Simeone đối đầu Ancelotti: Những kẻ luôn cháy hết mình vì đội bóng

28/09/2016 13:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone và Carlo Ancelotti hoàn toàn tương phản với nhau, từ ngoại hình, tính cách cho đến tư duy chiến thuật. Nhưng họ có một điểm chung: Luôn hạ mình vì đội bóng.

Khi Atletico thua ngược 1-4 trong trận Chung kết Champions League 2013-14, dù dẫn bàn cho đến sau phút 92, Simeone dành lời chúc mừng cho đối thủ và đồng nghiệp Ancelotti. Khi mà gần như cả châu Âu cho rằng Real thắng may, thì Simeone tuyên bố, “họ xứng đáng với kết quả ấy”.

Không lâu sau đó, Real của Ancelotti rơi vào thời kỳ đen tối trong các trận derby Madrid. Real trải qua 7 trận derby liên tiếp không thắng Atletico, kể từ sau trận chung kết ở Lisbon 2014.

Một trong những lý do khiến Real của Ancelotti lép vế Atletico là lối đá thiên về sức mạnh của đối thủ. Real luôn bị Atletico bóp nghẹt bởi các pha bóng đầy cơ bắp, cùng chiến thuật pressing không bóng hiệu quả mà Simeone triển khai.

Các tờ báo thân Real chỉ trích Atletico đá xấu. Báo chí châu Âu cũng cho rằng Atletico quá bạo lực và xấu xí. Đáp lại, Ancelotti ngắn gọn: “bóng đá không dành cho những quý bà thích mặc váy”.

Đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Simeone luôn tôn trọng và ngưỡng mộ Ancelotti. Ngược lại, Carletto cũng rất tôn trọng phong cách chiến đấu của “El Cholo”. Từ sự tôn trọng ấy, Ancelotti đã giải mã được phong cách của Atletico và Simeone. Theo đó, trong lần gần nhất hai người gặp nhau, Ancelotti giúp Real giành chiến thắng 1-0 ở Tứ kết Champions League 2014-15, với pha ghi bàn duy nhất của Chicharito.

Họ luôn tôn trọng nhau, và tôn trọng mọi đồng nghiệp khác. Cách làm việc của họ cũng có điểm chung, khi luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Ancelotti không bao giờ nói xấu đội bóng, cũng như các ông chủ mà mình làm việc. Ancelotti quản lý tập thể bằng cách đối thoại với từng người, để tìm những sợi dây gắn kết nhau.

Ở những nơi mà Ancelotti dừng chân, ông luôn tạo nên bầu không khí của một gia đình, mà bản thân là một người cha. Simeone cũng vậy. Dù tuổi tác không quá cao so với các cầu thủ trong đội, nhưng trong phòng thay đồ Atletico, Simeone là người chủ của một gia đình.

Sau mỗi thất bại, sẽ không có sự quát mắng hay đổ lỗi (như Mourinho vẫn làm). Thay vào đó, Ancelotti và Simeone nhận trách nhiệm về mình, rồi phân tích những gì đã xảy ra. Cả hai luôn bảo vệ học trò, bên cạnh chinh phục lòng người bằng cá tính và trái tim. Vì thế, các cầu thủ dù cá tính nhất cũng luôn phục tùng họ vô điều kiện.

Ancelotti không trội hơn Simeone trong những lần đối đầu trực tiếp. Nhưng ông luôn thắng trong các trận chiến quyết định. Chung kết ở Lisbon và tứ kết mùa 2014-15 là minh chứng. Chính vì thế, Simeone bảo rằng, “tôi vẫn cần phải học thêm nhiều từ ông ấy”. Học từ mỗi thất bại, và cả từ chiến thắng…

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm