Góc chiến thuật: Mata mang đến sự khác biệt cho Chelsea

07/05/2013 12:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đại chiến giữa M.U và Chelsea đã diễn ra không hấp dẫn như kì vọng, tuy nhiên phía Chelsea có một cầu thủ nổi bật hơn cả, và chính anh đã quyết định trận đấu: Juan Mata.

Cả 2 đội đều có lí do cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của mình trong trận đại chiến ở Old Trafford. M.U đã vô địch Premier League, trong khi Chelsea đang ở trong một giai đoạn thi đấu dày dặc. Nhưng điều quan trọng nhất khiến trận đấu trở nên nhàm chán là nhịp độ chậm và chất lượng kỹ thuật không cao, khi cả 2 HLV đều không thế giúp trận đấu hấp dẫn hơn với những quyết định chiến thuật của mình.




Thừa năng lượng, thiếu sáng tạo

Sir Alex Ferguson đã đưa ra một hàng tiền vệ lạ lẫm, với mục đích chính là ngăn chặn Chelsea. Không Carrick, không Rooney và không Kagawa, bộ 3 Phil Jones, Anderson và Tom Cleverley chỉ hiệu quả trong việc phá lối chơi của đối thủ, chứ không tạo ra được nhiều cơ hội cho tuyến trên.

Vai trò của Jones là khá đặc biệt. Trên lí thuyết, nhiệm vụ chính của anh là tiền vệ trụ chơi phía trên hàng hậu vệ, và theo kèm Juan Mata. Tuy nhiên Jones cũng lao lên tham gia tấn công khá hiệu quả. Tuy nhiên vì là một hậu vệ, anh thiếu những đường chuyền quyết định, mà tiêu biểu là tình huống nửa chuyền nửa sút khiến Van Persie không theo kịp trong hiệp 2.

Hàng tiền vệ của Chelsea cũng vậy, với Ramires và Frank Lampard, giàu năng lượng nhưng không phối hợp hiệu quả với nhau. Tiền vệ người Brazil ít tham gia hỗ trợ tấn công hơn nếu so với khi anh đá cặp với Obi Mikel. Trong khi đó, Lampard có một ngày thi đấu không hiệu quả khi các tiền vệ của M.U thi đấu áp sát.

Cả hai HLV cũng đã có những thay đổi nhằm tăng cường hỏa lực trong hiệp 2. Sir Alex tung Rooney vào sân thi đấu cạnh Van Persie trong 20 phút cuối. Điều đó lại khiến hàng tiền vệ của M.U để lộ nhiều khoảng trống hơn, giúp Chelsea có thêm nhiều bóng hơn ở trung lộ, kiểm soát thế trận và gây sức ép lên hàng thủ của M.U

Mata quyết định trận đấu

Rafael Benitez có vẻ là người đưa ra những quyết định chính xác hơn, khi tung Fernando Torres vào thay Victor Moses. Torres không tạo nên khác biệt của trận đấu, nhưng khi anh vào sân, Chelsea chuyển sang thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Và Mata dạt sang cánh trái. Đó chính là vị trí mà anh ghi bàn thắng quyết định trận đấu.

Nhạc trưởng người Tây Ban Nha không thi đấu đúng phong độ, nhưng vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phái Chelsea, dù cho M.U tập trung số đông ở hàng tiền vệ. Anh di chuyển thông minh và luôn tìm ra các khoảng trống dù là ở cánh hay trung lộ.

Chính Mata là người tung ra cú bấm bóng qua hàng hậu vệ M.U giúp Demba Ba ghi bàn thắng duy nhất trong trận đá lại Cúp FA giữa 2 đội. Jonny Evans và Nemanja Vidic đã lùi thấp hơn, để đề phòng chuyện tương tự có thể xảy ra. Họ ngăn chặn Ba ở ngay sát vòng cấm địa khi anh nhận những đường chuyền từ phần sân nhà của Chelsea. Nhờ đó mà Mata có thêm nhiều khoảng trống phía trước hàng hậu vệ của M.U.

Trong một trận đại chiến có chất lượng chuyên môn khá thấp so với kì vọng, Mata vẫn là người thi đấu nổi bật nhất, với những tình huống thi đấu rất đồng đội khi ở vào những vị trí có thể lập công. Bàn thắng ở những phút cuối không chỉ giúp Mata củng cố thêm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, mà còn mang về cho Chelsea có 3 điểm cực kì quan trọng trong cuộc đua top 4.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm