Tình yêu thuần khiết của Jose Mourinho với Roma

20/12/2023 14:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

Đây đang là mùa giải cuối cùng trong hợp đồng hiện tại của HLV Jose Mourinho với Roma, nhưng nếu thực sự ông phải ra đi vào cuối mùa, thì đấy không phải là nguyện vọng của nhà cầm quân này. Ông muốn ở lại.

Đó là điều Mourinho đã đặc biệt nhấn mạnh trong phát biểu sau thất bại 0-2 trên sân Bologna ở Serie A cuối tuần qua. Ông nói: "Tôi và CLB chưa nói về chuyện gia hạn hợp đồng, song khi nhìn thấy người hâm mộ vẫn cổ vũ bất chấp một trận đấu thế này (thua toàn diện), có nghĩa là họ rất đặc biệt và tôi không muốn rời xa họ. Nếu tôi rời đi thì đó không bao giờ là quyết định của tôi".

Lời nói thật

Cái miệng hoạt ngôn của Mourinho làm điên đảo thế giới bóng đá hơn 20 năm qua, làm nên một thứ bản sắc không thể bắt chước, nhưng có thể tin những lời vừa nói kia là thật tâm suy nghĩ của ông.

Ít nhất, 100% người hâm mộ Roma sẽ tin như vậy. Với tuyên bố ấy, Mourinho ngầm khẳng định ông không màng đến tiền bạc hay bất cứ danh vọng nào cả, bỏ qua những lời chào sặc mùi USD từ Saudi Arabia hay cơ hội làm việc tại Newcastle giàu có đang rộng mở. Khi một nhà cầm quân ở tầm vóc của Mourinho lựa chọn gắn bó với một đội bóng khó khăn ở hiện tại và vô định trong tương lai như Roma, đó chỉ có thể xuất phát từ tình yêu thực lòng.

Quyết định nhận lời dẫn dắt Roma hồi tháng 5/2021 của Mourinho từng gây bất ngờ lớn. Chỉ cần đợi thêm 2-3 tháng nữa, nhiều lời đề nghị tốt hơn có thể sẽ đến, nhưng Mou vẫn chọn đến với một đội bóng đang suy thoái, chỉ có vé dự sân chơi hạng 3 của châu Âu là Conference League. Rồi thời gian đã chứng minh đấy không phải là sự thừa nhận ông đã hết thời, mà ngược lại, ông tái lập vị thế bằng việc đưa Roma đến với 2 trận chung kết cúp châu Âu liên tiếp và giành 1 danh hiệu. Cho đến giờ, Mourinho vẫn nhắc lại vụ ông bị Tottenham sa thải chỉ 2 ngày trước trận chung kết Cúp FA với sự giễu cợt không thèm che giấu.

AS Roma: Tình yêu thuần khiết của Jose Mourinho - Ảnh 1.

Có thể tin Mourinho yêu Roma và thực lòng muốn ở lại đội bóng này

Mourinho đến Roma có thể không phải bởi tình yêu (ông từng tuyên bố không trở lại làm việc ở Italy vì sự tôn trọng dành cho Inter), nhưng ông ở lại chắc chắn là vì tình yêu với đội bóng này. Ngoài chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB, Mourinho đem đến cho Roma sự bao bọc tuyệt vời của người thuyền trưởng. Ông sẵn sàng chống lại bất cứ ai, công kích bất cứ ai để bảo vệ đội bóng, bảo vệ các học trò. Từ thời còn dẫn dắt Inter hơn 10 năm trước, ông đã mỉa mai các đồng nghiệp ở Italy quá yếu đuối trước truyền thông. Lần trở lại này, ông gần như một mình chống lại giới trọng tài, giới cầm quyền ở Calcio. Có đúng, có sai, song Mourinho luôn đứng mũi chịu sào, nhường phần bình an cho Roma, cho các cầu thủ, cho những người phía sau ông. Cho đi tình yêu sẽ nhận lại tình yêu, Mourinho rất được các romanista yêu mến, dù tình hình của đội bóng chẳng khởi sắc hơn so với mùa trước.

Nhìn về tương lai

Cũng trong phát biểu nói trên, Mourinho tiết lộ dự định sẽ làm với Roma nếu được giữ lại: "Đây là lúc để nhìn nhận lại những ý tưởng và kế hoạch, bởi vì Roma còn phải đáp ứng cả những tiêu chuẩn của Luật Công bằng tài chính. Sẽ là tốt hơn nếu tập trung vào các cầu thủ trẻ và giúp họ tiến bộ thay vì những cầu thủ không còn tiềm năng phát triển trong tương lai". Nghe cứ như không phải phát ngôn từ một người luôn sẵn sàng công khai chê bai chất lượng đội ngũ của Roma hay công khai chỉ trích thái độ thiếu tích cực của các học trò tại vòng bảng Europa League vừa qua, nhưng đó lại là sự thật. Không còn nữa một cá tính đầy ngạo nghễ, một người luôn đòi hỏi như trước, mà là một tấm lòng hiểu thấu và cảm thông với những khó khăn của CLB. Làm sao có thể nghi ngờ sự thật lòng của Mourinho khi ông muốn gắn bó lâu hơn nữa với đội bóng áo bã trầu?

Mourinho nói rằng nếu được thì ông muốn có đội hình như của Inter, của Juventus hay Milan hơn, nhưng Roma là thực tế của ông và ông chấp nhận. Mục tiêu thiết thực nhất của Roma mùa này là một vị trí trong Top 4, cái đích họ chưa thể với tới từ khi Mourinho đến đây. Trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bologna vừa qua là một cú vấp đau, tuy nhiên mùa giải vẫn còn dài và với Mourinho ở vị trí cầm lái, Roma có đủ năng lực để đạt được mục tiêu đó.

Fan xin làm trợ lý cho Mourinho

Một bức thư viết tay đặc biệt đã được chuyển đến tay HLV Jose Mourinho trong trận đấu trên sân Bologna cuối tuần qua, trong đó người gửi, một fan cứng đến từ Ấn Độ, đã bày tỏ tình cảm to lớn dành cho nhà cầm quân người Bồ. Thư viết: "Jose kính mến, tôi không thể dùng từ ngữ nào để bày tỏ đủ sự ngưỡng mộ và tôn thờ dành cho ông. Tôi lớn lên bằng việc chứng kiến ông thể hiện sự phi thường, cảm hứng và tài năng lãnh đạo xuất sắc. Ông giúp tôi trở nên tự tin hơn rất nhiều trong công việc và cuộc sống của mình".

Đặc biệt hơn nữa, fan cứng có cái tên rất dài Deming Moses Sebastian Bruno này còn táo bạo viết: "Nếu được, tôi rất vui lòng được làm trợ lý cho ông". Không biết Mourinho có phúc đáp nguyện vọng của Bruno hay không, nhưng ông từng có một trợ lý cực kỳ thân tín cũng có xuất phát điểm từ một nguyện vọng tương tự. Đó chính là HLV Andre Villas-Boas, người được cố HLV huyền thoại Bobby Robson đưa vào làm ở FC Porto, đội bóng ông dẫn dắt khi đó, chỉ sau vài lần trò chuyện với tư cách những người hàng xóm. Villas-Boas khi ấy mới 17 tuổi, chinh phục Robson bằng tài năng phân tích các trận đấu cực kỳ xuất sắc, điều ông đã tiếp tục chứng tỏ trong sự nghiệp về sau này.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm