Chelsea: Từ Champions League đến... League Championship

09/11/2015 19:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn ba năm trước, Chelsea là nhà vô địch Champions League. Còn bây giờ, trên lý thuyết, họ đang trên đà rớt xuống... League Championship, tức giải hạng nhất Anh.

Cảm giác bất lực của Jose Mourinho có lẽ là không gì sánh được: Chelsea lại trải qua một trận đấu đầy thất vọng nữa ở Premier League, với chân sút trị giá 32 triệu bảng Costa là một trong những người chơi tệ nhất.

Thất bại nối tiếp

HLV người BĐN chưa bao giờ hứng chịu 7 thất bại trong một mùa giải, và nhà ĐKVĐ Premier League đã phải trải qua nỗi hổ thẹn đó chỉ sau 12 trận mùa này bởi một hàng thủ quá tệ hại. Nhưng đây vẫn chưa phải là trận đấu kém cỏi nhất của Chelsea mùa này. Thật ra, đội khách đã chiếm ưu thế trong những khoảng thời gian dài và đã chơi khẩn trương hơn hẳn sau khi bị dẫn trước.

Costa thoát án phạt sau hành vi dẫm lên chân nhân viên an ninh

Costa thoát án phạt sau hành vi dẫm lên chân nhân viên an ninh

Diego Costa một lần nữa lại là tâm điểm của những tranh luận trong một mùa giải đen tối của Chelsea. Còn Mourinho, tương lai của ông cũng ngày càng mờ mịt sau trận thua Stoke tối qua.

Mourinho đã phá luật để chỉ đạo Chelsea?

Mourinho đã phá luật để chỉ đạo Chelsea?

Jose Mourinho dường như đã có những trao đổi chiến thuật với hai trợ lý Steve Holland và Rui Faria trong trận thua 0-1 trước Stoke đêm qua, bất chấp án phạt cấm chỉ đạo của FA.

Khi HLV Stoke Mark Hughes ca ngợi Loic Remy vì đã không té ngã để kiếm phạt đền sau một pha vào bóng có phần hung tợn của Jack Butland, thật dễ hình dung ra cảnh Mourinho tức tối và vung tay như thế nào, hoặc vì việc trọng tài bỏ qua quả penalty, hoặc vì sự ngây thơ của Remy.

Cảm giác đó thật quen thuộc: Sự bất công khi phải chống lại cả thế giới, và khi vận may đã rời bỏ Chelsea. Nói về những điểm tích cực sau khi đã thua 3 trận liên tiếp, lần đầu tiên Chelsea trải qua điều đó kể từ thời Gianluca Vialli, có vẻ chỉ là một sự mỉa mai Mourinho. Nhưng quả đúng là Willian lại chơi xuất sắc và Eden Hazard, dù đã nối dài chuỗi không ghi bàn ở Premier League lên 1.375 phút, đã chơi trận có lẽ là hay nhất của anh mùa này.

Hình ảnh Costa-Hình ảnh Chelsea

Và tiền vệ người Bỉ đã chơi rất hay, sự chú ý tập trung vào những người khác đang có phong độ quá kém cỏi. Nhiều CĐV Chelsea sẽ nhất trí danh sách đó mùa này bao gồm Hazard và John Terry, Branislav Ivanovic và Nemanja Matic. Nhưng ở Britannia, kẻ tội đồ chính là Diego Costa, chân sút đầy sức mạnh gốc Brazil đã chơi nổi bật giai đoạn khởi động mùa trước, nhưng giờ đang là một trở ngại, hơn là đóng góp được tích cực. Kể từ chiến thắng lớn gần nhất của Chelsea: Đè bẹp Swansea 5-0 vào giữa tháng 1, Costa chỉ có 6 bàn nữa: 3 trong 12 trận cuối mùa trước và 3 nữa trong 16 trận ở mùa giải tồi tệ này.

Mourinho lại thua trận, Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền

Mourinho lại thua trận, Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền

Có lẽ không phép màu nào cứu giữ tương lai của Jose Mourinho ở Chelsea được nữa. The Blues thua Stoke 0-1 ở vòng 12 Premier League, thất bại thứ 7 từ đầu mùa và báo Anh loan tin Chelsea tính thuê Brendan Rodgers làm HLV tạm quyền.

Trong đó, chỉ có 2 bàn là được ghi ở Premier League, nơi tuyển thủ TBN tỏ ra mất tập trung, chỉ lo gây sự với các trung vệ đối phương thay vì tìm kiếm cơ hội và ghi bàn. Ngay cả bỏ qua một lời than phiền vô duyên với một bảo vệ trên sân về một sự kiện vô thưởng vô phạt ở đường hầm dẫn ra sân tại Britannia, Costa lại có một trận đấu nữa với quá nhiều ồn ào và quá ít những pha bóng nguy hiểm.

Anh đã phải rời sân chỉ sau 33 phút chính ở sân bóng này tháng rồi tại Cúp Liên đoàn, bởi liên tục những pha vào bóng đầy tính hăm dọa của các hậu vệ Sotke. Những cãi cọ không cần thiết với Shawcross bên ngoài sân vào cuối tuần sau khi Chelsea giành được một pha phạt góc ở phút thứ 5 là báo hiệu cho một cuộc chiến Costa-các hậu vệ nữa. Thật vậy, bộ đôi Costa-Shawcross đã như "chó với mèo" trong suốt 90 phút, để rồi Shawcross bước ra với cảm giác là kẻ chiến thắng rõ ràng.

Họ vật nhau, lao vào nhau, chửi bới nhau và kéo đẩy nhau suốt trận, với việc Costa giở đúng những trò cũ nhằm tìm cách kích động đối thủ. Nhưng Shawcross chẳng hiền lành gì, anh thậm chí còn cao cơ hơn khi có cảm giác trung vệ của Stoke đã cố tình khiến cho tiền đạo đối phương mất tập trung. “Diego Costa là một tiền đạo rất giỏi và luôn gây khó dễ cho bạn”, Shawcross nói. “Đối đầu với anh ta sẽ khiến bạn nghĩ lại những ngày xưa: Các tiền đạo to lớn tìm cách bắt nạt bạn, nhưng để chiến thắng, bạn sẽ phải đứng vững và tỏ ra mạnh mẽ hơn anh ta”.

Và không chỉ có Shawcross mạnh mẽ hơn Costa. Cả đội hình Chelsea lúc này, và HLV của họ nữa, đã tỏ ra quá mệt mỏi và cạn kiệt sinh lực, dù mùa giải mới chưa được 1/3 chặng đường.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm