P/S ảnh: Camping Park, nơi bóng đá là tình yêu mãnh liệt nhất của Donetsk

11/06/2012 21:00 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH Online)- Camping Park là một khu đất lớn ở cách trung tâm thành phố 20 cây số mà Donetsk dành riêng cho người hâm mộ đến với cuộc vui lớn của bóng đá ở cái nơi xa xôi nhất EURO này. Hàng nghìn người hâm mộ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để đến được vùng đất xa xôi nhất của EURO này, nhờ ân sủng của Thượng đế, sự sắp xếp của UEFA và đặc biệt là ảnh hưởng lớn lao của tỉ phú Rinat Akhmetov, ông vua của vùng Donbass.


Cổng Camping Park, được lập ra để hỗ trợ các cổ động viên không có đủ tiền để thuê

khách sạn vốn rất đắt đỏ ở Donetsk những ngày này



Nơi đăng kí thuê lều ở phía ngoài trại lúc nào cũng đông người



Bãi xe bên ngoài Camping Park với một loạt xe máy biển Nga. Các cổ động viên Nga đã đi hơn

200 km, vượt qua biên giới, để sang đây tham dự cuộc vui



Các cổ động viên Nga này đến từ thành phố Rostov trên sông Đông. Họ chỉ ở lại một đêm cho vui, sau đó lại trở về Nga để làm việc tiếp.



Một cổ động viên Nga háo hức bê bia đi nhậu



Ba cổ động viên Anh mới đến khu trại. Hơn một nửa số cổ động viên thuê lều ở đây là người Anh.

Họ đến đây để xem 2 trận đấu của đội Anh, trong đó có trận Anh-Pháp.



Một số cổ động viên Anh cắm trại ngay bên ngoài khu lều, với giá thuê rẻ hơn



Một cổ động viên Anh vừa tắm xong. Nhiệt độ ở Donetsk mấy hôm nay đột nhiên tăng lên 35 độ



Nhưng một người hâm mộ cắm trại ở đây vẫn sưởi nắng

Khu nhà tắm của Camping Park



Ba người Mông Cổ đến thuê trại ở Camping Park.



Các cổ động viên Anh và Pháp cùng ngồi nhậu vui vẻ với nhau trước trận Anh-Pháp



Các công nhân vẫn đang tiếp tục lắp thêm các khu lều mới cho người hâm mộ thuê.



BTC của Camping Park hy vọng sẽ có khoảng 2000 đến 3000 người hâm mộ sẽ đến đây ở trong dịp EURO.




Cảnh sát luôn sẵn sàng bảo vệ người hâm mộ, đồng thời trong "tư thế cảnh giác" để

ngăn cản bất cứ vụ lộn xộn nào có thể xảy ra trong khu trại

Bài và ảnh: Anh Ngọc



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm