Hàng công mờ nhạt, Ukraina thua "lấm lưng trắng bụng" trước Thổ Nhĩ Kỳ

06/06/2012 07:38 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online) - Ukraina có màn khởi động tồi cho EURO 2012. Sau khi để thua trước ĐT Áo vào hôm 2/6, 4 ngày sau, đồng chủ nhà của giải VĐQG châu Âu đã phải đón nhận thêm một thất bại nữa trong trận đấu giao hữu quốc tế với Thổ Nhĩ Kỳ.



Erkin ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG, giúp Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Ukraina 2-0 - Ảnh: Getty

Bê nguyên đội hình đã đánh bại Bồ Đào Nha trong trận giao hữu hôm 3/6 vào trong trận đấu đêm qua, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phô diễn được sức mạnh đáng gờm của mình. Dễ dàng kiểm soát bóng và làm chủ thế trận trên sân, các học trò của HLV Abdulla Avci liên tục khiến khung thành của thủ môn Pyatov nhiều phen sóng gió. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành hiện đang khoác áo Shakhtar Donetsk cũng chỉ giúp Ukraina đứng vũng được đến 2/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1.

Phút thứ 30 của trận đấu, xuất phát từ đường đi bóng vô cùng nỗ lực của Pektemek bên hành lang cánh trái, bóng được chuyền đến đúng địa chỉ của Caner Erkin. Cầu thủ 23 tuổi và mới chỉ có 15 lần khoác áo ĐTQG này đã tung cú ra chân rất nhanh, dứt điểm quyết đoán không cho Pyatov cơ hội cản phá bóng, mang về bàn thắng đầu tiên của trận đấu, đồng thời cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ này trong màu áo Thổ Nhĩ Kỳ.

Bước sang hiệp 2, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục là đội áp đặt được thế trận khiến các cầu thủ Ukraina liên tục phải lùi sâu về phần sân nhà để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, trước sức tấn công bền bỉ của thầy trò Avci, điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 69, từ đường chọc khe táo bạo của Tunay, bóng đến chân của Pektemek. Tiền vệ này phá bẫy việt vị thành công và tung cú dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng công thi đấu mờ nhạt, HLV Blokhin phải quyết định tung Andrei Shevchenko vào sân để cải thiện tình hình. Và ngay sau khi được tung vào sân, cựu tiền đạo của Chelsea đã mang lại luồng sinh khí mới cho Ukraina. Tuy nhiên, sự thay đổi người này mới chỉ mang lại được nét tích cực trên hàng công của đội đồng chủ nhà EURO 2012 chứ chưa đủ để giúp họ có được bàn thắng. Phút thứ 85, Shevchenko nhận một đường chuyền tinh tế từ chân của Korkmaz, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đập trúng khung gỗ bật ra, mặc dù trước đó anh đã khiến thủ thành Gunok đứng chôn chân.

Không thể ghi được bàn thắng, Ukraina đành chấp nhận thua trắng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 0-2.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm