Bình luận Nam Khang: Kiên trì

01/07/2014 15:02 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đây, khi nhắc tới đội tuyển Hà Lan, người ta thường nói đến “Bóng đá tổng lực”, “Cơn lốc màu da cam”… Thế nhưng giờ đây, tại World Cup 2014, điều khiến người ta khâm phục đoàn quân của HLV Louis van Gaal lại là tinh thần chiến đấu đển cùng và sự kiên trì của các cầu thủ.

Chiến đấu đến cùng

Không phải cho đến trận đấu với Mexico mà Hà Lan mới thể hiện tinh thần chiến đấu đến cùng để giành chiến thắng, nhưng đây lại chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho khả năng vượt khó của đội tuyển Hà Lan. Tất nhiên, tình thế của trận đấu với Mexico đã buộc các cầu thủ Hà Lan phải lao vào cuộc chạy đua với thời gian để giành giật lại sự sống, nhưng ngay cả khi đã dẫn điểm trước Tây Ban Nha hay Chile, họ cũng không hề lơi chân. Họ chỉ dừng lại khi trọng tài nổi hồi còi dài kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về mình.

Điều đó giải thích vì sao có đến 10 bàn thắng được các cầu thủ Hà Lan ghi trong hiệp 2, so với chỉ 2 bàn trong hiệp 1. Đáng chú ý là có 2 bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ vào cuối trận.  Quay trở lại trận đấu với Mexico, trong “lò thiêu” Castelao, tinh thần của con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có thể bị nung chảy, đôi chân dù dẻo dai đến mấy cũng dễ dàng kiệt sức. Thế nhưng, Hà Lan không hề mất tinh thần, không hề nóng vội và đôi chân của họ vẫn gắng gượng vượt qua giới hạn của con người. Có thể Hà Lan đã may mắn khi sở hữu “đôi chân pha lê” có khả năng chịu nhiệt của Arjen Robben, có thể Hà Lan may mắn khi Mexico lui về phòng thủ quá sớm, giúp họ có đủ thời gian để toan tính. Thế nhưng, nếu như không có tinh thần chiến đấu đến cùng thì Hà Lan đã không thể lật ngược được thế cờ một cách ngoạn mục như thế.      

Nói một cách khác, Hà Lan là một đội bóng không tự bằng lòng với hiện tại và không đầu hàng số phận.

Kiên trì  

Thế nhưng, chỉ đến trận đấu với Mexico mà người ta mới được chứng kiến sự kiên trì của các cầu thủ Hà Lan trong việc săn tìm bàn thắng.

Như đã nói ở trên, việc Mexico chủ động giảm sức ép và lui về phòng thủ quá sớm đã tạo điều kiện cho Hà Lan vùng lên. Và một khi có được cơ hội tốt như thế, họ không phí phạm dù chỉ một phút. Hết lần này đến lần khác, bóng cứ liên tục được đưa sang phần sân của Mexico như sóng vỗ bờ, khiến hàng phòng ngự của “El Tri” cũng phải liên tục phá bóng để chịu phạt góc. Tất cả là 9 quả phạt góc từ phút 54 cho đến phút 88 để rồi ở lần cuối cùng đó, Wesley Sneijder đã tung ra cú sút cháy lưới Guillermo Ochoa. Và cũng chính sự kiên trì đó lại giúp Robben mang về một quả phạt đền để cho Klaas-Jan Huntelaar ấn định chiến thắng chung cuộc cho Hà Lan.

Sự kiên trì của Hà Lan còn được thể hiện qua việc thay đổi chiến thuật. Không thành công với sơ đồ 3-5-2, HLV Van Gaal đã quyết định chuyển sang “phương án B” ngay trong thời gian “uống nước” của hiệp 2. Khi quay vào sân, người ta thấy Memphis Depay dâng lên chơi ở cánh trái của hàng công, Robben ở cánh đối diện để hỗ trợ cho Robin van Persie. Sneijder lùi xuống đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Georginio Wijnaldum với Daley Blind trụ ở phía sau. Trong khi đó, Dirk Kuyt chuyển sang chơi ở vai trò hậu vệ cánh phải, nhường cánh trái lại cho Bruno Martins Indi. Sơ đồ 4-3-3 được hình thành.          

Đây là lần thứ hai tại World Cup 2014 mà HLV Van Gaal chuyển sang sơ đồ 4-3-3 để giành chiến thắng. Điều đó cho thấy dù chơi với sơ đồ nào, dù chơi ở vị trí nào, sự kiên trì vẫn theo chân các cầu thủ Hà Lan vào sơ đồ đó, vị trí đó để phục vụ một cách tốt nhất cho lợi ích chung của đội bóng. Và họ đã thành công.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm