29/12/2021 22:56 GMT+7 | Thế giới Sao
(Thethaovanhoa.vn) – Ngay sau khi kết thúc trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa ĐT Indonesia và ĐT Thái Lan với tỷ số 0-4 nghiêng về Thái Lan, HLV Kiatisuk không chúc mừng chiến thắng của đội bóng quê nhà mà lại dùng trang cá nhân của mình để an ủi thủ môn Kawin.
Ngay trước khi diễn ra trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Thái Lan vào tối nay, thủ môn Kawin đã nhận được tin cha mình vừa qua đời ở Thái Lan nhưng anh không thể về nhà chịu tang vì đang bận làm nhiệm vụ quốc gia.
Vì thế, từ HLV trưởng Mano Polking đến các cầu thủ Thái Lan đều có những hành động cụ thể để an ủi và chia sẻ với Kawin, như việc HLV Polking cho Kawin vào sân thay người ở giữa hiệp 2, và ông giải thích rằng quyết định này không phải là sự thiếu tôn trọng với ĐT Indonesia mà chỉ bởi vì bố của Kawin mới qua đời.
Trong khi đó, sau bàn thắng thứ 2 vào lưới ĐT Indonesia ở hiệp 1, đội trưởng Chanathip cũng chạy tới chỗ Kawin lúc này đang khởi động bên ngoài sân để an ủi người đồng đội của mình.
Đến lượt mình, HLV Kiatisuk cũng dùng mạng xã hội để động viên cậu học trò cũ của ông ở ĐT Thái Lan bằng dòng trạng thái cả bằng tiếng Thái cũng như tiếng Anh, trong đó Kiatisuk nói rằng cha của Kawin hẳn sẽ rất tự hào về con trai của mình và ông chúc cha của Kawin hãy yên giấc ngàn thu.
HLV Kiatisuk cũng khẳng định Kawin đã được kế thừa những đức tính tốt đẹp từ cha mình và ông muốn gửi lời động viên tới Kawin cũng như gia đình thủ môn này trong thời khắc rất đau đớn của gia đình họ.
VP
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất