U20 Việt Nam: Khi ngôi sao nằm trên ngực áo

05/05/2017 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Cá nhân và tập thể? Tôi chọn tập thể! Ai không cùng quan điểm sẽ buộc bước ra khỏi hàng! Với tôi không ai là bất khả xâm phạm! Tôi không sử dụng một cách cứng nhắc nhưng cũng chắc chắn rằng tình cảm không thể can thiệp vào công việc. Có thể là tàn nhẫn nhưng thà một lần đau. Trách nhiệm và danh dự của đất nước là số một đối với tôi!”...

HLV Hoàng Anh Tuấn đã viết thế trên trang cá nhân, khi có quá nhiều vấn đề đang xảy đến, cả khách quan lẫn chủ quan. Thế nhưng, trong con người nhỏ nhắn này luôn là sự can trường và triết lý mà ông xây dựng là nền tảng của tập thể. Ở đó, không có bất kỳ cầu thủ nào là bất khả xâm phạm.

Từ ngày tập huấn ở Nha Trang, có quá nhiều khó khăn xảy đến. Tấm vé dự tranh U20 World Cup là một danh dự lớn nên khó tránh khỏi những xích mích, đặc biệt là quan điểm trái chiều không thuận giữa đội tuyển và CLB về lực lượng cầu thủ. Quyền lợi là thứ mà bất kỳ ai cũng mong muốn song thật khó để chiều lòng tất cả. HLV Huỳnh Đức là người “đấu tranh” mạnh mẽ nhất, đặc biệt là khi SHB Đà Nẵng không có kết quả tốt, ông liền đổ lỗi thất bại cho U20 Việt Nam chỉ vì cho rằng Đức Chinh không cần thiết tập nặng ở tuyển. Đứng trước những chỉ trích đó, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ từ tốn:  “Hãy đặt mình vào vị trí của ai đó phát biểu để thấu hiểu họ. Tôi không quan tâm đến phát biểu của các đồng nghiệp và tôi cũng không muốn mất thời gian để thay đổi quan điểm của một ai đó.

Về những phát biểu của HLV Huỳnh Đức thì tôi không bày tỏ quan điểm của mình. Mỗi người có quan điểm riêng. Tôi tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp và cũng là tôn trọng chính mình”. Chiến lược gia gốc Khánh Hòa giải quyết bài toán nan giải đó một cách êm đẹp là hãy biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương.

Khó khăn là thứ luôn song hành với HLV Hoàng Anh Tuấn nhưng nó chưa bao giờ là vật cản. Khi Tiến Dụng chấn thương hay các cầu thủ khác đồng loạt rủ nhau làm bạn với “bệnh viện”, ông Tuấn vẫn cứng rắn để biến khó khăn thành động lực.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tôi cần 21 cầu thủ ở U20 Việt Nam, ai lo lắng nên ở nhà'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Tôi cần 21 cầu thủ ở U20 Việt Nam, ai lo lắng nên ở nhà'

U20 Việt Nam còn chính xác 20 ngày chuẩn bị trước khai mạc U20 World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng ông rất tin tưởng các học trò và mong muốn lớn nhất của ông là “có đủ 21 cầu thủ và ai trong đội lo lắng thì nên ở nhà”.

Can trường trước mọi biến cố, khi các cầu thủ có dấu hiệu của tâm lý, ông Tuấn liền chỉnh: “Tôi mong có đủ 21 cầu thủ tốt nhất trước giờ lên đường sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, ai đó trong đội tỏ ra lo lắng, run sợ trước các đối thủ ở U20 World Cup thì tôi cho ở nhà ngay”.

Đối với những cầu thủ thì đây là lần đầu tiên họ được dự tranh một sân chơi lớn như World Cup nên bên cạnh vấn đề tâm lý thì đâu đó là sự tự mãn. Ở chuyến tập huấn tại Nha Trang, một vài thành viên có biểu hiện tâm lý này. Ngay lập tức, họ bị “nắn gân”. Từ đó đến nay, câu chuyện tự mãn dần bước lùi vào dĩ vãng bởi ai cũng hiểu, tấm vé đi Hàn Quốc chưa chắc chắn với bất cứ một mình ai và nó là sự hãnh diện, vinh dự mà có thể trong đời chỉ một lần có được.

Nay, HLV Hoàng Anh Tuấn lại phải đau đầu với những bài toán riêng. Ông thừa hiểu câu chuyện đi World Cup là niềm vinh dự của cả nền bóng đá quốc gia và ở đó, không có chỗ cho tình cảm và không ai là bất khả xâm phạm cũng như không một ai có thể can thiệp vào công việc của ông.

U20 Việt Nam trải qua bao sóng gió để âm thầm tìm tấm vé đi đến U20 World Cup. Giành được đã khó. Làm sao để xứng đáng với tấm vé đó càng khó hơn. Thế nên, với ông Tuấn, đừng nhắc đến câu chuyện tình cảm cá nhân mà hãy là ngôi sao trên ngực áo.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm