Vòng bảng Europa League :Liverpool đi tiếp

04/12/2010 10:15 GMT+7 | Europa League

* Serie A còn mỗi Napoli

(TT&VH) - Liverpool, PSG, Besiktas, Dynamo Kiev, Sparta Prague và Villarreal đều đã vượt qua vòng bảng Champions League sau lượt trận rạng sáng ngày thứ năm, dù theo những cách khác nhau.

Đợt lạnh cắt da tràn qua khắp châu Âu đã không ngăn được những cơn mưa bàn thắng trong một lượt đấu mà hầu hết các đại gia đều giành quyền đi tiếp, nhưng cũng đã có những cú sốc lớn. PSG chắc vé vào vòng 32 đội vào tháng 2 sang năm với chiến thắng 4-2 trên sân nhà trước Sevilla ở bảng J tử thần. Giờ đây, đại diện TBN sẽ phải quyết đấu với đội đang dẫn đầu Bundesliga Borussia Dortmund cho suất còn lại của bảng này ở lượt trận cuối vào ngày 15/12. Dortmund hiện kém Sevilla một điểm sau chiến thắng 3-0 trước Karpaty Lviv.

Liverpool có tên ở vòng 1/32 - Ảnh Getty

Besiktas cũng giành vé ở bảng L sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước CSKA Sofia trong khi Rapid Vienna gục ngã trên sân nhà 1-3 trước Porto với cú hat-trick của Falco. Dynamo Kiev đánh bại đội đã có vé BATE Borisov 4-1 để giành suất còn lại của bảng E, khi AZ Alkmaar và Sheriff Tiraspol cầm chân nhau 1-1.

Đội bóng được chú ý nhất ở lượt này, Liverpool, cũng đã có một điểm cần thiết để đi tiếp, dù HLV Roy Hodgson vẫn chưa kết thúc được thành tích đáng buồn của ông trên sân khách. Milan Jovanovic, cầu thủ hiếm khi được đá chính, đưa Liverpool vượt lên trước Steaua Bucharest bằng cú đánh đầu đầy uy lực trong hiệp 1 và dù Eder Bonfim gỡ hòa cho đội chủ nhà, một điểm vẫn đủ để đội 5 lần vô địch Cúp C1/Champions League có vé đi tiếp trước một vòng đấu.

Sotirios Kyrgiakos suýt nữa giành trọn 3 điểm cho Liverpool, nhưng cú đánh đầu của anh đập xà ngang. Thủ thành Pepe Reina của đội khách thừa nhận anh đã phạm sai lầm trong bàn thua, nhưng cũng dành lời ca ngợi cho một Liverpool có tới 8 sự thay đổi so với trận gần nhất và sự góp mặt của những tài năng trẻ như Martin Kelly, Danny Wilson, Dani Pacheco và Jonjo Shelvey. “Chúng tôi phải tin tưởng họ vì tất cả đã nỗ lực rất tốt”, thủ môn người TBN nói. “Chúng tôi có những cầu thủ không có nhiều kinh nghiệm, nhưng họ cho thấy cá tính và điều đó giúp chúng tôi có được một điểm cần thiết”.

Trong trận còn lại ở bảng K, tiền đạo người Uruguay Edinson Cavani lập một hat-trick trong trận Napoli hòa Utrecht 3-3, khi Ricky van Wolfswinkel lập cú đúp cho đội chủ nhà, nhưng hoàn toàn vô ích. Trận hòa này khiến Napoli trở thành đội duy nhất của Italia còn cơ hội đi tiếp với 2 điểm ít Steaua trước trận cuối cùng họ tiếp những vị khách từ Romania trên sân nhà.

Đội bóng Italia gục ngã khi chỉ còn 9 người dù đã hai lần dẫn trước Sparta Prague trong trận hòa 2-2 ở Sicily. Dorin Goian bị đuổi sau giờ nghỉ vì nhận thẻ vàng thứ hai và Javier Pastore nhận thẻ đỏ trong giờ đá thêm. Trận còn lại của bảng F, đội đã giành quyền đi tiếp CSKA Moskva ăn mừng chiến thắng của Nga ở cuộc đua đăng cai World Cup 2018 với chiến thắng 5-1 trên sân nhà loại Lausanne với cú đúp của Tomas Necid.

Các bảng A-C và G-I đã đá tối thứ tư với sự kiện lớn nhất là Juventus bị loại.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm