ĐTVN: Phải biết mình và hiểu người

12/12/2010 11:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Quan sát suốt chặng hành trình kéo dài cả ngày đường từ Hà Nội đến Kuala Lumpur, HLV Calisto gần như không mở miệng nói lấy nửa lời. Ngoại trừ tình huống cuối, đó là khi ĐTVN chuẩn bị ra xe buýt đang chờ ngoài sảnh sân bay quốc tế ở thủ đô Malaysia, ông Calisto ra lệnh các học trò chỉnh trang lại trang phục, với cà-vạt và áo vest lịch lãm, rồi đi thành hàng ra cửa thoát hiểm.

Có vẻ như HLV Calisto vẫn còn đau đáu những câu hỏi về phương án dùng người, bởi chấn thương của ĐTVN lúc này thực sự là vấn nạn. Đến hơn nửa đội hình chính, đều không ở trạng thái sung sức nhất, trong đó phải kể đến các ca chấn thương của Quang Thanh, Việt Cường và Tài Em. Sau một chặng đường dài tập trung, cho đến khi đá xong vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, đội bóng bị bào mòn thể lực cũng là chuyện bình thường.

Cách đây 2 năm, ngay cả khi ĐTVN bất ngờ chơi rực sáng từ vòng “knock-out” rồi hạ đo ván Singapore và Thái Lan để bước lên ngôi số 1 khu vực, chúng ta đã nhận được sự trợ giúp rất nhiều của yếu tố may mắn. Nó phải kể đến không có những mất mát về con người, ở cả 4 trận đấu quan trọng và HLV Calisto có đủ cơ sở để thay đổi các phương án. Trận đấu sân nhà với Sing, chúng ta đá một kiểu, qua Kallang “roar” (Singapore), Rajamangala (Thái) và thậm chí quay lại Mỹ Đình (sau khi chúng ta đã tạo được lợi dẫn đáng kể ở chung kết lượt đi), ĐTVN chơi kiểu khác.



 ĐTVN khi mới đến Malaysia vào chiều qua

HLV Calisto đã dầy công nghiên cứu, xây dựng, để hình thành một lối đá có bản sắc, với đội ngũ các cầu thủ tốt nhất mà BĐVN sở hữu vào hiện tại. Con người phục vụ lối chơi, điều này là không hề trừu tượng trong bóng đá. ĐTVN đã và đang chơi thứ bóng đá theo lập trình kiểu Calisto, với rất nhiều những mảnh ghép gần như hoàn hảo. Thế nên, chỉ cần thay mảnh nào đó hơi khác về tông màu, e cũng khó đảm bảo tính nguyên bản. Ông Calisto đã nghĩ nát óc rồi, nhưng chưa tìm được phương án khả quan với số còn lại. Cũng cần phải để ý xem đối thủ Mã chơi bài gì đã.

Khách sạn Palace of The Golden Horse 5 sao đẹp tuyệt vời và thời tiết ở Kuala Lumpur vào thời điểm này là tương đối lý tưởng. Nhiệt độ ban ngày khoảng hơn 30 độ C, và khi nó xuống thấp vào cuối giờ chiều, rất thuận lợi cho một trận bóng đá. Nhưng ngay cả điều đó cũng khiến HLV Calisto đau đầu, bởi như ông nói, nó khác xa Hà Nội thời gian vừa qua. Đó chính là một phần lý do, khiến phù thủy người Bồ thúc quân đi Malaysia sớm hơn dự định, với một hành trình rất kỳ lạ, nhọc nhằn. Sau một giấc ngủ sâu, hôm nay chiến dịch mới bắt đầu.


Không có nhiều ký ức với Bukit Jalil, SVĐ QG của Malaysia nằm trong Khu liên hợp thể thao Malaysia rộng nhiều héc-ta cực đẹp, với Huy Hoàng hay Như Thành, lần gần đây nhất họ từng ghé xứ sở này đã lên đến chục năm. Đó là SEA Games 2001. Nhưng Tấn Trường, Thanh Hưng…, lại đang giữ kỷ niệm rất đẹp, với sân bóng hùng vĩ này. Cách đây 2 năm, Trường từng là cánh chim đầu đàn của U22 VN trong tư thế của khách mời đã vô địch giải đấu truyền thống Merdeka Cup ngay trên vùng đất thiêng này.


Hy vọng, điều tốt đẹp sẽ lặp lại!


H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm