5 sự thật thú vị về ‘Super man’ đại náo trận Mỹ-Bỉ

02/07/2014 16:41 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Phút thứ 16 của trận đấu giữa Mỹ và Bỉ vòng 16 đội World Cup rạng sáng nay, một nam CĐV đã vượt qua hàng rào an ninh, chạy vào sân, làm gián đoạn trận cầu.

1. Thông điệp trên áo


Anh chàng gây chú ý khi mặc chiếc áo “siêu nhân”, với hai dòng chữ nổi bật được ghi trên ngực áo: “Save Favelas children” và “Ciro Vive”. Câu đầu tiên có nghĩa là “Hãy cứu trẻ em đường phố”, trong khi câu thứ hai Ferri muốn nhắc đến CĐV Ciro Esposito, một CĐV Napoli bị bắn hồi tháng Năm trước trận chung kết cúp Italy và vừa qua đời tuần trước.

2. Không phải lần đầu tiên


Ở Italy, Mario Ferri được gọi là “Il Falco” (đại bàng). Năm nay 23 tuổi và là người gốc Pescara, Mario Ferri được biết đến lần đầu tiên khi anh mặc chiếc áo “Superman” và chạy vào sân trong trận giao hữu giữa Italia với Hà Lan ngày 14/11/2009. Tại World Cup 2010, Ferri cũng từng chạy xuống sân, làm gián đoạn trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha.

3. Thường xuyên diện đồ siêu nhân


Trong tất cả những lần đại náo mặt sân, dù ở giải đấu của Italy hay các lễ hội bóng đá lớn như World Cup, Ferri đều mặc áo siêu nhân với biểu tượng chữ “S” màu đỏ trước ngực.

4. Từng bị quản thúc tại gia

Trong năm 2010, Mario Ferri bị quản thúc tại gia ở Italy sau khi đăng tải trên Facebook lời buộc tội đối với nhân viên an ninh mặt sân.

5. Người khiến Juergen Klinsmann ngán ngẩm


Chứng kiến màn quấy rối của Ferri trên sân cỏ, HLV tuyển Mỹ Juergen Klinsmann lắc đầu ngán ngẩm.

K.Đ
Theo Heavy.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm