Bình luận Nam Khang: Dấu ấn

03/07/2014 22:06 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ tư tại World Cup 2014, Lionel Messi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và tất nhiên, khi anh là người số 1 thì chiến thắng phải thuộc về đội tuyển Argentina. Lần này, dấu ấn của anh không phải là bàn thắng, mà là một đường chuyền.

Trong khi đó, dù Angel Di Maria miệt mài di chuyển khắp nơi trên hàng công của “Albiceleste” thì dấu ấn của anh lại là một bàn thắng quý giá.

Một đường chuyền

Như Messi đã thừa nhận, đây là một chiến thắng may mắn cho Argentina. Dù thống trị trong suốt hiệp 2 và cả hai hiệp phụ, nhưng chỉ cho đến khi nỗi lo lắng về một cuộc “đấu súng” may rủi lờ mờ hiện ra thì Argentina mới có được bàn thắng. Thậm chí kể cả khi đã ghi được bàn thắng thì mọi chuyện vẫn có thể vuột khỏi tầm tay “Albiceleste” nếu như cú đánh đầu của Blerim Dzemaili đưa bóng vào lưới của Sergio Romero, chứ không bay thẳng vào cột dọc. Argentina đã rất may mắn khi không bị thủng lưới, nhưng liệu có đội bóng nào giành được vinh quang ở World Cup mà không có ít nhiều may mắn!

Tất nhiên, Messi đủ khôn ngoan để không nói rằng “Albiceleste” đã may mắn khi có anh, dù hầu như cả thế giới đều thừa nhận điều đó, trong đó có HLV Ottmar Hitzfeld. Chính vì thế, ông đã đề ra một kế hoạch rất cụ thể để “chăm sóc” ngôi sao của Argentina. Theo đó, bộ ba tiền vệ Valon Behrami, Gokhan Inler và Granit Xhaka có nhiệm vụ “giúp” Messi trở nên “ngoan ngoãn”. Công việc của họ là chặn đứng mọi đường bóng hướng đến Messi và nếu như anh đã có được bóng thì lao vào tranh cướp và giành lại bóng càng nhanh càng tốt.

Do đó, dù đã phải lùi sâu về phần sân nhà để nhận bóng, nhưng Messi vẫn luôn phải đương đầu với những thách thức mạnh mẽ từ một Behrami ngoan cường và một Inler bệ vệ. Các tiền vệ của Thụy Sĩ đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, nhưng kể từ khi quả bóng bắt đầu tìm đến Messi thì với họ, hành động không còn đi đôi với lời nói nữa.

Đó là lúc Messi nhận được đường chuyền từ Rodrigo Palacio mà không có hai cái bóng Behrami và Inler bám theo. Anh vượt qua trung vệ Fabian Schaer, dẫn bóng đến trước khu vực 16m50 của Thụy Sĩ rồi chuyền chếch sang cánh phải cho Di Maria dứt điểm. Một dấu ấn, một khoảnh khắc thiên tài.

Một bàn thắng

Thế nhưng, nếu như khoảnh khắc thiên tài của Messi mà không có sự cần cù như con ong thợ của Di Maria thì cũng chẳng ích gì. Anh di chuyển khắp nơi trên mặt trận tấn công của “Albiceleste”, chuyền sai địa chỉ vẫn cứ tiếp tục chuyền, sút không trúng đích cứ tiếp tục sút. Và sự di chuyển của Di Maria đã góp phần hình thành những sơ đồ chiến thuật khác nhau cho Argentina trong những hoàn cảnh cụ thể.

Di Maria bắt đầu ở bên cánh trái trong sơ đồ 4-kim cương-2, rồi lui về một chút hình thành bộ ba tiền vệ trong 4-3-1-2. Sau đó, anh trở thành cầu thủ chạy cánh trong 4-2-1-3, trước khi cùng Messi, Gonzalo Higuain và Palacio hình thành bộ tứ tấn công trong sơ đồ 4-2-4. Ở sơ đồ này, Di Maria chơi bên cánh phải và được hưởng lợi từ đường chuyền của Messi.  

Thật kỳ lạ khi đây lại chính là màn trình diễn tệ hại nhất của Di Maria tại World Cup 2014: những đường chuyền cẩu thả, các quyết định đều có vấn đề và để mất quá nhiều bóng. Thế nhưng, trong khi Higuain chậm chạp và lãng phí nhiều cơ hội, Lavezzi không gây được ấn tượng và Messi bị “săn đuổi” thì Di Maria không bao giờ trốn tránh trách nhiệm, luôn muốn có bóng, luôn sẵn sàng để thử những điều khác nhau và cuối cùng nỗ lực ấy đã được đền đáp.

Ghi dấu ấn bằng một bàn thắng đưa Argentina vào tứ kết, Di Maria chưa bao giờ mất niềm tin vào chiến thắng của đội nhà.            

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm