Filip Nguyễn và chiếc ghế HLV của CLB CAHN

12/07/2023 05:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

2 trận thua liên tiếp ở V-League và Cúp QG xét về lý thuyết không phải là khởi đầu lý tưởng của thủ môn Filip Nguyễn với bóng đá Việt Nam trong màu áo đội bóng mới CAHN, nhưng ở một ý nghĩa khác, nó cũng phản ánh một giá trị đã thành chân lý trong bóng đá, rằng nhiều tiền chưa chắc đã mua được thành công.

Không ai có thể phủ nhận đẳng cấp một thủ môn trở về từ châu Âu như Filip Nguyễn, với khả năng làm chủ vòng cấm cùng kỹ năng chơi chân, một yếu tố được xem là bắt buộc với các thủ môn trong bóng đá hiện đại, và thực tế là 2 bàn thua mà Filip Nguyễn phải nhận ở 2 trận đấu với SHB Đà Nẵng ở V-League hay Nam Định tại Cúp QG đều thuộc dạng siêu phẩm, có thể đánh bại bất cứ thủ môn nào chứ không riêng gì Filip Nguyễn.

Tuy thế, vấn đề với Filip Nguyễn lại nằm ở việc anh đang chơi bóng ở một hệ thống phòng ngự chưa đủ tốt để có thể hỗ trợ hữu hiệu nhất cho anh. CAHN không thiếu sự lựa chọn chất lượng ở 2 cánh của hàng thủ, nhưng họ lại không sở hữu trung vệ đẳng cấp nào, và ở vị trí thấp nhất của tuyến giữa, CAHN cũng không có một tiền vệ phòng ngự thật sự chất lượng.

Đấy còn chưa kể tới việc Filip Nguyễn gia nhập CAHN vào thời điểm giữa mùa bóng, nên giữa anh và các đồng đội ở hàng phòng ngự chưa có nhiều thời gian làm quen với nhau. Đây là câu chuyện không chỉ xảy ra ở tuyến phòng thủ của CAHN mà cả với khu vực giữa sân, khi đội bóng của HLV Flavio Cruz vẫn chưa thể tìm ra vị trí tốt nhất cho Quang Hải.

Chỉ cần là một người thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam trong khoảng 5 năm vừa qua thì cũng sẽ không khó để biết được Quang Hải nên được bố trí ở vai trò nào trên sân, với rất nhiều dẫn chứng từ những tình huống tỏa sáng của Quang Hải ở CLB Hà Nội cũng như các ĐTQG Việt Nam.

Tiêu điểm: Filip Nguyễn và chiếc ghế HLV của CLB CAHN - Ảnh 1.

Thủ môn Filip Nguyễn thực sự đẳng cấp nhưng vẫn không thể làm thay công việc của cả hàng phòng thủ CAHN. Ảnh: Hoàng Linh

Thế nhưng, biết là một chuyện, còn làm được hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác, bởi CAHN không phải là CLB Hà Nội, và cũng không giống với các ĐQTG Việt Nam mà Quang Hải từng hoặc đang thi đấu.

Cách đây 3 năm, khi xem CLB Hà Nội thi đấu với CLB Viettel trong một trận giao hữu được thực hiện trên sân Hàng Đẫy nhân thời gian V-League tạm nghỉ vì Covid-19, một thành viên của Viettel đã than nhẹ: "Xem CLB đá thật thích mắt, cầu thủ của họ phối hợp ăn ý quá".

Hẳn chúng ta đều biết CLB Hà Nội và Viettel tuy có nhiều khác biệt, nhưng giữa họ có một điểm chung rất lớn là cả 2 đội bóng đều sở hữu hệ thống đào tạo trẻ có chất lượng hàng đầu Việt Nam, và đội hình của họ luôn có nhiều trụ cột trưởng thành từ lò đào tạo của chính CLB.

Thế mà CLB Hà Nội vẫn còn nhận được lời khen ngợi từ một thành viên của Viettel vì sự ăn ý trong các pha phối hợp của họ, trong khi CAHN mùa này là một đội bóng được làm lại gần như mới toanh, không thiếu ngôi sao và cũng không thiếu tiền bạc, nhưng chắc chắn là chưa có đủ sự ăn ý và gắn kết vì cầu thủ của đội bóng được tập hợp lại từ nhiều nguồn khác nhau.

Để dẫn dắt một CLB như vậy thi đấu thành công ngay trong mùa giải đầu tiên thì bắt buộc phải là một HLV cực giỏi, lại được nắm trong tay toàn quyền quyết định về chuyên môn, và liệu CAHN có một HLV như vậy hay không thì kết quả thi đấu cuối cùng của họ ở mùa bóng năm nay sẽ là câu trả lời chính xác nhất.


Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm