Vòng 1/8 Cúp QG 2013: Mạnh được, yếu thua

27/03/2013 06:45 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 2 đại diện đang chơi ở V-League 2013 là ĐT.LA và Đồng Nai đều có giành chiến thắng cách biệt trước 2 đối thủ đến từ giải hạng Nhất có đẳng cấp thấp hơn.

Việt Thắng (8) góp công lớn trong chiến thắng 5-1 của ĐT.LA trước HV.An Giang. Ảnh: Dương Thu

HV.An Giang-ĐT.LA 1-5

Trên sân An Giang, ĐT.LA và HV.AG đã cống hiến cho người xem một trận cầu cởi mở. Khởi động mùa giải bằng 2 trận không thắng liên tiếp, ĐT.LA rất khát khao giải tỏa cơn khát chiến thắng. Thế nên thầy trò HLV Vital xem trận đấu với chủ nhà HV.An Giang là cơ hội không thể tốt hơn để trút bỏ sức ép mà họ phải gánh chịu nhiều tuần qua.

“Gạch” chủ động đưa ra sân đội hình tốt nhất có thể. Trong khi đội chủ nhà chủ động buông xuôi khi chỉ cho vài cầu thủ trụ cột vào sân duy trì cảm giác thi đấu, còn lại HLV Nhan Thiện Nhân thử nghiệm rất nhiều gương mặt trẻ.

Và không có gì ngạc nhiên khi ĐT.LA làm chủ thế trận trước đội bóng yếu hơn. Dẫu vậy, phải đợi đến khi hiệp một còn khoảng 10 phút, Thanh Hải mới có pha chuyền bóng như đặt để Gilson xử lý tinh tế hạ gục thủ thành Văn Nhàn.

Ở trận này, sự xông xáo của cầu thủ nhỏ con nhất bên phía “Gạch” là Thanh Hải và kinh nghiệm của tiền đạo Việt Thắng đã giúp “Gạch” cởi bỏ được nút thắt trận đấu. Sau khi có đường chuyền để Gilson lập công, sang đầu hiệp 2, lại là Thanh Hải chọc khe thông minh để Việt Thắng dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho ĐT.LA.

Những phút đầu trận, khi đội phó Tuấn Phong phải rời sân sau một pha va chạm với cầu thủ chủ nhà và tưởng chừng đó là điềm xui cho “Gạch”, nhưng cầu thủ vào thay Văn Cường đã có một màn thể hiện hoàn hảo. Chính cầu thủ gốc Thanh Hóa là người có 2 pha dứt điểm để hạ gục thủ thành Văn Nhàn trong hiệp 2.

Cả 2 bàn mà cầu thủ sinh năm 1985 này ghi được đều xuất phát từ những đường chuyền dọn cỗ của Việt Thắng. Xen kẽ với 2 bàn thắng của Văn Cường là bàn gỡ 1-3 của Uche sau một pha bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của đồng đội.

Trước khi trận đấu khép lại, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này là Việt Thắng đã có bàn thắng ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho “Gạch”, một cái kết hoàn hảo cho cá nhân Việt Thắng sau thời gian dài im tiếng.

GĐĐH ĐT.LA Võ Thanh Nhiệm cho hay: “Trận thắng tưng bừng trên sân An Giang cũng mang ý nghĩa giải tỏa sức ép rất lớn cho chúng tôi trước những thử thách khó lường ở V-League”.

Đồng Nai-Bình Định 3-1

Trên sân Đồng Nai, cả chủ nhà lẫn Bình Định đều chủ động tung ra sân đội hình trẻ. HLV Trần Bình Sự còn cho thêm 2 ngoại binh vào sân để trợ giúp cho các cầu thủ dự bị của mình, trong khi đội khách thậm chí không sử dụng “Tây” nào.

Trong thế trận đó, không khó hiểu khi Đồng Nai lấn át hoàn toàn đối thủ trong cả 2 hiệp. Đội chủ nhà đã có một khởi đầu hoàn hảo khi mới ở phút đầu tiên của trận đấu, tiền đạo Victor đã phá bẫy việt vị của đội khách để nhận đường chọc khe của đồng đội rồi dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Đồng Nai duy trì thế trận nhàn nhã, và đến phút 55, Victor lại đem về niềm vui cho khoảng 1.000 CĐV nhà. Bàn nâng tỷ số 2-0 của Victor đến từ một cú đánh đầu sau quả treo bóng của đồng đội.

Phút 70, Văn Triền tận dụng sự chủ quan của hàng thủ Đồng Nai để rút ngắn cách biệt trận đấu. Nhưng khi trận đấu còn chưa đến 10 phút, tiền đạo Đình Hiệp đã chấm dứt mọi hy vọng gỡ hòa của các cầu thủ trẻ Bình Định với bàn thắng thứ 3.

Thắng chung cuộc 3-1, HLV Trần Bình Sự đã sẵn sàng cùng Đồng Nai chuẩn bị cho thử thách lớn trên sân HN.T&T vào cuối tuần này.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Nóng hơn từ tứ kết?

Không có bất ngờ nào lớn xảy ra ở vòng 1/8 Cúp QG 2013, khi những đội bóng bị xem là không mặn mà với sân chơi này đều đã bị loại đúng như sở nguyện. Đội bóng duy nhất “cay cú” vì thất bại ở vòng 1/8 Cúp QG may ra chỉ có B.BD, bởi đội bóng đất Thủ đã trắng tay ở đấu trường nội địa suốt từ năm 2009 tới nay, và B.BD lại khởi đầu V-League 2013 bằng 2 trận thua liên tiếp nên đội bóng đất Thủ rất khát khao có được chiến thắng ở Cúp QG để “xả xui”.

Tuy nhiên, B.BD chỉ còn có thể tự trách mình khi hứng chịu thất bại 2-3 trước SHB.ĐN cất đi già nửa đội hình chính thức, và kết quả này đã khiến B.BD đứng trước nguy cơ lại thêm một mùa giải nữa trắng tay, bởi với thực lực và tinh thần hiện có, chẳng mấy người tin rằng B.BD sẽ đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch với những ứng viên nặng ký như SHB.ĐN, HN.T&T hay SLNA.

Trong số 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết, thật may là chỉ có chừng 3, 4 CLB bị xem là không mặn mà với Cúp QG, chẳng hạn như Đồng Nai, Thanh Hoá hay ở chừng mực nào đó là HN.T&T, còn SHB.ĐN, HA.GL, V.NB, ĐT.LA hay thậm chí cả đội bóng hạng Nhất QNK.Quảng Nam cũng đều sẵn sàng chiến đấu để giành lấy Cúp QG.

Điểm chung của những CLB này, trừ SHB.ĐN, là việc họ đều khó có cơ hội tranh đua vị trí cao nhất ở V-League, nên Cúp QG được xem là sân chơi vừa sức để họ có được một danh hiệu ở sân chơi nội địa. Cúp QG dĩ nhiên không thể danh giá bằng chức VĐQG, nhưng dù sao đây cũng là một danh hiệu ở cấp độ QG, nên vẫn còn có những ý nghĩa nhất định.

Trong khi đó, sau khi đã lọt qua vòng 1/8, các đội bóng sẽ chỉ phải thi đấu tối đa 2 trận nữa (tứ kết và bán kết) để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, và so với chặng đua đường trường khốc liệt kéo dài 22 vòng đấu ở V-League thì rõ ràng việc chinh phục Cúp QG sẽ dễ dàng và ít tốn sức hơn nhiều.

Với thể thức loại trực tiếp của Cúp QG, chỉ cần thi đấu tập trung và một chút may mắn thì ngay cả một đội bóng hạng Nhất như QNK.Quảng Nam cũng có cơ hội góp mặt trong trận chung kết. Vì thế, có thể tin rằng từ vòng tứ kết trở đi người hâm mộ sẽ ít còn phải chứng kiến cảnh tượng các đội bóng đua nhau bại trận để… né Cúp như vòng 1/8.

V.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm