Khi Milan “thèm”… Miccoli

30/10/2012 09:34 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH) - Giả sử một ngày El Shaarawy không thể ra sân, thì những milanista có lẽ chỉ nên mơ về tỉ số 0-0. Milan quá phụ thuộc vào những bàn thắng của El Sha, hệt như Palermo đang sống dựa vào Miccoli. Trận đấu đêm nay là màn đọ súng “nội bộ” của hai anh.

Milan đang muốn một tiền đạo biết… ghi bàn để san gánh nặng cho El Shaarawy

Mùa bóng này, Milan sở hữu 5 tiền đạo trong tay, nhưng chỉ có Pazzini và El Shaarawy đã lập công. Người Milan kì vọng rất nhiều ở Pazzini sau cú hat trick vào lưới Bologna nhưng đáng tiếc, sau hôm đó, anh không “điên” thêm lần nào nữa. Những người còn lại: Pato, Robinho và Bojan, đều chưa có bàn nào.

Hè vừa rồi, Bojan Krkic là người duy nhất cập bến Milan xuất phát từ mong muốn của bản thân ông Allegri. Vị huấn luyện viên xứ Toscana rất “kết” tiền đạo của Roma này. Ông coi anh là một phương án quan trọng trong nhiệm vụ mềm hóa lối chơi để tuyến trên Milan đá uyển chuyển hơn. Bước đầu, bản thân Bojan phần nào đã thể hiện được khả năng, nhưng anh được ra sân quá ít bởi Allegri dùng người quá cẩn trọng.

Milan đã kì vọng sự trở lại của Pato sẽ là liều thuốc tiên cho căn bệnh không biết ghi bàn của hàng công, nhưng màn trình diễn của anh anh thời gian qua cho thấy rằng, họ đã quá ảo tưởng. “Vịt con” chơi 3 trận liên tiếp trước Lazio, Malaga và Genoa, với số phút thi đấu nhiều dần lên, nhưng thể lực và cảm giác bóng vẫn không được cải thiện là bao. Mùa 2010/2011, cùng với Robinho, Pato ghi 14 bàn giúp Milan giành Scudetto kể cả khi Ibra bị treo giò vài trận cuối mùa. Nhưng từ đó, anh đã chấn thương thêm 4 lần nữa. Robinho thì chưa ghi nổi bàn nào ở Serie A suốt hơn 5 tháng qua, và sau khi đổi số áo, hai anh đổi vận cho nhau. Binho bỗng dưng bị đau cơ đùi trong một buổi tập, rồi gặp tai nạn xe hơi lãng xẹt để nghỉ từ đó đến nay, đen đủi hệt như Pato thời còn mang số 7.

Các tiền đạo im lặng, Milan cũng không trông mong được gì ở tuyến sau. Boateng, Nocerino, từ hai họng pháo hạng nặng trở thành hai đống sắt vụn, sau khi mất đi nguồn đạn dược Ibra từng cung cấp điều độ những năm tháng trước. Hai niềm tự hào của Milan thời Allegri đều chưa có bàn nào mùa này, dù sút rất nhiều. Ngay cả ở chức năng càn quét cũng tồi đi. Ở tuyến dưới, sau khi chia tay Silva, Milan còn Yepes chơi đầu rất giỏi. Nhưng anh đã quá già, sức bật, khả năng chịu va đập không còn như trước. Thể lực cũng không cho phép anh thi đấu thường xuyên.

Miccoli - El Shaarawy, già trẻ đấu nhau

Giờ thì Milan đang rất nhớ… Tevez. Thà rằng Berlusconi không vì cưng chiều cô con gái Barbara để can thiệp vào vụ chuyển nhượng Pato sang PSG (bán Pato, Milan sẽ có tiền mua Tevez), hiện tại, Milan đã có một người chia lửa với El Shaarawy. Với đẳng cấp của mình, Tevez có thể nộp vào tài khoản Milan cỡ 20 bàn mỗi mùa, đồng thời, bổ sung thêm sức chiến đấu cho cả đội từ nguồn thể lực vô biên của anh. Thậm chí, đội đỏ-đen đã có thể không đuối sức trong cuộc đua Scudetto năm ngoái nếu được tăng viện bằng “El Apache”.

Hoặc cũng chẳng cần đến mức như vậy. Giả sử chỉ cần có một tiền đạo cỡ Miccoli của Palermo thôi, Allegri chắc sẽ vui hơn rất nhiều. Kinh nghiệm và sự xông xáo của anh, người trưởng thành từ đội trẻ Milan, sẽ giúp đỡ Il Faraone non nớt ở nhiều mặt, như cái cách anh đang kéo cả con tàu Palermo rệu rã đi lên. Sau 9 vòng, Palermo đang ghi bàn ít hơn cả Milan. Họ mới có 6 bàn tới giờ (ít nhất giải), thì Miccoli đã đóng góp tới 3 bàn.

Đêm nay, cuộc đối đầu Palermo-Milan có thể thu gọn lại là màn đấu súng trực tiếp của hai tay súng giỏi nhất của mỗi bên. Ai chuẩn xác hơn, đội của họ sẽ giành chiến thắng.

Đỗ Hiếu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm