Lời cảm ơn của Getafe dành cho Greenwood

12/09/2023 07:16 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Vào tối thứ Ba tuần trước, khi người hâm mộ bắt đầu hướng về phía lối ra và âm nhạc cuối cùng cũng đã tắt, giám đốc thể thao của Getafe đứng bên đường pitch sân Coliseum và nhấn mạnh rằng Mason Greenwood chỉ là một cầu thủ, giống như bất kì cầu thủ nào khác mà ông có thể đã kí hợp đồng.

Ruben Reyes cho biết tiền đạo của MU, người đã không thi đấu kể từ khi bị buộc tội định cưỡng bức, được coi trọng không khác gì Oscar Rodriguez và Diego Rico, những người cùng được giới thiệu bên cạnh anh. Nhưng ông biết điều đó không đúng và mọi người cũng vậy: Greenwood giỏi hơn.

Bỏ lại sau lưng quá khứ của cầu thủ người Anh

Đó là lí do tại sao vị giám đốc thể thao này có thể suy ngẫm về thành công và sự phấn khích của mình. Ông chỉ cần nhìn vào số người hâm mộ đã đến buổi giới thiệu. 5 ngày sau khi Greenwood kí hợp đồng cho mượn, vẫn còn đó sự ngạc nhiên, sốc và hoài nghi. Câu hỏi được đặt ra: Anh ta đang làm gì ở đây? Nhưng đây không phải là sự từ chối, và bên trong sân có sự ăn mừng hơn là cảm giác khó chịu. Đó là về việc họ có được một cầu thủ bóng đá giỏi như thế này. Các cầu thủ MU thường là không đến Getafe.

Những cáo buộc đó, bị cầu thủ phủ nhận và bị Cơ quan Công tố Crown (CPS) hủy bỏ vào tháng 2/2023, là lí do tại sao hợp đồng cho mượn có thể trở thành hiện thực. Sau khi cuộc điều tra nội bộ kết thúc và quan trọng hơn là bị xã hội phản đối, MU cuối cùng quyết định Greenwood nên ra đi và nhiều CLB đã quyết tâm mời gọi anh. Chủ tịch của Lazio, Claudio Lotito, thừa nhận ông đã cố gắng đưa anh về thủ đô Italy. Nhưng thay vào đó, Getafe, CLB nhỏ hơn cuối cùng đã có được anh, 6 phút trước nửa đêm, khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Greenwood đến "trong cả mùa giải", Reyes nhấn mạnh - và có những điều kiện kèm theo, mặc dù ông không muốn chia sẻ chúng. Một điều đã được tiết lộ vào ngày đầu tiên: Greenwood sẽ không phải đối mặt với câu hỏi tọc mạch nào của giới truyền thông. 2 ngày trước đó, huấn luyện viên Jose Bordalas, khi được giao vai trò người phát ngôn, đã mô tả đây là "một chủ đề quá tế nhị để có thể xem nhẹ". Bây giờ, khi buổi giới thiệu đã kết thúc, Reyes mới lên tiếng.

Lời cảm ơn của Getafe dành cho Greenwood - Ảnh 1.

Mason Greenwood (bên phải) cùng những bản hợp đồng mới của Getafe

Khi được hỏi liệu có bất kì sự dè dặt nào về quan điểm liên quan tới các cáo buộc về hành vi cưỡng bức của Greenwood hay không, Reyes trả lời: "Không có gì để nói vì người phải nói đã lên tiếng, và đó là thẩm phán: Người có thẩm quyền cao nhất. Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi làm: Kí hợp đồng với những cầu thủ sẵn sàng kí hợp đồng". Ông khẳng định cũng không có gì lo ngại về phản ứng dữ dội hoặc bất kì nghĩa vụ cụ thể nào để bảo vệ cầu thủ. Ông nói: "Chúng tôi không cần phải xử lí bất cứ điều gì. Một thẩm phán đã lên tiếng và rõ ràng. Chúng tôi đã kí hợp đồng với một cầu thủ, giống như Diego Rico và Oscar Rodriguez, thế là xong".

Phản ứng của Reyes có chừng mực và bình tĩnh, nhưng lại đưa ra thông tin sai lệch. Không có thẩm phán nào tham gia. CPS đã hủy bỏ mọi cáo buộc vì "không có cơ hội thực tế để kết án". Và rõ ràng là không có vấn đề pháp lí nào xung quanh Rico và Rodriguez, hai cầu thủ mới tình cờ ra mắt cùng tiền đạo người Anh. Điều này không có nghĩa là đây là vấn đề mà Getafe mong muốn giải quyết hoặc cho phép dẫn đầu chương trình nghị sự.

Sau đó, khi Reyes được hỏi liệu CLB đã tiến hành cuộc điều tra riêng của họ chưa, liệu họ có biết chi tiết về vụ án của Greenwood ngoài việc nó đã bị hủy bỏ hay không, một nhân viên báo chí đã bước vào nói rằng giờ thế là đủ rồi, rằng vụ án đã được đóng lại, tại sao lại tìm kiếm sự tranh cãi? Mặc dù có lẽ việc không nắm bắt được chi tiết hoặc sắc thái trong hệ thống pháp luật của quốc gia khác là điều không thể tránh khỏi, vấn đề là phía Getafe cũng không muốn đẩy tình hình xa hơn.

"Ngay khi thế giới đang nhìn Tây Ban Nha như tâm điểm của chủ nghĩa nam tính (ám chỉ vụ bê bối của cưỡng hôn của Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales), Getafe đã xuất hiện và kí hợp đồng với Greenwood," Diego Barcala viết trên nhật báo AS, nhưng quan điểm của ông là một điều hiếm hoi. Không phải vì niềm tin vào sự chuộc lỗi hay cơ hội thứ hai, và không có một nhóm người nào bảo vệ Greenwood. Getafe không cần phải lập danh sách những tiếng nói thù địch - hoặc ủng hộ vấn đề đó. Thực tế có rất ít người chỉ trích, ngay cả trong bối cảnh hiện tại.

Chờ đợi anh làm nên lịch sử

Đối với những người hâm mộ Getafe, những người không nổi tiếng về các nguyên nhân xã hội, họ đã ăn mừng điều đó. Không phải như một hành động thách thức, một phần vì nó không cần thiết. Bên cạnh đó, những người ủng hộ này, được cho là ít người và ủng hộ một CLB có ít lịch sử ở một thành phố không mấy hào nhoáng, đã quen với việc bị coi thường, phản đối.  

Mọi nghi ngờ về sự chào đón của Greenwood nhanh chóng bị cuốn trôi. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của anh, không có cuộc phản đối nào bên ngoài mà chỉ có hàng dài người xếp hàng để tới xem mặt anh. Ít ai nhớ một buổi giới thiệu như thế này ở đây và tài khoản Twitter tiếng Anh của CLB, cuối cùng được ra mắt bởi bộ phận truyền thông mới, có Greenwood là nhân vật trung tâm. Tài khoản này đẩy mạnh sự phấn khích về việc kí hợp đồng của anh với sự hoài nghi đầy vui mừng. Và tất nhiên là không đề cập đến các khoản phí đã giảm. Đối với một số người bên ngoài Tây Ban Nha có thể cảm thấy bị điếc âm thanh, nhưng đối với họ thì không. Nếu Getafe đã kí hợp đồng với một cầu thủ giỏi như thế này, tại sao lại giả vờ?

Lời cảm ơn của Getafe dành cho Greenwood - Ảnh 2.

Greenwood bước ra sân cỏ trong lễ ra mắt ở Getafe

Vào sáng thứ Ba, gần 2.000 người hâm mộ đã đến xem Getafe tập luyện trong một buổi tập mở hiếm hoi, một sự kiện công khai mà tại đó Greenwood trông khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn mọi người mong đợi, tạo nên sự phấn khích. Vào buổi tối, hơn 4.000 người đã có mặt ở buổi giới thiệu. Bạn gái của anh có trong số đó, mang theo một bộ đồ Getafe dành cho trẻ em có dòng chữ "12, Daddy" ở phía sau.

Mặc dù 3 cầu thủ đã ra mắt cùng nhau, nhưng họ vẫn ở đó vì anh, sự chào đón to hơn và lâu hơn so với Rico hay Rodriguez. Anh bước ra khỏi đường hầm và xuyên qua máy tạo khói khi họ giới thiệu anh. Họ hô vang "Mason … Greenwood! Mason … Greenwood! Mason … Greenwood!".

Ở hàng ghế đầu, sát đường hầm, một cổ động viên giơ tấm biển được sản xuất gọn gàng bằng tiếng Anh xin lấy áo. Greenwood đã đưa nó cho anh ta, kí tặng và chụp ảnh selfie. Một camera tiếp cận người hâm mộ. "Bạn có vui không?", nhân viên truyền thông của CLB hỏi. "Chết tiệt, thật đấy. Điều này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời", anh trả lời. "Anh ấy là một cầu thủ đáng kinh ngạc. Anh ấy sẽ làm nên lịch sử tại Getafe".

"Tôi hài lòng khi ở đây", Greenwood nói, nhưng có lẽ, người hâm mộ còn hài lòng hơn nữa, vì bây giờ họ đã có anh, một ngôi sao thực sự. 

Mason Greenwood, người vừa gia nhập Getafe của Tây Ban Nha theo dạng cho mượn từ MU, đã bị loại khỏi chương trình Football Manager sau khi bị bắt vào tháng 1/2022. Tuy nhiên, nhà phát triển Sports Interactive của Football Manager đã xác nhận Greenwood sẽ sớm được khôi phục lại trong trò chơi điện tử này.

Như vậy, Greenwood hiện chuẩn bị trở lại Football Manager sau khi tìm được đội bóng mới. Không rõ liệu EA Sports FC, người kế nhiệm của loạt trò chơi điện tử FIFA, có làm theo hay không, nhưng họ dự kiến sẽ sớm đưa ra thông báo. Trước đó, Greenwood đã bị loại khỏi FIFA 22 sau khi bị bắt và không được thêm vào FIFA 23, trò chơi cuối cùng trong trò chơi điện tử FIFA do EA phát triển, sau khi cáo buộc của anh xuất hiện vào tháng 2. Football Manager cũng có hành động tương tự.

 Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm