Pippo Inzaghi: ‘Tôi tự hào được là HLV Milan’

15/09/2014 08:10 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn)- Sau chiến thắng 5-4 của AC Milan trước Parma, HLV Pippo Inzaghi thổ lộ ông tự hào khi được dẫn dắt AC Milan nhưng vẫn chất chứa những nỗi lo khi chứng kiến học trò thi đấu.

Trận đấu trên sân của Parma thực sự là cuộc rượt đuổi tỉ số kịch tính. Milan mở tỉ số với bàn thắng của Bonaventura. Ít phút sau Cassano gỡ hoà 1-1. Trước khi hiệp 1 khép lại, Kesuke Honda và Jeremy Menez lần lượt ghi 2 bàn giúp Milan vượt lên dẫn 3-1. Đến phút 51, Felipe rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Parma. Nhưng 17 phút sau Nigel De Jong lại tiếp tục nâng cách biệt lên 4-2 cho đội khách. Phút 73 Lucarelli rút ngắn tỉ số xuống 3-4 cho Parma, nhưng 6 phút sau Jeremy Menez lại mang về bàn thứ 5 cho AC Milan. Về cuối trận đội chủ nhà Parma có thêm 1 bàn thắng nữa sau pha đá phản lưới của Sciglio, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được, chung cuộc AC Milan có chiến thắng 5-4.

“Chúng tôi phải rất, rất hạnh phúc với tập thể hùng mạnh này. Đừng quên rằng chúng tôi xuất phát từ đâu”, Inzaghi chia sẻ với Sport Italia sau trận thắng. “Tôi có lời khen cho hai trung vệ được tung vào sân. Rami và Zapata vào sân mà không có lấy một phút khởi động. Đây là tinh thần của Milan. Tôi không biết chúng tôi sẽ tiến xa tới đâu nhưng tôi tự hào là HLV của Milan”.


Inzaghi ăn mừng chiến thắng cùng học trò

Chiến thắng mang tới cho Inzaghi niềm vui nhưng cũng kèm nỗi lo. Milan đã có được 6 điểm để dẫn đầu BXH Serie A. Tuy nhiên, trong 2 trận đấu họ ghi được 8 bàn và để thủng lưới tới 5 bàn.

“Trên sân tập, tôi chứng kiến những gì cầu thủ làm hôm nay, ghi những bàn thắng đẹp. Nhưng tôi cũng thấy rằng chúng tôi đã để thủng lưới trong tất cả những tình huống mà chúng tôi cho đối thủ cơ hội. Đây là một trận cầu mở, nhưng tôi nghĩ có một số người vẫn hoài nghi việc Milan xứng đáng giành chiến thắng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi nghĩ sẽ thật xấu hổ nếu không thắng một trận đấu mà chúng tôi luôn ở thế kiểm soát. Nỗi sợ xuất hiện. Sợ rằng chúng tôi sẽ đánh rơi điểm số ở tình huống bất cẩn nào đó”- Inzaghi thổ lộ.

Thứ Bảy tới, Milan sẽ chạm trán Juventus ở San Siro. Đây là cuộc đối đầu đỉnh cao của Serie A giữa 2 đội bóng đang chiếm vị trí cao trên BXH. Tuy nhiên, trước đối thủ vừa có 1 năm thi đấu thành công, Inzaghi vẫn rất tự tin:

“Chúng tôi sẽ gặp một đội bóng lớn nhưng chúng tôi phải cố gắng chơi như Milan. Trong hành trình dài, có thể sẽ mất cân bằng, nhưng trong một trận đấu chúng tôi cần phải có tiếng nói của mình và tạo dựng được khoảng cách về chất lượng so với đối thủ. Tất nhiên những khó khăn vẫn luôn ập đến khi chúng tôi tái cấu trúc đội hình. Nhưng khi tôi chứng kiến cầu thủ của mình tập luyện, tôi thực sự hạnh phúc”.

Fernando Torres đã không thể ra sân bởi chấn thương mắt cá nhưng Jeremy Menez đã làm tốt vai trò của một “số 9 ảo” trong đội hình Milan. Khi được hỏi liệu có tiếc nuối khi phá vỡ hệ thống đang hoạt động trơn tru bằng việc sử dụng Torres, Inzaghi nói: “Theo những gì tôi chứng kiến hôm nay, luôn có nguy cơ chấn thương đối với cầu thủ và tôi cần tất cả những nhân tố trong đội hình. Đừng quên rằng Menez đến Milan theo dạng chuyển nhượng tự do và mọi người chẳng mấy ấn tượng với sự xuất hiện của cậu ấy”.

Về việc tại sao lại sử dụng Daniele Bonera chơi ở vị trí trung vệ thay vì Cristian Zapata, HLV của Milan đáp lời: “Tôi có 5 trung vệ, vì thế tôi cần phải cân nhắc tố chất của từng người. Trận Parma, tôi không sử dụng Biabiany vì tôi nghĩ chúng tôi sẽ không phải đối mặt với quá nhiều pha phản công từ họ.

K.Đ
Theo Football Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm