Ẩn ý Calisto

12/12/2010 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “ĐT đã đặt bao nhiêu đó phần ăn rồi, thiếu một người là nuốt không trôi. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ mà”, đấy là câu nói mà người viết nghe được, từ một thành viên ĐTVN. Ban đâu chỉ là chọc ghẹo Quang Thanh đang nhăn nhó vì đau đớn, nhưng đằng sau sự hài hước ấy, là cả một câu chuyện về tình đoàn kết, đồng cam cộng khổ.

Quang Thanh đau, thậm chí là đau rất nặng. Với chấn thương được chẩn đoán là rạn xương bàn chân, Thanh phải nghỉ ngơi, tránh di chuyển hay vận động mạnh. Tất nhiên, Thanh không thể tập luyện hay thi đấu các trận bán kết. Nhưng, có phải chống nạng hay ngồi xe lăn, HLV Calisto vẫn nhất quyết kéo Thanh đi Malaysia. Làm gì?

Để thắng được Sing, chúng ta đã phải đánh đổi, phải hy sinh. Và có thể thấy điều đó ở hậu vệ đeo áo số 16, Huỳnh Quang Thanh. Thanh chơi bóng như thể một cảm tử quân, trước khi dính đòn. Nhìn Quang Thanh di chuyển những bước khó nhọc, đau đớn, mới hiểu giá trị cuộc sống. Vinh quang nào không có những mất mát.


Cũng tựa như tình huống của Văn Sỹ, ở triều đại Henrique Calisto phần 1 (Tiger Cup 2002, tiền thân của AFF Suzuki Cup bây giờ), HLV người Bồ vẫn quyết giữ học trò ở lại trên đất Indo, dù Sỹ bị đứt gân Achilles trong 1 trận đấu. Ông muốn tất cả phải nhìn vào Sỹ, vào Thanh, để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm