Harry Redknapp ngợi ca Lampard: ‘Tôi chưa từng thấy ai nỗ lực đến vậy’

31/01/2015 20:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Tại Chadwell Heath, sân tập của West Ham những năm 1990, nhóm thanh niên địa phương thường tới đó để thưởng thức kỹ năng của các cầu thủ. Và khi HLV Harry Redknapp thấy mọt ai đó đá quả bóng dài sau khi toàn bộ đội 1 đã kết thúc buổi tập và về nhà, ông cho rằng mình biết những gì đang xảy ra.

“Tôi ngồi tại văn phòng của mình ở West Ham, khoảng 4 giờ chiều nhưng trời đã rất tối vì hôm đó mưa. Tôi thấy ai đó cách tôi khoảng gần 200m. Tôi nghĩ chắc thanh niên địa phương nào đó đã chui qua hàng rào”.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Redknapp phát hiện đó không phải là kẻ “xâm lược địa phương”. Đó là người rất thân quen với Redknapp, cháu trai của ông, Frank Lampard.

“Đó là nó, luôn luôn là nó”, Redknapp nói về tuổi trẻ của Lampard. “Từ lúc 15, 16 tuổi, cứ mỗi lần tôi nhìn ra bên ngoài đều thấy nó đang tập luyện. Nó chạy nước rút, lừa bóng và sút bóng. Ngày nào cũng vậy. Nó tập luyện chăm chỉ hơn bất cứ ai tôi từng biết”.

Theo Tony Cottee, người có sự nghiệp gắn kết với Lampard và cha anh tại West Ham, Lampard là trường hợp điển hình của “cha nào con nấy”.

“Tôi có sự khác biệt độc đáo khi chơi ở đội 1 West Ham cùng cả cha và con nhà Lampard. Khi tôi trở lại West Ham từ Everton, mùa cuối cùng của tôi là mùa đầu tiên của Lampard con. Rõ ràng sự tận tụy của cậu ấy trong công việc đến từ gương của người cha. Khi tôi còn trẻ, tôi luôn muốn tập luyện thêm. Mỗi lần tôi đến sân đều thấy Lampard cha ở đó. Ông ấy để chúng tôi, những cầu thủ trẻ trao bóng, và tập sút bằng chân trái, rồi chân phải, không ngừng nghỉ. Tôi từng nghĩ rằng ‘ôi, tại sao người đàn ông này lại chăm chỉ, nỗ lực đến vậy’. Tính cách đó rõ ràng đã được ông truyền sang cho người con”.



Lampard là mẫu cầu thủ nỗ lực không biết mệt mỏi

Những gì cha Lampard đã dạy anh là càng thực hành nhiều càng giúp bạn trở nên hoàn hảo. Đó cũng là điều mà Jamie Carragher, từng có thời gian gắn bó với Lampard ở đội U21 Anh, tin rằng luôn nằm trong suy nghĩ của cựu cầu thủ Chelsea.

“Tôi luôn nói rằng Steven Gerrard sinh ra để trở thành cầu thủ đẳng cấp, còn Frank nỗ lực để được như vậy. Với Lampard, đó như một nguồn cảm hứng. Cậu ấy đối mặt với những khó khăn nhiều năm qua nhưng luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn. Sức mạnh tinh thần chính là một trong những tài sản tuyệt vời nhất của Lampard”.

Carragher từng thắc mắc quyết định chuyển sang Chelsea của Lampard. Trong bài bình luận trên Daily Mai, anh viết: “Tại sao cậu ấy làm vậy? Liệu có đáng nhận những chỉ trích vì 1 năm thi đấu nữa hay không?”.

Càng theo dõi Lampard thi đấu trong màu áo Man City, Carragher càng bị ám ảnh bởi câu hỏi đó. “Tôi cảm thấy chuyện này thật lạ- không thoải mái- và tôi nghĩ không chỉ tôi thắc mắc. Tôi biết tất cả CĐV Chelsea có cùng suy nghĩ với tôi, về quyết định của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng”.

Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng nhưng điều Cottee chắc chắn là thách thức tại West Ham giai đoạn đầu lên đội 1 đã tăng cường hơn nữa quyết tâm của Lampard và giúp anh trở thành cầu thủ như ngày hôm nay.

“Khi Harry giới thiệu cậu ấy và Rio Ferdinand lên đội hình 1, Lampard không thể hiện rõ tài năng như Rio. Cậu ấy chỉ là một cầu thủ khá”, Cottee nhớ lại. “Những lời xì xào xuất hiện trong phòng thay đồ. Người ta bảo, ‘ồ, cậu ấy được tập với chúng tôi vì cha làm việc ở đây và chú là HLV’. Đó là cách người ta đánh giá Lampard”.



Lampard trong màu áo Man City và Chelsea

Và Cottee đoán rằng những lời xì xào đó đã tiếp thêm động lực để Lampard phấn đấu hơn. “Cậu ấy nghe những lời thầm thì. Bạn có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ấy lúc đó, rằng ‘tôi phải chăm chỉ hơn để chứng minh rằng họ đã sai’. Và Lampard không bao giờ ngừng nỗ lực”.

Lampard không chỉ bị xa lánh ở phòng thay đồ. Đoạn video còn lưu trên YouTube cho thấy một fan West Ham chặn đường Lampard và HLV Redknapp, buộc tội HLV sử dụng Lampard vì anh là cháu trai của ông. Lời buộc tội này là một trong những nguyên nhân dẫn đến bản hợp đồng trị giá 11 triệu bảng từ West Ham tới Chelsea năm 2001.

Tại Stamford Bridge, Lampard đã trở thành huyền thoại!

“Nó luôn ghi bàn. Cứ mỗi lần bóng đến ở khu cấm địa, Lampard lại chạy đến và nắm bắt. Nó không đứng ở bên ngoài với mong muốn gặp may từ một cú sút xa với khoảng cách 30 mét. Nhãn quan chiến thuật của Lampard rất tốt. Nó để ý mỗi khi đồng độ có bóng và chạy để đón chúng ở thời điểm thích hợp nhất”, Redknapp ca ngợi người cháu.

Sự thông minh, nhãn quan chiến thuật cộng với nỗ lực trên sân tập là những tố chất mà Redknapp tin rằng đã góp phần tạo nên một Lampard tài danh. Cầu thủ hàng đầu đó hiện đang khoác áo Man City.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm