EURO 2012: Cơ hội nào cho Ukraina?

07/06/2012 08:52 GMT+7 | Bảng D


(TT&VH) - Trong số hai nước đồng chủ nhà, những lá thăm rõ ràng ưu ái Ba Lan hơn. Nếu bảng A được xem là có sự cân bằng và “nhàm chán” nhất, thì bảng D ẩn chứa đầy cạm bẫy. Sự có mặt của Anh và Pháp tạo nên sức nóng cho bảng đấu, bên cạnh một Thụy Điển đầy tham vọng.

Trước những đối thủ được đánh giá mạnh hơn, cơ hội nào cho đồng chủ nhà Ukraina? Rõ ràng, Ukraine là đội ít kinh nghiệm nhất trong 16 đối thủ. Trong quá khứ, Ukraina mới chỉ một lần tranh tài ở sự kiện bóng đá lớn, khi có mặt tại mùa hè nước Đức 2006. Việc đội bóng thuộc Liên Xô cũ lần đầu tiên góp mặt ở một VCK EURO là nhờ vai trò đồng chủ nhà.

Không được tranh tài tại các giải quốc tế như các đối thủ khác, cũng không dự vòng loại để kiểm chứng sức mạnh thực sự, Ukraina chịu bất lợi quá lớn. Tất cả những gì Ukraina chuẩn bị cho lần đầu tiên tranh tài ở giải đấu lớn nhất châu Âu chỉ là các trận giao hữu.


Erkin ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG, giúp Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Ukraina 2-0 - Ảnh: Getty

Nhưng đó cũng là những trận mà đội quân của HLV Oleh Blokhin thi đấu rất kém. Trên sân nhà, Ukraina đã thua Pháp (1-4) và Thụy Điển (0-1), những đối thủ họ sẽ tái ngộ ở bảng D. Chưa hết, Ukraina còn phơi áo 0-4 trước CH Czech. Mới nhất, ngay trước thềm EURO 2012, thầy trò Blokhin tiếp tục nhận thất bại trước Áo (2-3) và Thổ Nhĩ Kỳ (0-2).

Trong bối cảnh ấy, hy vọng lớn nhất của Ukraina là sự cổ vũ của khán giả nhà. Khi EURO 2012 sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của huyền thoại Shevchenko, người Ukraina cũng có thể hy vọng về một điều kỳ diệu. Đó có thể là giây phút lóe sáng của Sheva (dù anh chỉ ghi 2 bàn từ đầu năm; và không ghi bàn trong màu áo ĐTQG từ tháng 10/2011), hoặc tinh thần của cựu Quả bóng vàng châu Âu sẽ thúc đẩy ý chí chiến đấu cho các đồng đội.

Khi bóng chưa lăn, Sheva và các đồng đội có quyền mơ mộng!

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm