MU khủng hoảng: Còn gì để bào chữa, Ten Hag?

08/05/2024 13:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận thua thứ 13 của MU ở Premier League mùa này không chỉ thuần túy là một thất bại. Nó có thể là tín hiệu cho ngày chia tay Old Trafford của Erik ten Hag, bởi ông chẳng còn lý do nào để bào chữa nữa rồi.

Thật là một cảm giác khó chịu cho bất cứ cổ động viên MU nào bỏ công đến sân Selhurst Park để rồi những gì họ chứng kiến là đội bóng của mình bị Crystal Palace làm nhục bằng trận thua 4 bàn không gỡ.

Vắng Fernandes, Maguire, MU rơi vào hỗn loạn

Mà Palace là ai? Họ đứng ở nửa sau bảng xếp hạng, nhưng chơi một thứ bóng đá giàu năng lượng hơn hẳn nửa đỏ thành Manchester. Chẳng ai nhận ra thầy trò Ten Hag đang chiến đấu để trở lại vị trí thứ 6 sau khi Newcastle và Chelsea đồng loạt chiến thắng ở các trận đấu của mình.

Trong một ngày những thủ lĩnh đích thực như Bruno Fernandes hay Harry Maguire vắng mặt vì chấn thương, các tài năng trẻ được cho là tương lai của MU như Kobbie Mainoo hay Alejandro Garnacho ngơ ngác tìm điểm tựa từ một thủ lĩnh nào đó trên sân. Nhưng họ biết trông chờ ai nào? Casemiro và Christian Eriksen chỉ còn lại cái tên, trong khi màn trình diễn của họ cho thấy những ngày tháng đỉnh cao đã đi qua rồi. Casemiro là một thất bại nghiêm trọng của Ten Hag trong việc "chữa lành" hàng thủ vốn chịu tổn thương nặng nề vì danh sách chấn thương dày đặc. Tiền vệ người Brazil phải chịu trách nhiệm trong ít nhất 3 bàn thua của MU vì sự ngây thơ của mình. 

Ten Hag

Casemiro là một thảm họa thực sự trong trận thua đậm ở Selhurst Park

Ngày thi đấu thảm họa của trung vệ bất đắc dĩ này bắt đầu ngay từ khoảnh khắc anh để cho Olise vượt qua không chút phản kháng nào để ghi bàn mở tỷ số. Đáng thương cho Casemiro, cầu thủ sinh năm 1992 đá cặp trung vệ với ai? Jonny Evans, một lão tướng phải cấp tốc trở lại dù tất cả đều biết đó là quyết định lợi bất cập hại của HLV Ten Hag nếu nhìn vào cách Evans bị Mateta dễ dàng bỏ lại trong bàn thua thứ hai. Còn Eriksen, trong lần đá chính hiếm hoi mùa này, đã vứt đi cơ hội ghi bàn cho MU bằng một quả đá phạt "có cũng như không" trong hiệp một.

Nếu chừng đó chưa đủ những nét chấm phá để tạo ra bức tranh thảm họa của MU ở Selhurst Park đêm thứ Hai, có thể bổ sung thêm nỗi thất vọng về Mason Mount. Khi Fernandes vắng mặt, Mount được kỳ vọng sẽ chứng minh MU có lý để chi 60 triệu bảng mang anh về từ Chelsea mùa Hè năm ngoái. Đáng buồn, trong trận đá chính đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, dấu ấn của tiền vệ sinh năm 1999 này là con số 0 tròn trĩnh.

Ten Hag

MU đanng xếp tận thứ 8 và có nguy cơ vắng mặt ở Cúp châu Âu mùa tới

Ten Hag rất gần ngày mất việc

Các cổ động viên MU cảm thấy chán ngấy với thứ bóng đá chẳng có bản sắc mà Ten Hag tạo ra sau gần 2 năm làm việc ở Old Trafford. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hà Lan mang đến thứ văn hóa đổ lỗi, thường xuyên có những phát biểu lạc quan tếu hoặc lên gân không đúng lúc, đúng thời điểm.

Đồng ý, cựu HLV Ajax xứng đáng được cảm thông một phần khi MU của ông có đến 63 lần những cầu thủ của mình phải nghỉ đấu vì các chấn thương khác nhau. Nhưng những bệnh viện lưu động hình thành không chỉ ở MU, mà lan ra cả những ông lớn khác như Liverpool hay Chelsea (và các HLV như Klopp hay Pochettino ít ra không than vãn quá nhiều về chuyện này). Sẽ có thêm những đồng cảm khác cho Ten Hag liên quan đến vấn đề vô kỷ luật của những Jadon Sancho, Mason Greenwood hay Marcus Rashford. Nhưng chẳng ai chấp nhận mùa thứ 2 của ông ở MU lại là một bước giật lùi nghiêm trọng. 

Ten Hag

Tương lai của HLV Ten Hag rất bấp bênh sau trận thua thảm Crystal Palace

MU chắc chắn không thể dự Champions League, mất quyền tự quyết tấm vé dự Europa League hoặc Conference League. Vị trí thứ 8 cùng hiệu số bàn thắng thua ở cực âm (-3) khiến MU bất thế nhất trong cuộc đua với Newcastle và Chelsea, những đội bóng có phong độ và động lực chiến đấu tốt hơn. Lịch đấu của thầy trò Ten Hag cũng là một bất lợi khác: 2 trong 4 đối thủ còn lại là những đội bóng có động lực rõ ràng từ Arsenal cho cuộc đua vô địch đến chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Newcastle.

Kịch bản lần đầu tiên sau một thập kỷ MU vắng mặt hoàn toàn ở sân chơi châu lục hoàn toàn có thể xảy ra nếu thái độ và chất lượng chuyên môn của thầy trò Ten Hag không thể cải thiện ngay tức thì. Đó hoàn toàn là lỗi của nhà cầm quân người Hà Lan và ông chẳng xứng đáng là lựa chọn để tái thiết Old Trafford mùa Hè này, dù cho quá trình tái thiết sẽ gặp cản trở lớn nếu MU phải làm khán giả ở đấu trường châu Âu mùa tới.

Mùa giải thảm hại của MU

18 Đây đã là trận thua thứ 18 của MU trên tất cả các đấu trường, con số tệ hại nhất kể từ mùa giải 1977-78 dưới thời HLV Dave Sexton.

52 Ghi được chỉ 52 bàn sau 35 trận, MU có số bàn thắng thấp nhất trong các đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng (cùng với Bournemouth).

63 Tính cả các chấn thương của McTominay, Fernandes và Maguire, MU đã trải qua 63 lần các cầu thủ dính chấn thương hoặc vắng mặt vì sức khỏe mùa này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm