Vụ bom giả ở Old Trafford: Man United đáng được ngợi khen

17/05/2016 14:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Kết luận cuối cùng của cảnh sát cho biết thiết bị nghi là bom được tìm thấy trong sân Old Trafford chỉ là bom... giả. Nhiều người thở phào khi hay tin. Cũng có không ít người tức tối khi không thể dự khán trận đấu, phải ra về dù đã bỏ tiền mua vé lặn lội cả chặng đường xa.

Nhưng chung quy, việc hoãn trận đấu là một quyết định đúng đắn của ban lãnh đạo Man United.

Hành xử chuyên nghiệp

30 phút trước khi trận đấu giữa Man United và Bournemouth khởi tranh, một nhân viên an ninh của "Quỷ đỏ" đã phát hiện thấy vật thể lạ ở khu vực Tây Bắc của sân vận động, giữa khán đài Sir Alex Ferguson và Stretford End. Một cuộc nhóm họp khẩn cấp được thực hiện.

Đề xuất ban đầu được đưa ra: Sơ tán lượng CĐV ở khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi vật thể nghi là bom. CĐV ở khu vực khác được khuyến cáo ngồi yên tại chỗ. Trận đấu được thông báo sẽ diễn ra muộn 45 phút.

Cảnh sát sau đó được gọi tới để phối hợp giải quyết vấn đề. Một đội rà phá bom mìn cũng lập tức có mặt. Kiểm tra ban đầu cho thấy vật thể bên ngoài nhìn rất giống với một quả bom hẹn giờ. An ninh tại sân vận động được nâng lên mức "báo động đỏ". Cảnh sát và ban lãnh đạo Man United quyết định sẽ hoãn trận đấu và di tản toàn bộ gần 76.000 CĐV trên sân.

Trận Man United – Bournemouth được dời sang sáng thứ Tư vì trò đùa quái ác về bom

Trận Man United – Bournemouth được dời sang sáng thứ Tư vì trò đùa quái ác về bom

Ban tổ chức Premier League đã quyết định rời trận Man United – Bournemouth sang 02h00 ngày 18/05 tới. Điều đáng nói là trận đấu này bị hoãn bởi một trò đùa quái ác về bom.

Lực lượng an ninh tại Man United được tung ra khắp mặt sân. Họ từng bước hướng dẫn CĐV các hướng để thoát khỏi Old Trafford. Công việc được tiến hành rất chuyên nghiệp. Không có tình trạng xô đẩy, chen lấn hay sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Khi lực lượng rà phá bom mìn tiếp cận vật thể, tất cả CĐV đã ở nơi an toàn.

Trợ lý cảnh sát trưởng khu vực Great Manchester, ông John O'Hare đã dành lời khen ngợi cho công tác an ninh của Man United: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những người tham gia hoạt động tại Old Trafford với phản ứng rất chuyên nghiệp, trong đó bao gồm các sĩ quan cảnh sát, đại diện truyền thông và đặc biệt là nhân viên Man United".

Hoàn tiền vé, miễn phí trận đá bù

Một cuộc tấn công khủng bố từ lâu đã là ác mộng đối với những CLB bóng đá hàng đầu thế giới. Hồi tháng 1, Man United cũng cảnh báo tăng cường an ninh tại Old Trafford theo sau vụ khủng nố nhằm vào sân Stade de France ở Paris.

Tại Vương quốc Anh, mức độ đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố được xếp ở mức nghiêm trọng. Có nghĩa một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đáng lo hơn khi ngày 15/6 tới là dấu mốc 20 năm kể từ khi những thành viên của tổ chức Quân đội Cộng hoà Ireland (IRA) phá hủy khu mua sắm của Manchester trong một vụ đánh bom.

Dẫu kết luận sau cùng cho biết vật thể nghi là bom chỉ là thiết bị huấn luyện chống khủng bố của một công ty an ninh tư nhân bỏ quên nhưng sự cẩn trọng là không thừa. Như Giám đốc điều hành Ed Woodward của Man United đã nói, "sự an toàn của người hâm mộ luôn được đặt lên trên hết".

Để bù đắp cho sự phiền phức mà khán giả phải gánh chịu vì vụ bom giả, Man United đã thông báo những CĐV mua vé xem trận Man United-Bournemouth sẽ được hoàn tiền. Không chỉ có vậy, "Quỷ đỏ" còn mở cửa tự do cho những người đã mua vé nhưng không được xem trận đấu vừa qua của Quỷ đỏ.

CĐV Man United ghi dấu với hành động đẹp

Trận Man United-Bournemouth bị hoãn khiến giấc mơ lần đầu tiên xem đội bóng yêu thích chơi bóng ở Old Trafford của CĐV Moses không thành hiện thực. Anh đã lặn lội chặng đường xa từ Sierra Leone tới Anh nhưng rồi mơ ước không thành.

Biết được sự việc, hội CĐV Man United đã quyết định chi tiền hỗ trợ cho Moses. CĐV này sẽ được xem miễn phí trận đá lại của Man United và cả trận chung kết cúp FA giữa "Quỷ đỏ" và Crystal Palace vào ngày 21/5 tới.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm