Hiện tượng ở Milan: Những trái non bị 'ép chín sớm'

21/12/2023 06:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thắng lợi 3-0 của Milan trước Monza cuối tuần qua được tô điểm bởi bàn thắng ở ngay trận ra mắt đội hình 1 của trung vệ 18 tuổi Jan Carlo Simic. Đó là cầu thủ thứ 4 thuộc đội trẻ Milan ra mắt ở Serie A mùa này.

Simic vốn chưa nằm trong kế hoạch mùa này của HLV Stefano Pioli, dù anh đã gây ấn tượng không nhỏ ở giai đoạn tập huấn tiền mùa giải. Pioli tự tin rằng, với đội ngũ có tới 4 trung vệ tốt và 1 trung vệ trẻ mới mua từ Argentina, ông chưa cần sử dụng đến tài năng người Serbia được Paolo Maldini đem về từ CLB Stuttgart hồi Hè 2022 này. Đâu ai ngờ có ngày 4/5 trung vệ ấy của Milan không thể ra sân do chấn thương, buộc ông Pioli phải gọi Simic lên đội 1.

Việc lão tướng Simon Kjaer kịp bình phục trước trận gặp Monza tưởng đã lấy đi cơ hội ra mắt chính thức của Simic, nhưng như số trời đã định, anh được vào sân do chấn thương của tiền vệ Tommaso Pobega, người trận này bất ngờ được bố trí đá trung vệ trong hàng thủ 3 người của Milan. "Dữ" hơn nữa, cầu thủ sinh năm 2005 còn di chuyển khôn khéo, đè mặt hậu vệ Monza để đệm bóng ghi bàn từ đường căng ngang của Leao, nâng tỷ số lên 2-0. Trên khán đài, bố mẹ của Simic rơi nước mắt vì hạnh phúc, còn dưới sân, toàn đội Milan ôm lấy sao mai này để chúc mừng. Ngoài bàn thắng khó quên, Simic còn phòng ngự chắc chắn, giúp Milan giữ sạch lưới.

Hiện tượng ở Milan: Những trái non bị “ép chín sớm” - Ảnh 1.

Jan Carlo Simic ghi bàn ở ngay trận ra mắt đội 1 Milan

Màn ra mắt ấn tượng này có thể sẽ là bước đệm lý tưởng để Simic nhanh chóng chiếm một vị trí quan trọng hơn ở Milan trong tương lai gần, song cũng có nhiều ý kiến lo ngại việc bung nở quá sớm có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tự nhiên của một cầu thủ còn quá trẻ như thế. Đó cũng là điều người ta lo ngại ở trường hợp của Francesco Carmarda, tiền đạo 15 tuổi vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra sân ở Serie A khi được trình làng cách đây 1 tháng. Ngoài ra, Milan đã cho ra mắt Davide Bartesaghi (17 tuổi) và Chaka Traore (18 tuổi), những người vốn thuộc biên chế đội U20, tất cả đều là các quyết định bất đắc dĩ do khủng hoảng nhân sự ở đội hình chính.

Milan từng rất thành công với một cầu thủ trẻ bị "ép chín sớm" như vậy, khi thủ môn Gigi Donnarumma trở thành ngôi sao số 1 trước khung thành ở tuổi 16, nhưng dù tiến bộ cực nhanh về chuyên môn, thần đồng này lại bị chê trách vì sớm mắc "bệnh ngôi sao" và sau này phải mang tiếng là kẻ vô ơn. Việc cho ra mắt một loạt cầu thủ tuổi teen mùa này rõ ràng cần phải được Milan quản trị một cách cẩn trọng để không phải hối hận trong tương lai. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm