Man City và nỗi lo ở cả ba tuyến: Nhà giàu cũng khóc

16/11/2014 21:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Quãng thời gian Premier League tạm nghỉ đem đến vui buồn lẫn lộn cho các đội bóng. Với Man City, đó là một tin vui, bởi họ có thêm thời gian để chấn chỉnh lại cỗ máy đang bộc lộ dấu hiệu đi chệch mục tiêu.

Đội chủ sân Etihad tỏ ra thất thế ở mọi cuộc đua trong mùa giải này. Họ bị Chelsea bỏ xa tại Premier League, rời khỏi Cúp Liên Đoàn ngay vòng 4, còn cơ hội tại Champions League là rất mong manh. Thầy trò Manuel Pellegrini sẽ phải tìm ra câu trả lời cho hàng loạt vấn đề đã và đang nảy sinh.

Thuốc chữa nào cho hàng thủ?

Về mặt lý thuyết, vị trí thủ môn của Man City không có vấn đề gì lớn. Đã lâu rồi mới lại tìm ra một phương án dự phòng chất lượng cho Joe Hart như Willy Caballero. Sự cạnh tranh quyết liệt trở thành động lực khiến cho Joe Hart trở thành một trong số ít những cầu thủ không phải chịu cơn mưa chỉ trích nhờ phong độ ổn định trong khung gỗ.

Tuy nhiên, hàng thủ bốn người của Man City lại không được như thế. Họ bộc lộ quá nhiều lỗ hổng và đây là nguyên nhân dẫn đến những trận đấu thảm họa của đội chủ sân Etihad. Hai trụ cột nơi hàng phòng ngự, thủ quân Vincent Kompany và hậu vệ Pablo Zabaleta, thi thoảng có một vài trận đấu không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng những người chơi bên cạnh họ còn tệ hơn thế.

Phần nào đó, Bacary Sagna đem đến giải pháp thay thế không đến nỗi nào ở hành lang cánh phải. Nhưng bên cánh trái lại là nỗi nhức nhối, khi cả Gael Clichy lẫn Aleksandar Kolarov đều cùng xuống phong độ trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, đối tác đá cặp với Kompany ở vị trí trung vệ gồm những ai? Eliaquim Mangala thì vụng về và hay bối rối còn Martin Demichelis chơi ổn định và đáng tin cậy hơn dù đã khá luống tuổi. Demichelis được sử dụng ở khá nhiều trận đấu quan trọng của Man City. Tuy nhiên, trong trận đấu với CSKA Moskva tại Champions League, trung vệ người Argentina đã chơi tệ hại khiến cho Man City phải nhận thất bại. Nhiều người sẽ tự hỏi tại sao Man City lại để cho Matija Nastasic, đối tác ăn ý của Kompany cách đây vài mùa, chuyển đến Fiorentina.

Sự khó chịu nơi tuyến giữa

Vị trí tiền vệ trung tâm có lẽ là khu vực gây ra thảm họa nghiêm trọng nhất. Yaya Toure đang sa sút phong độ, tân binh Fernando vẫn chưa thể hòa nhập với môi trường mới còn Fernandinho bị ám ảnh nặng nề bởi thất bại 1-7 của đội tuyển Brazil trước đội tuyển Đức tại bán kết World Cup 2014. Thói quen chuyền bóng đi thẳng ra biển quảng cáo của Yaya Toure là tín hiệu cho thấy nỗi sợ hãi đang bao trùm lên Man City.

Phía trước họ, chấn thương của Samir Nasri khiến cho James Milner có nhiều cơ hội ra sân hơn. Anh cùng David Silva là những cầu thủ chơi tốt nhất từ đầu mùa đến giờ. Đẳng cấp không cần bàn cãi của Silva giúp cho cầu thủ này giải quyết những trận đấu mà sự gắn kết của Man City bị thử thách bởi những đối thủ tuy hạn chế về trình độ nhưng lại có thừa nhiệt tình. Trong khi đó, sự thông minh và thái độ thi đấu tích cực của Milner giúp anh trở thành một lựa chọn thích hợp. Còn Nasri, anh cần thêm thời gian để tái lập phong độ ấn tượng ở mùa giải trước khi vừa mới trở lại sau chấn thương.

Tiền đạo: Chỉ Aguero tỏa sáng

Ở hàng công, phong độ thất thường của Edin Dzeko là điều không khiến nhiều người ngạc nhiên. Khả năng công phá của Sergio Aguero trở thành yếu tố quan trọng nhất giúp Man City giữ được vị thế như hiện tại. Stevan Jovetic có sự hăng hái, nhưng lại thường đưa ra những lựa chọn thiếu hợp lý khi cơ hội xuất hiện. Một vài chấn thương có thể là nguyên nhân dẫn đến vấn đề này của tiền đạo người Montenegro.

Đáng tiếc cho Man City khi Kompany, Dzeko và Silva lại đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Chính vì thế những trận đấu với Swansea và Bayern Munich sắp tới có thể khiến tình hình của nhà ĐKVĐ Premier League trở nên tệ hại hơn, trước khi tia sáng của hy vọng kịp quay lại sân Etihad.

23 Tính đến lúc này, Joe Hart đã có 23 pha cản phá trong 10 lần bắt chính tại Premier League 2014-15.

1 Yaya Toure mới chỉ đóng góp 1 bàn và 1 đường kiến tạo trong 10 lần ra sân cho Man City tại Premier League.

12 Sergio Aguero đã ghi 12 bàn thắng cho Man City ở Premier League mùa này, chiếm hơn một nửa tổng số bàn thắng của đội chủ sân Etihad (22 bàn).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm