Juventus bị loại khỏi Europa League: Chết trong băng tuyết Ba Lan

03/12/2010 11:26 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Trong cái lạnh tê cóng tới -11 độ C, Juventus đã trải qua trận thứ 5 liên tiếp không biết đến chiến thắng ở Europa League. Một hành trình tương tự như Champions League mùa 1998-99, nhưng khác biệt ở chỗ thày trò Del Neri đã chính thức dừng bước.

Cái duyên của Rudnevs

Juve dừng bước ở Europa League, Ảnh Getty

Artjom Rudnevs còn là một cái tên xa lạ với đội bóng thành Turin. Chân sút 23 tuổi người Latvia này vẫn còn quá vô danh trong làng bóng đá châu Âu. Song sau cú hattrick ấn tượng ngay trên đất Italia, Rudnevs đã buộc các Bianconeri phải nhớ đến anh.

Lech không quá mạnh trước Juve nhưng cái duyên của Rudnevs với Lão phu nhân lại quá lớn. Del Neri cũng đã nhận ra được sự nguy hiểm của tiền đạo này khi ông liên tục cắt cử Chiellini như hình với bóng. Song, kinh nghiệm và sự tinh quái của Chiellini chưa đủ để bắt chết được sức trẻ và sự bùng nổ của Rudnevs. Không còn những pha bứt tốc, những cú ngoặt bóng mềm mại như ở trận lượt đi song sự khôn ngoai cùng một sức rướn tuyệt vời đã giúp Rudnevs chiến thắng được Chiellini. Khoảnh khắc tỏa sáng duy nhất của Rudnevs trong tình huống không chiến từ một quả phạt góc ở ngay đầu trận đấu đã mang tới sự thoải mái cho đội chủ nhà đồng thời khiến cho những đôi chân Juve vốn đã bị ảnh hưởng từ thời tiết càng thêm tê cứng.

Trận lượt đi Manninger chính là người đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng sau những cú dứt điểm của Rudnevs. Như một sự trùng hợp, ở trận lượt về này, Del Neri lại chọn Manninger (thay vì Storari) bắt chính. Sự chậm chạp của thủ môn người Áo cũng chính là một phần nguyên nhân giúp Rudnevs thể hiện cái duyên của mình trước mành lưới của Juve.

Kết cục không bất ngờ

Tại Miejski, Juventus hoàn toàn có thể thắng nếu như họ tận dụng tối đa những cơ hội đã tạo ra. Nếu xét về số pha dứt điểm cũng như những tình huống hãm thành nguy hiểm, đội bóng Italia hoàn toàn vượt trội (18 cú sút cầu môn với 8 lần trúng đích). Chính Del Neri cũng đã khẳng định rằng sau hàng tá cơ hội ngon ăn như thế, đội bóng của ông xứng đáng thắng. Nhà cầm quân 60 tuổi này cũng đổ lỗi cho thời tiết dẫn đến sự tê cóng khiến cho các học trò của ông không thể chơi theo ý muốn.

Xét trên bình diện một trận đấu, Juve đã chơi tốt và xứng đáng có nhiều hơn 1 điểm trong trận đấu mà họ buộc phải "mở đường máu", song nếu xét cả một quá trình, sự nuối tiếc e rằng không nên có. Sự tiến bộ đáng kể trong các trận đấu ở Serie A không thể khỏa lấp cho sự kém cỏi ở đấu trường châu lục. Dù chơi trên sân nhà hay sân khách, Juve luôn thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược, bế tắc và hoàn toàn thiếu ý tưởng. Trừ trận hòa tích cực trước Man City trên đất Anh (1-1), những thành tích nghèo nàn trước Sazlburg (1-1 và 0-0), Lech Poznan (3-3 và 1-1) đã lột tả sự yếu kém về mọi mặt của Juve tại đấu trường châu lục. Khi một đội bóng đã trải qua 5 trận liên tiếp không biết thắng, chuyện bị loại cũng là một điều tất yếu.

Ở Serie A, Del Neri luôn là một trong những HLV được đánh giá là tài năng khi ông đưa Sampdoria giành vé dự Champions League mùa 2010/11. Nhưng ở cúp châu Âu, kinh nghiệm của Del Neri chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Thất bại của Juve một lần nữa lại cho thấy nhà cầm quân 60 tuổi này sẽ còn phải “học việc” dài dài ở sân chơi mang tầm cỡ châu lục.

Thái Toàn

Bị loại vì đối đầu

Theo thể thức của Europa League, nếu có từ 2 CLB có cùng điểm số thì yếu tố đầu tiên được xét đến sẽ là thành tích đối đầu. Juve (5 điểm) đã hòa Lech (8 điểm) cả 2 trận, nhưng thua kém hoàn toàn về số bàn thắng sân khách (1 so với 3). Trong trường hợp Juventus thắng Man City và Lech thua Sazlburg trong lượt đấu cuối, Juve sẽ có cùng 8 điểm với Lech nhưng vẫn xếp dưới do kém hơn về thành tích đối đầu.

Juve chỉ trích UEFA

Các thành viên Juventus thừa nhận việc họ bị loại là xứng đáng, nhưng đồng loạt lên tiếng phàn nàn về điều kiện thi đấu. Theo HLV Luigi Del Neri, nhẽ ra UEFA phải hoãn trận đấu này vì quá lạnh và tuyết rơi dày. Đội trưởng Del Piero khẳng định anh chưa từng phải chơi bóng trong điều kiện tồi tệ hơn thế “Trong hiệp hai, chúng tôi hầu như không nhìn thấy gì”. GĐĐH Beppe Marotta cho rằng thi đấu trên mặt sân đóng băng và nhiệt độ -11 độ C không chỉ khiến chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng, mà còn gây nguy hiểm cho các cầu thủ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm