Italy và Pháp” - Ferri trả lời phỏng vấn của đài RAI Radio 2 qua điện thoại về cách thức để vào được sân.

Đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất về nước nhưng Ferri vẫn tuyên bố sẽ có mặt ở trận Hà Lan - Costa Rica vào ngày 7/7 tới. “Tóc tôi có thể rụng nhưng thói quen này không thể bỏ được. Hành trình trở về Italy của tôi tới 9/7 mới bắt đầu mà. Vẫn còn có thời gian”.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm