HA.GL thắng ĐKVĐ XMXT.SG: Quá may mắn!

26/03/2013 07:15 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì đội bóng phố núi HA.GL cũng có được chiến thắng cần thiết trên sân nhà khi tiếp đội hình dự bị của XMXT.SG, một chiến thắng mà tất cả những ai theo dõi đều phải thừa nhận thắng là quá sức may mắn.

HA.GL (trái) tuy thắng XMXT.SG nhưng lại chơi rất mờ nhạt và thiếu lửa khiến khán giả nhà thất vọng. Ảnh: V.V

HA.GL vươn lên dẫn trước từ phút 26 do công của Evaldo, sau sai lầm của hàng thủ XMXT.SG để bóng vượt qua hàng loạt đôi chân trong vòng cấm, trước khi để tiền đạo chủ lực của HA.GL trừng phạt. Sau bàn thua, XMXT.SG vẫn bền bỉ lối chơi phòng ngự phản công.

Lối chơi mà XMXT.SG thể hiện tuy không sắc sảo, nhưng cái được của họ là các cầu thủ dự bị trẻ tuổi hôm qua lại đá có lửa hơn đối thủ. Phút 39, ngoại binh duy nhất của họ là tiền đạo Emeka đã ghi bàn gỡ hòa sau pha dứt điểm cận thành.

Vào hiệp 2, HA.GL tiếp tục nắm thế chủ động. Tuy nhiên, cũng như hiệp một, khi mà cầu thủ thiếu lửa thì lối chơi cũng vô chiêu nên chẳng gây hại được cho ai. Bế tắc là vậy nhưng HA.GL vẫn cứ trung thành cách đá lật cánh đánh đầu.

Họ chỉ biết đưa bóng ra biên phải, để các tiền vệ và hậu vệ dâng cao rồi tạt vào trung lộ cho tiền đạo đánh đầu. Tuy nhiên, hôm qua các pha lật cánh đánh đầu ấy chẳng giống ai.

Gần như các đường chuyền quyết định đều sai địa chỉ và rất đơn điệu. Hàng thủ XM XTSG dù chưa thi đấu đến mức quyết liệt nhưng cũng đủ để hóa giải lối chơi này.

Ở ngoài sân, BHL HA.GL liên tục nhắc nhở cầu thủ nhưng cũng chỉ nhận được những cái gật đầu cho có. Khi sự bế tắc gần như tới đỉnh thì HA.GL bất ngờ có bàn thắng quý như vàng do công của cầu thủ vào thay người Hoàng Thiên ở phút 90+2 sau pha đánh đầu cận thành.

Vừa bước vào phòng họp báo, HLV Choi Yoon Gyum bên phía HA.GL đã không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn của các học trò: “Các cầu thủ thi đấu không đúng đấu pháp, không giống như những gì họ tập. Cầu thủ thi đấu không tập trung, nhiều sai sót. Đây không phải là vấn đề chuyên môn mà là tinh thần”.

Quả thật là ở trên sân các cầu thủ HA.GL thi đấu như không có chút lửa nào trong mỗi người, ngoại trừ Văn Nhiên như thừa nhận của HLV Choi Yoon Gyum. Các cầu thủ chủ nhà liên tục mắc sai sót trong các tình huống giản đơn.

Ở tuyến trên, Oseni phung phí cơ hội đến khó tin, còn người đá gần anh nhất là Đức Dương thì vô hại. Có thể nói lối chơi của Oseni chẳng “hợp” với một ai ở trên sân.

Điều đáng buồn là dù biết HA.GL đang có nhiều vấn đề nhưng HLV Choi Yoon Gyum lại cần thời gian để giải quyết. Tuy nhiên, trái bóng V-League 2013 đã lăn, không biết bao giờ HA.GL mới có “lửa” để kéo người hâm mộ đến sân.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm