Có chiến thắng đầu tiên, HLV Hoàng Thanh Tùng cảm ơn khán giả nhà

30/04/2018 05:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ hai bàn thắng trong vòng chưa đến 4 phút ở cuối trận, FLC Thanh Hóa của HLV Hoàng Thanh Tùng đã giải được cơn khát chiến thắng bằng việc đánh bại Long An ở vòng 1/8 Cúp quốc gia – Sư tử trắng 2018 trên sân nhà chiều 29/4.

“Đây là chiến thắng rất quan trọng với cá nhân tôi và của toàn đội. Chúng tôi đã có hiệp 1 chơi không tốt nhưng sự nỗ lực đã giúp FLC Thanh Hóa hoàn toàn áp đảo trong hiệp 2 và bàn thắng tới là phần thưởng xứng đáng.

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới khán giả và các CĐV đã tới sân đội mưa để cổ vũ cho đội nhà. Chiến thắng này sẽ giúp đội tạm vượt qua sức ép, áp lực và những khó khăn để hướng tới những kết quả tốt hơn ở V-League”, HLV Hoàng Thanh Tùng phát biểu sau khi FLC Thanh Hóa có chiến thắng đầu tiên dưới thời nhà cầm quân này trước Long An.

17h00 ngày 29/4, FLC Thanh Hoá – Long An: Chủ nhà phải thắng!

17h00 ngày 29/4, FLC Thanh Hoá – Long An: Chủ nhà phải thắng!

Sau chuỗi 4 trận hòa liên tiếp đầy thất vọng, FLC Thanh Hóa dưới thời HLV Hoàng Thanh Tùng vẫn đang “mòn mỏi” tìm kiếm một chiến thắng để tạm vượt qua khó khăn trước mắt. Tiếp Long An ở vòng 1/8 Cúp QG – Sư tử trắng 2018 là cơ hội lớn để đội bóng xứ Thanh giành chiến thắng.

Trở lại diễn biến của trận đấu. Cả Long An và FLC Thanh Hóa tung ra đội hình không phải là mạnh nhất. Chỉ phải tiếp đối thủ đến từ giải hạng Nhất và lại được chơi trên sân nhà nhưng FLC Thanh Hóa đã khời đầu trận đấu khá chậm chạp.

Lối chơi rời rạc, tẻ nhạt và bế tắc là những gì mà các cầu thủ áo vàng đã thể hiện trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Gần như đội chủ nhà không tạo ra được pha phối hợp tấn công có nét và cơ hội ghi bàn rõ rệt nào.

Trái lại, các cầu thủ Long An đã gây bất ngờ khi là đội chơi mạch lạc hơn. Đội khách tổ chức tấn công khá bài bản. Đoàn Hải Quân là cầu thủ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ FLC Thanh Hóa.

Quang Hải kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Sài Gòn FC ở Cup QG - Sư tử trắng 2018

Quang Hải kiến tạo, Hà Nội FC vùi dập Sài Gòn FC ở Cup QG - Sư tử trắng 2018

Ở vòng 1/8 Cúp QG, dù Quang Hải chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo giúp Oseni lập công. Chung cuộc Hà Nội FC đánh bại đối thủ với tỷ số 5-0.

Tiền vệ cánh trái của Long An đã liên tục có những pha đi bóng kỹ thuật, tốc độ và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm cho thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm trong hiệp thuộc về đội khách với ít nhất 3 tình huống suýt thành bàn. Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có 2 lần cứu thua và 2 lần bóng đi sạt khung thành của FLC Thanh Hóa. Nếu may mắn hơn, Long An xứng đáng có ít nhất 1 bàn thắng trước khi hiệp 1 khép lại.

Hiệp 2 với quyết tâm giành chiến thắng, FLC Thanh Hóa đã có sự thay đổi tích cực hơn trong lối chơi. Đội chủ nhà ép sân hoàn toàn và tạo ra khá nhiều pha hãm thành. Tuy vậy, sự nôn nóng là nguyên nhân khiến đội chủ nhà tạo ra được rất ít những pha dứt điểm thực sự nguy hiểm.

FLC Thanh Hóa – XSKT Cần Thơ: 3 điểm đầu tiên cho HLV Hoàng Thanh Tùng?

FLC Thanh Hóa – XSKT Cần Thơ: 3 điểm đầu tiên cho HLV Hoàng Thanh Tùng?

FLC Thanh Hóa thời hậu Marian Mihail vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Dừ đã quen với việc đóng thế song HLV Hoàng Thanh Tùng cũng đang gặp không ít khó khăn sau 2 trận hòa liên tiếp. Gặp XSKT Cần Thơ trên sân nhà là cơ hội để nhà cầm quân này có 3 điểm đầu tiên.

Phải đến phút 80, Trọng Hoàng mới có cú sút sạt cột dọc. Tuy vậy, chỉ sau đó 4 phút, tiền vệ mang áo số 8 này có pha đột phá dũng mãnh trong vòng cấm trước khi sút tung lưới Long An, mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa.

Sức ép được giải tỏa, chỉ hơn 3 phút sau, pha đá phạt của Văn Hiếu đã đưa bóng chạm đầu Đình Tùng khiến thủ thành của Long An đành bất lực nhìn bóng vào lưới. Tỷ số 2-0 ở phút 87 gần như đã bảo đảm chiến thắng cho đội chủ nhà.

Vượt qua Long An với tỷ số chung cuộc 2-0, FLC Thanh Hóa đã giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia 2018. HLV Hoàng Thanh Tùng đã có chiến thắng đầu tay với FLC Thanh Hóa sau 4 trận hòa liên tiếp.

Sau trận đấu, HLV Phan Văn Giàu của Long An tỏ ra khá bức xúc cho rằng, đội chủ nhà chơi không fair-play trong pha ghi bàn đầu tiên. Ở tình huống này, một cầu thủ của đội khách đang bị đau nhưng đội chủ nhà không đá bóng ra biên.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm