Mason Greenwood tạm tới Getafe một ngày để trở lại MU

07/09/2023 18:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sự xuất hiện của Mason Greenwood tại Getafe có vẻ không thích hợp trong bối cảnh scandal ở bóng đá Tây Ban Nha đang ầm ỹ, xung quanh việc Chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Luis Rubiales bị đình chỉ, trong khi HLV đội tuyển nữ nước này Jorge Vilda bị sa thải.

Dĩ nhiên, Greenwood chuyển đến Getafe theo dạng cho mượn kéo dài cả mùa giải là để cứu vãn sự nghiệp của anh sau khi tiền đạo này bị đẩy khỏi MU.

Làm lại từ đầu

Cầu thủ 21 tuổi đã chuyển đến đội bóng thành Madrid sau khi MU cho rằng sự có mặt của anh tại Old Trafford không nằm trong kế hoạch của họ. Quyết định đó được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, do Giám đốc điều hành Richard Arnold dẫn đầu, đối với Greenwood khi anh bị bắt vì tội định cưỡng bức, kiểm soát hành vi và hành hung với bạn gái vào tháng 1/2022. Mặc dù Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã hủy bỏ những cáo buộc đó sau khi nhân chứng quan trọng rút lui, MU vẫn quyết định rằng, bất chấp những chỉ trích, Greenwood nên tiếp tục sự nghiệp của anh ở nơi khác.

Thực ra, sau khi rất nhiều CLB ban đầu từ chối kí hợp đồng, trong đó có một số đội ở Premier League từng e ngại đưa Greenwood về, cuối cùng lại diễn ra một cuộc tranh giành để có được sự phục vụ của anh. Dẫn đầu là Lazio, đội bóng có lẽ thất vọng nhất, trong khi Besiktas cũng cố gắng hết sức để có được Greenwood. Cuối cùng, Getafe giành được cầu thủ MU theo dạng cho mượn trong một mùa giải. Rõ ràng, chuyển đến La Liga được coi là sự đặt cược tốt nhất của Greenwood nhằm đưa sự nghiệp của anh trở lại đúng hướng.

Ngược lại, sự có mặt của Greenwood tại Tây Ban Nha cũng gây nhiều tranh cãi, trong đó có nhiều bài viết đề cập tới thỏa thuận mà Getafe đã thực hiện để đưa tiền đạo sinh ra ở Bradford đến sân Coliseum. Phía đội bóng La Liga được cho là chỉ phải trả 25.000 bảng trong hợp đồng trị giá 75.000 bảng mỗi tuần của Greenwood. Và đến thứ Hai vừa qua, người ta đã tuyên bố rằng, triển vọng về một thỏa thuận mới tại Old Trafford - dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2025 - hoàn toàn có thể xảy ra.

Về phía Greenwood, bất kể tương lai ra sao, anh giờ đây đã sẵn sàng đưa sự nghiệp của mình trở lại đúng hướng ở Tây Ban Nha. MU thì cam kết sẽ cố gắng hết sức để giúp anh hòa nhập với môi trường mới, trong khi đội bóng tại La Liga cũng đang giới thiệu anh trên các kênh truyền thông xã hội của mình.

Đến thứ Ba vừa qua, Greenwood lần đầu tiên ra sân cho Getafe, tham gia một buổi tập mở với sự tham dự của một số cổ động viên và giới truyền thông địa phương. Trước lúc ra sân, Getafe tiết lộ anh được trao chiếc áo số 12 và sau khi việc đăng kí hoàn tất, cựu cầu thủ của đội tuyển Anh có thể góp mặt trong trận gặp Osasuna vào ngày 17/9 tới.

Mason Greenwood: Tạm tới Getafe một ngày để trở lại MU - Ảnh 1.

Mason Greenwood trong buổi tập đầu tiên tại Getafe

Hy vọng trở lại MU

Điều đáng nói là Greenwood cũng lần đầu tiên lên tiếng công khai về vụ chuyển nhượng của anh, với một tuyên bố dài 19 từ trên nền tảng mạng xã hội X. Trong tin nhắn video, Greenwood nói: "Xin chào người hâm mộ Getafe, tôi là Mason đây. Tôi rất vui khi được ở đây và tôi rất nóng lòng được bắt đầu".

HLV của Getafe, Jose Bordalas, gần đây cũng đã đề cập đến việc kí hợp đồng với Greenwood, và cho biết vào cuối tuần qua rằng: "Đó là một vấn đề rất tế nhị. Mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra và các biện pháp thích hợp đã được thực hiện. Mọi người đều biết mọi chuyện kết thúc như thế nào, bằng một bản án không có tính thuyết phục. Anh ấy là một cầu thủ bóng đá có trình độ rất cao và đến Getafe với sự nhiệt tình rất lớn".

Bordalas nói thêm: "Tất cả chúng tôi đều biết tiềm năng của anh ấy. Anh ấy còn rất trẻ và chúng tôi hi vọng anh ấy sẽ thích nghi với một giải đấu rất khác. Chắc chắn anh ấy muốn khôi phục sự nghiệp của mình và Getafe có thể giúp anh ấy theo nghĩa đó".

Trong khi đó, tờ The Sun khẳng định Greenwood không chấp nhận một thực tế là sự nghiệp ở MU của anh đã kết thúc. Thực tế thì mặc dù CLB đã công khai tuyên bố rằng việc anh tiếp tục sự nghiệp ở nơi khác là tốt nhất, anh vẫn còn hợp đồng tại Old Trafford đến mùa hè năm 2025.

Trước khi bị bắt và ở thời kì đỉnh cao, Greenwood được định giá 50 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Thế nên, MU cũng không chấp nhận quay lưng hoàn toàn với cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của họ, từng ghi 35 bàn trong 129 trận, và để anh tới Getafe theo dạng cho mượn.

Không phủ nhận quyết định đó của MU có thể được hiểu Greenwood sẽ không bao giờ chơi cho họ nữa nhưng một mùa giải ở Tây Ban Nha có thể mang lại cho cầu thủ này cơ hội lấy lại phong độ và cảm giác ghi bàn. Vì thế, dễ dàng hiểu được vì sao Greenwood từ chối chấp nhận, ở giai đoạn này, rằng sự nghiệp của anh tại MU đã kết thúc vĩnh viễn. Thậm chí, anh tin rằng một mùa giải tốt ở Tây Ban Nha, cùng với việc khôi phục một phần danh tiếng của anh, sẽ mở ra cánh cửa cho giấc mơ lớn nhất của anh là trở lại Old Trafford vào mùa Hè năm 2024.

Tất nhiên, còn nhiều điều phải xảy ra trước khi điều đó được cân nhắc và sự trở lại tiềm năng của Greenwood chắc chắn cũng sẽ kéo theo một làn sóng phản đối của công chúng. 


Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm