Đã tìm ra thủ phạm gây nên vụ 'bom giả' ở Old Trafford

16/05/2016 21:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty bảo hiểm SSMS chính là "thủ phạm" gây nên sự cố an ninh ở sân Old Trafford, khiến trận đấu giữa Man United và Bournemouth vào hôm Chủ Nhật bị hủy bỏ.

Trận đấu giữa Man United và Bournemouth vào cuối tuần qua đã bị hoãn vì nghi ngờ có bom ở Old Trafford. Trước khi trận đấu được bắt đầu khoảng 20 phút, BTC sân Old Trafford đã ra "báo động đỏ" và sơ tán khoảng 20 nghìn CĐV ở khán đài Stretford End và Alex Ferguson. Sau đó, cảnh sát và chó nghiệp vụ đã vào sân tiến hành kiểm tra. Họ đã phát hiện ra một chiếc điện thoại khả nghi được thiết kế giống y như thiết bị kích nổ. Báo động đỏ được đưa ra, và trận đấu bị hoãn ngay lập tức.

Thế nhưng sau đó, các chuyên gia bom mìn đã phát hiện ra rằng, chiếc điện thoại này chẳng phải thiết bị kích nổ gì mà thậm chí còn không hoạt động. Tuy nhiên do khi đó cầu thủ hai đội cũng như các khán giả đều đã rời Old Trafford nên trận đấu được hoãn lại đến đêm thứ Ba, giờ Việt Nam (cụ thế, 02h00 ngày 18/05).

Fan Man United tận Sierra Leon lỡ trận đấu ở Old Trafford được đền bù

Fan Man United tận Sierra Leon lỡ trận đấu ở Old Trafford được đền bù

Trận đấu giữa Man United và Bournemouth ở vòng cuối Premier League mùa này bị hủy vì lí do an ninh khiến một fan của Quỷ đỏ lặn lội từ Sierra Leon xa xôi đến Old Trafford lần đầu tiên để xem trận đấu mà không được xem.


Trợ lý cảnh sát trưởng Greater Manchester John O’Hare đã xác nhận với Daily Mail vụ việc này. Ông bảo: “Chúng tôi đã phát hiện ra rằng chiếc điện thoại ấy là một thiết bị tập luyện mà một cá nhân nào đó đã để lại và chó nghiệp vụ tìm kiếm được”.


Công ty đào tạo chống khủng bố SSMS của Chris Reid là "thủ phạm" khiến trận đấu bị hủy bỏ

Mới đây, người ta đã xác minh được thiết bị này do công ty đào tạo chống khủng bố SSMS đã bỏ sót ở nhà vệ sinh tại sân Old Trafford sau một bài tập luyện. Giám đốc quản lý của công ty SSMS là ông Chris Reid cho rằng công ty của mình phải nhận trách nhiệm về sự cố trên: “Đây là một tình huống đáng tiếc và hậu quả là khiến nhiều người gặp phiền phức. Thật may mắn là các CĐV đều ổn. Đó là điều quan trọng nhất”.

Chris Reid cho biết ông đang trở hồi âm từ CLB Man United về vụ “bom giả”: “Tôi đang chờ đợi họ liên lạc lại. Tôi chỉ muốn góp phần giải quyết sự cố này. Tôi không thể nói gì hơn. Tôi chắc chắn Man United đang họp vào lúc này để xem sẽ xử trí với tôi như thế nào. Tôi phải chịu trách nhiệm cuối cùng và tôi sẽ không trốn tránh”.


Trận đấu giữa Man United và Bournemouth đã bị hủy bỏ vì báo động "bom giả"

Chris Reid đã nói chuyện với những CĐV phải rời sân Old Trafford do báo độm “bom giả”. “Tôi đã nói chuyện với những CĐV có mặt ở đó và họ nói đừng lo lắng và tất cả đều ổn. Tôi thực sự xin lỗi vì họ đã bỏ lỡ trận đấu. Tôi là giám đốc quản lý của SSMS nhưng công ty rất có thể sẽ phải đóng cửa (vì sự cố này)”.

Trong khi đó, cảnh sát trưởng của Greater Manchester, Tony Lloyd cho rằng Man United phải chịu trách nhiệm về sự cố an ninh ở Old Trafford vào hôm Chủ Nhật. Ông cho rằng danh tiếng của Man United và sự an toàn ở Old Trafford đã bị ảnh hưởng nặng nề vì vụ “bom giả”: “Man United phải trả lời các câu hỏi và tôi muốn nghe họ trả lời càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ Man United phải xin lỗi. Man United là một tổ chức lớn và là một đội bóng giàu có, nhưng sự thực là lực lượng bảo vệ làm việc ở đó đã thất lạc một thiết bị để rồi cuối cùng gây nên tình trạng hỗn loạn".

Nhiều CĐV đã thất vọng khi không thể xem trận đấu. Phía Man United cho biết họ sẽ hoàn trả tiền vé cho các CĐV và cho những người đã mua vé hôm Chủ Nhật vào xem miễn phí ở trận đấu tới đây. Đội bóng chủ sân Old Trafford chấp nhận thiệt hại 3 triệu bảng để làm hài lòng CĐV của mình.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm