Milan đã thắng, Max Allegri nhẹ cả người

28/10/2012 16:30 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – Một lần nữa El Shaarawy lại trở thành “phao cứu sinh” giúp Max Allegri tạm thời vượt qua con sóng dữ. Hôm nay cứ vui đi vì chắc gì ngày mai đã thế. 



HLV Max Allegri

Lúc này HLV của Milan không thể nghĩ gì xa xôi. Được trận nào hay trận ấy. Và cứ tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhõm sau bao nhiêu ngày khốn khổ vì sức ép đè nặng đã. Còn tương lai thì…để mai tính. Do tình thế nguy cấp, Allegri đã cho Milan đá 3-4-3 trước Malaga nhưng vẫn không ăn thua vì đối thủ của họ đang có phong độ tốt.

Gặp Genoa vừa thay tướng, Allegri lại cho Milan đá với 3 hậu vệ nhưng lần này ông thành công. Không phải vì Milan chơi hay mà vì Genoa không đủ mạnh và ổn định để khiến họ thất bại thêm lần nữa. Nhưng Max Allegri bảo chuyện Milan đá thế nào bây giờ không quan trọng. Cứ thắng là hay rồi.

Tôi cảm thấy rất thoải mái. Chúng tôi xứng đáng chiến thắng Genoa. Với những gì mà các cầu thủ của tôi thể hiện, những chỉ trích nhắm vào Milan là quá khắc nghiệt. Tôi biết khi có bàn thắng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và chúng tôi đã có thứ chúng tôi cần. Lẽ ra Milan còn có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa. Phương thuốc đặc trị dành cho Milan lúc này rõ ràng là kết quả thi đấu chứ không phải lối chơi”.

Cũng liên quan tới Milan, có tin nói đội bóng áo sọc đỏ đen đang tính lấy lại hậu vệ 19 tuổi Rodrigo Ely. Milan chiêu mộ cậu từ Gremio rồi đem về đội trẻ rèn giũa trước khi cho Reggina (Serie B) mượn. Giờ họ muốn lấy lại trung vệ được ví von như “Thiago Silva mới” này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm